Em còn hơn tháng nữa là sinh. Khi sinh thì em nhờ mẹ đẻ em lên chăm tầm 2 tuần, vì chị dâu ở cùng bố mẹ em sinh sau em 2-3 tuần nên em cũng không nhờ mẹ thêm nữa. Sau đó thì dự định bà nội sẽ lên chăm (Vợ chồng em ở trọ, cách xa 2 quê). Vấn đề ở chỗ là mc em lúc nào cũng bảo lên nhưng em cảm thấy ko thực sự tình cảm lắm, cứ như bà lên chăm cháu ko có lại mang tiếng với hàng xóm ấy. Hồi 3 tháng đầu em bị động thai, nằm bất động 1 tháng bà lên chăm được 4 ngày mà thái độ không được tốt lắm, sau đòi về vì "nhà có mấy đám giỗ với mấy con gà bố con và em (Bố chồng & em gái chồng 24 tuổi) ko biết cho ăn". Giờ bà cứ bảo lên chăm cháu, suốt ngày khoe đang tìm đọc cách tắm bé với chăm bé hic hic. Thế việc bếp núc giặt giũ lúc đó ai làm? (bà lên thì khả năng chồng em sẽ lười đi rất nhiều). EM có nói thì bà bảo là bà chăm cháu, còn đâu thì có việc gì bà sẽ làm thêm.( Một cái nữa là bà nấu ăn không hợp khẩu vị, ko được ngon, lại cũng không biết nhiều về việc kiêng cữ đâu. Sau khi đẻ 2 tuần em vẫn đang thời kỳ ở cữ, mà ăn uống ko hợp thì sao được? Giờ em nên xử lý thế nào được? Ban đầu em định thuê osin, nhưng bà với chồng em phản đối vì bà cứ bảo bà lên chăm. EM cũng nghĩ là sau 4 tháng em đi làm thì bà chăm cháu vẫn là tốt nhất. Nhưng trong thời gian em mới sinh này, gặp những cái bất cập như thế thì em nên làm thế nào? đẻ xong 2 tuần em tự nấu nướng giăt giũ được chưa? Bà lại bị huyết áp thấp, ko thức khuya thức đêm được nên em xác định sẽ hoàn toàn chăm con rồi, lại làm thêm các việc nội trợ trong nhà nũa thì chết. Nhà mình ai có cao kiến gì chỉ em với!
Ðề: Em sắp sinh, bà nội Theo em thì, chị ko thể ngăn cản được việc mẹ chồng lên chăm rồi, nên tốt nhất là chị cứ vui vẻ chấp nhận thôi ạ, Hihii. Mình cứ nghĩ đơn giản là: mình ko may mắn được mẹ đẻ chăm nhưng mà méo mó có hơn ko, dù sao bản thân bà đang có hứng, thích chăm cháu mà, bà thích thì mình chiều bà, chả thiệt hại gì cho mình cả chị ạ(, có điều là nhiều khi mẹ mình mắng té tát mình giận lúc đó thôi, rồi hehe luôn, nhưng với mẹ chồng thì đôi khi chính bản thân minh lại nhaỵ cảm, và đôi khi mình ko dám nói ra điều mình đang ấm ức, nên mình lại càng thêm ấm ức hơn. Ý kiến của em là vui vẻ chiều mẹ chồng, chấp hết....dù sao thì bà ko ở với mình cả năm cả đời mà chị, mẹ chồng yêu quý mình thì may mắn cho mình, còn mẹ khó tính, chưa có tình cảm với mình thì mình chấp nhận thôi vì ko thể bắt bà yêu mình được (cũng như việc bà ko thể bắt mình thương yêu bà nếu lòng mình ko muốn). Quan trọng là làm sao để chồng ko lười, ko ỉ vào có mẹ mà ko làm gì cả, rồi tất cả công việc lại ụp hết lên đầu mình. Chị cứ nói rõ với chồng là chị xác định bà lên chơi thôi, nếu ko thuê ô sin thì anh sẽ vất vả 1 thời gian, và chị còn 1 tháng nữa để ...."thông suốt" tư tưởng của chồng. Còn về việc ăn uống thì chắc chị phải nói trước với mẹ thôi, chứ đừng để mẹ nấu ko hợp mà vẫn nhắm mắt mà ăn, chả tội gì chị ạ. Nếu chị có thể nhờ chồng nấu ăn được là tốt nhất, chẳng hạn như việc đi chợ, chuẩn bị để cho bà làm, còn việc xào nấu trên bếp thì để chồng làm (nhưng cái này thì chỉ dành cho buổi tối và ngày nghỉ và công việc của chồng chị ko quá bận, còn không thì chắc chị phải kiên nhẫn hướng dẫn mẹ chồng thôi (em chúc chị thành công trong việc này). Em nghĩ, ngày trước các cụ cũng kiêng cữ lắm, có khi hơn mình bây giờ ấy chứ, nên chị cứ kiêng hết tháng đi chị ạ, bà biết mà chị, việc của chị là ăn uống nghỉ ngơi (tranh thủ), thức đêm chăm con (nếu chồng bận làm việc) và khéo léo giao việc cho chồng chị ạ, nếu bà xót con thì bà sẽ lăn vào làm, còn con trai thương mẹ thì ắt sẽ chăm chỉ hơn thôi (còn khéo léo với chồng như thế nào thì chắc chị rõ nhất rồi....). Em chúc chị luôn vui vẻ và sức khoẻ tốt vượt qua những ngày vất vả sắp tới.
