Hi các bố, các mẹ, Tình hình là thế này: nhà em có 1 bé gái sinh năm 2012 theo đánh giá của các cô thì bé ngoan, lễ phép, thông minh nhưng nó về tới nhà là khác hẳn, lúc nào thích thì ngoan hok ai bằng nhưng cơn hâm lên thì bướng kinh khủng. Nhà ông bà ngoại thì có 2 ông tướng sinh năm 2010 và 2011. Em ở gần bố mẹ nên ngày hàng ngày 2 mẹ con vào ông bà ăn cơm, ban ngày khi trẻ con đi học còn đỡ, chứ chúng nó đi học về thì thôi rồi, đứa nào cũng bướng và lì, dạy được đứa này ngoan một tí thì lúc sau nó lại học tập 2 đứa kia. Khổ thân ông chồng em cứ về đến nhà là phải làm người ác tại ông ấy đi làm suốt, cuối tuần nó về, lại có vẻ bặm trợn nên chúng nó hơi sợ, chứ ở lâu chúng nó bắt vía thì chắc hết làm người ác luôn. Hình ảnh của Nốt và đồng bọn Trong cách giáo dục con cái thì 3 cặp bố mẹ trẻ con có 3 cách suy nghĩ khác nhau, thêm 1 cặp bố mẹ rất to nữa nên rất khó để bé nghe lời hơn thế tinh thần chó đàn của 3 đứa này rất cao, suốt ngày rủ đánh nhau, súng ống, gươm giáo, và nghịch đất. Nhà em đất rộng nên trẻ con hàng xóm cũng sang chơi sung lắm, mà lắm đứa bố mẹ hok răn dạy cẩn thận nói bậy như điên, em toàn phải làm người ác. Sắp tới cậu em lại chuẩn bị cho 1 đứa nữa ra đời thế là có tất cả 4 đứa. Giờ em phải làm sao đây, chẳng lẽ lúc nào cũng phải cáu quát ầm ầm hết con đến cháu, kiểu này chắc hok dám đẻ thêm đứa nữa. Bố mẹ nào đã ở trong trường hợp này thì cho em hướng giải quyết, chứ hok nhà em người lớn sắp bị ngộ độc với trẻ con rồi. Cảm ơn các bố các mẹ nhìu nhìu
Cô bé kia mà k mặc váy chắc chẳng ai biết là con gái, nhìn mấy nhóc này là thấy như đội quân phá phách rồi. Bó tay luôn mn ạ.
Hì giờ tóc dài hơn trông nữ tính rồi mn ơi, mỗi tội bướng. Sắp 4 tuổi rồi cái j cũng thích tự làm mỗi ăn là hok tự ăn thôi
hic nhà mình còn 2 cặp gia đình ở cùng bố mẹ, 4 đứa chung 1 nhà, con gái nhà mình thì đỡ; con trai nhà em chồng thì nghịch như giặc
đọc bài mn mà vừa thông cảm vừa buồn cười ))) cứ phải "làm người ác" thôi mn ạ, với đội quân này chắc phải quân phiệt lên thôi, cho vào khuôn khổ
Chia sẻ cùng mn, thôi cố gắng trẻ con có giai đoạn ương bướng khó bảo( Mình ngày xưa cũng thế í chứ) rồi cũng qua hết thôi
Mình thì ở riêng, nhưng sinh hoạt chủ yếu trong ông bà, 2 ông giặc kia ở cùng bố mẹ + ông bà, lúc nào sắp chiến tranh là phải nhanh chóng rút quân
Hok ăn thua, mình làm người ác thì chỉ khi không có ông bà và bố mẹ bọn nó ở đấy thôi, chứ có chỗ dựa hơi là chúng nó cũng bắt vía lại mình , đến giờ ăn thì đứa ẹo bên này đứa ẹo bên kia rồi đuổi nhau chạy khắp nhà
Đọc bài của mn sao thấy có mình trong đấy! Hehê... Bé gái nhà t cũng tháng 7/2012, trc giờ̀ ai cũng khen nhẹ nhàng ngoan hiền lắm! Nhưng đến nay thì bướng, lì ko nói nổi! Lúc ngoan thì ngoan ko ai bằng, nhưng lì thì cũng ko kém ai!!!! T cũng có 2 đứa em chồng, đều có gđ, và có thêm 3 nhóc một đứa ít hơn gái nhà m 2tháng, cứ hội tụ nhau là lại ra sức anh tài!!!! Khổ nỗi t ở cùng ông bà, 2 gđ em cũng gần nên gặp nhau suốt ngày! Chúng ko sợ ông bà, cũng chẳng sợ ai, thành ra mình lúc nào cũng trong vai ng ác như mn! Ôi! Giò lại thêm các bạn hàng xóm, cứ đi học về là kéo nhau đến nhà mình! 5,6 đứa vì sân nhà m rộng! Không huyết áp cao mà nhiều lúc nó cứ lên vù vù các mẹ ạ!