UI cảm ơn em. Việc mc lên chăm thì chị cũng ko có ý kiến gì cả, nhưng mà đang muốn gỡ mấy cái vướng đó cho suôn sẻ thôi. Việc chồng sẽ lười đi thì ko phải do chồng lười, mà do bà sẽ ko cho chồng chị làm í. CHồng chị thì sẵn sang giúp vợ con cực kỳ. Vì hồi chị động thai vẫn đang còn nằm bất động trên giường í, bà đòi về, bảo chị tự dậy mà nấu cơm ăn. CHị thì ko ý kiến j về việc bà về cả, chỉ bảo chồng là mang đồ ăn về cho chị bữa trưa (cách 7km). Thế là bà nói gần như hét lên : Cái gì? Con ko tự dậy mà nấu được à? Sao ko bảo mẹ để mẹ ở lại nấu ăn cho? Nên lần này chị nghĩ cũng hãi lắm. Bà ko muốn chồng chị làm nhưng cũng ko hẳn để chị nghỉ ngơi yên ổn mất ( Việc ăn uống thì chị cũng ko muốn ă những đồ ko hợp đâu nên cũng muốn nói thẳng để giảm bớt khả năng xấu đó. Nhưng bà tận lúc đó mới lên, mà chị vừa sinh được 2 tuần thì chắc cũng ko muốn nói nhiều với kiên trì hướng dẫn cách nấu được. Ông chồng chị thì cũng ko biết nấu lắm. Giờ vụ này ko biết tính sao. ( CHị đang định nhờ mẹ chị mấy ngày cuối ở lại hướng dẫn nấu ăn cho mc chị 1-2 ngày nhưng như thế thì có coi được ko nhỉ? Nghe có vẻ ko ổn lắm. Vụ kiêng cữ thì chị cũng ko phải theo trường phái kiêng khem như các cụ đâu. Chủ yếu trong tháng đầu ăn các đồ ăn ko tanh, thịt thiếc thì đổi món, rau củ thì có 1 số loại ko nên ăn (ví dụ rau cải), .... và tranh thủ nghỉ ngơi (vì trước và trong lúc mang bầu chị cũng yếu). Cũng chỉ mong thế mà ko biết có được ko nữa. Sắp sinh rồi mà bao nhiêu thứ lo lắng (
Ðề: Em sắp sinh, bà nội Há há, mẹ chồng chị "buồn cười" thế. Chăc chị phải sống chung với lũ rồi, nước tới đâu thì tát thôi. Nếu mà để mẹ đẻ lên với chị 1, 2 tuần đầu thì sợ 2 bà lại bất hoà ý. Nhựng giả du bà có lên thì chắc gì mẹ chồng chị đã chịu học nấu ăn chứ.... em cũng sợ quả ăn uống ko hợp khẩu vị lắm, vì bản thân em ăn ngọt và ăn nhạt quá nên nhiều khi em cũng gặp bất lợi trong ăn uống lắm chị ạ. Nhưng mà chị được cái yên tâm là có chồng chịu khó là được rồi, an ủi an ủi.....Em up lên cho các mẹ vào "hiến kế" cho chị nhé.
Ðề: Em sắp sinh, bà nội Mình nghĩ là tìm cách khắc phục thôi bạn ạ. Tỏ thái độ nhỡ MC biết còn gay go hơn, nên thôi cứ tạm sống chung với lũ. Dù sao bà cũng chăm cháu bà chứ chăm ai đâu mà lo. th Còn về việc chăm em bé thì mình nghĩ bạn vẫn là chính, MC chỉ là phụ thôi. Xác định con mình thì mình chăm cho nhẹ nhàng bạn ạ. Kiêng cữ thì giữ đc là tốt nhất, còn không chỉ cần kiêng gió, ko dùng nước lạnh thôi. Hồi mình đẻ cũng chỉ kiêng được 3 tuần. Sau đó là giặt giũ, chợ búa, cơm nước, đủ cả. TRộm vía em bé nhà mình ngoan, ko thức đêm bao giờ. Mẹ nó cố gắng lên, mọi chuyện đều giải quyết đc hết í mà. Nói chuyện và phân công việc cho anh xã trước, như thế đỡ hơn mẹ nó ạ... Chúc mẹ nó khỏe để chuẩn bị đón em bé nhé
Ðề: Em sắp sinh, bà nội KHổ thế đấy, nhà chồng thì chỉ sợ mất mặt với hàng xóm mà phải chăm con dâu thôi, nhưng làm sao bằng mẹ đẻ mình chăm đc, mà các bà hay tủi hay hờn lắm.
Ðề: Em sắp sinh, bà nội hic trăm nỗi tơ vò, nhưng em nghĩ chắc cũng phải tập làm quen với bà cho thoái mái. Nếu thấy gì ko hài lòng mà ngại nói chị thử nhờ chồng. Còn e nghĩ thời gian này và lúc đẻ xong chị phải để cho tinh thần thoải mái, điều đó là quan trọng nhất, suy nghĩ ít thôi. Mình phải nghĩ tích cực, thôi dù sao bà ko biết, ko thương mình nhiều nhưng cũng thương cháu (còn nghĩ đến việc học tắm và chăm cháu mà), cũng nghĩ đến trách nhiệm, thế cho vui vẻ. Mà cụ như thê chắc cũng ko ghê gớm, còn hơn đầy bà mẹ chồng ghê gớm, hay người ta còn chẳng có mẹ chồng. Với là có chổng ở bên chị hãy tâm sự, chia sẻ với anh để anh hiểu khi sinh mình cần nghỉ ngơi, thoải mái thế nào, con cần chăm sóc những gì. E sinh xong về quê còn chẳng có chồng ở bên suốt đâu, thi thoảng về như là thăm thôi, nghĩ lại thấy tủi nhưng cũng qua rồi. Hay là nhà mà rộng kinh tế cho phép thì chị cứ thuê thêm cả ôsin đi, đỡ bà đỡ mình lúc trong cữ, đằng nào bà cũng ko ở mãi được với mình, sau lại phải thuê mà.
Ðề: Em sắp sinh, bà nội Mẹ chồng em cũng thế, ở phố chứ ko phải là bà ở quê lên chăm con đâu. Lúc em sắp sinh bà cũng đi khoe khắp là chuẩn bị chăm con dâu đẻ. Hizz. Đến lúc em sinh xong. Đúng đợt lạnh nhất nữa chứ. Nửa tháng em đã phải tự nấu cơm, 21 ngày giặt quần áo, buốt tay ko thể tả, vết mổ thì đau nữa chứ. Kinh hoàng thật. Mang tiếng chăm cháu mà ko biết thay bỉm, ko biết pha sữa. Mà mẹ chồng em tíh bà tuềnh toàng nên làm gì cũng ẩu, sợ lắm ý ạ. Con nhà em mới đc 5 tháng mà chiều qua em đi chợ về thấy bà khoe bà vừa mua cháo dinh dưỡng cho nó ăn. mặn chát, lại có vệ sinh đau cơ chứ. Sáng nay ra nhà bà, lúc về bà gọi với lại đứa em 10k bảo đi về mua cháo dinh dưỡng cho nó ăn chứ mày nấu nhạt toẹt thế nó ăn j. Nản toàn tập. Vừa tức vừa buồn cười với bà.
Ðề: Em sắp sinh, bà nội eo ơi, cái đề tài này thì luôn nóng rồi.Hồi e còn ở cữ thì thật là cực hình luôn. 2 bà ở với nhau là đụng nhau chan chát,bằng mặt mà ko bằng lòng. Từ việc ăn uống, chăm cháu, chăm con vv... Mệt mỏi cực kỳ. E còn hơn 1 tháng nữa thì đi làm đây nhưng cũng chưa tìm ra kế gì để thay đổi tình hình. Phải nói thật là để nó ở với bà nội e ko yên tâm 1 tí nào.Vì bà cũng nhiều tuổi (77 tuổi). Mà bà lại còn cưng chiều nó quá. Nó ko ăn , cứ ngồi nịnh nó cả ngày, mỏi mồm, thế mà có chịu ăn đâu. E xin về ông ngoại ở (cơ quan ở cạnh nhà ông), cuối tuần 2 mẹ con về thì nhất định ko cho. Kêu là cho nó đi thì tao ốm, giận dỗi nữa. E xin bảo đảm là bà nội ko thể kham được việc chăm nó, thế mà bà vẫn cứ cố đấm ăn xôi. Điên hết cả người. Chưa tìm ra cách gì đành phải sống chung với lũ ạ.
Ðề: Em sắp sinh, bà nội Theo mình thì chắc chắn bạn phải để mẹ chồng lên chăm sóc rồi.Tất nhiên,sẽ không ai chăm mình tốt như mẹ mình đâu.Bạn xác định luôn là có mẹ chồng sẽ như không vì không thể gọi bà thay tã bế con cho mình ngủ được......Còn thuê osin cũng không dễ đâu bạn à.
Ðề: Em sắp sinh, bà nội hi hi, chuyện này hầu như nhà nào cũng gặp phải nhỉ. Nhà em mc cũng ko khéo, và bà yếu rồi, ko ngủ đc thì sẽ ốm ngay, nên ko chăm em đc, chị chồng lên chăm 8 ngày đầu, còn lại là bà ngoại, lúc gần 3 tháng, thì 2vc em tự túc hết, may mà chồng chăm chỉ làm việc nhà, giúp vợ nhiều, trông con cũng okie nữa. Còn mc e ra chơi đc lúc nào thì ra, vc em ko dám yêu cầu, bà mà ốm mình lại ko chăm đc thì cũng dở, nhà neo người lắm nên lúc nào cũng ưu tiên skheo của ông bà
Ðề: Em sắp sinh, bà nội em đây cũng chẳng biết thế nào. Bà nội thì có mình và nuôi thêm đứa cháu ngoại 4 tuổi, giờ em sắp sinh bố mẹ đẻ em nói cứ về ngoại chơi ít hôm rồi bố mẹ lên xin phép nội cho em về quê ngoại sinh đây này. Em bầu bí mà thấy bà hỏi han gì tình hình đâu.!
Ðề: Em sắp sinh, bà nội Mẹ chồng k lên thì mang tiếng với hàng xóm, và đôi khi là...bà ngại việc ở nhà mà lên đó thôi, và nhất là "cháu bà" kia mà. Xác định từ đầu thế này cho nhanh em ạ: Bà lên chỉ chăm cháu bà là chính thôi, còn mình thì: tự làm đc gì thì cố mà làm, đừng mong đợi. Việc ăn uống k hợp khẩu vị thì cũng phải ráng, vì tháng đầu tiên ăn kiêng, tháng thứ 2 đi lại đc rồi thì tự làm ăn cho ngon. Tớ á, đẻ được 1 tuần tự giặt giũ, tự lo cho con, đêm tự thức bế con. Sống chung với lũ, k đòi hỏi đc nhiều đâu e ạ. Chồng thì giúp đc phần nào thôi, nhất là vớ đc bà mẹ chồng cưng con trai thì khó mà nhờ đc chồng lắm, vì vậy mà xác định tự tưởng ngay từ đầu để đỡ phải ...shock.
Ðề: Em sắp sinh, bà nội Em bận quá giờ mới quay lại cái topic này. Em cảm ơn các mẹ nhiều, những lời khuyên của các mẹ có thể em chưa áp dụng được ngay nhưng ít nhất cũng làm em "ổn định" về mặt tinh thần, không còn lo lắng nhiều nữa. Vì hóa ra đây cũng là việc khá phổ biến ở nhiều nhà Vụ này mãi mà em vẫn chưa giải quyết nổi. Chồng thì khăng khăng là MC sẽ lên và làm hết (nguyên văn là mẹ đã bảo thế rồi) nên phản đối vụ thuê NGV. Với thực ra việc thuê NGV cũng khó, họ đòi đắt phết, nhà em cũng bé, hầu như chỉ có 1 phòng lớn 20m2 mà 3 người lớn (em, MC, NGV) với 1 đứa trẻ ngồi trong đó thì mật độ kể ra hơi đông. Thành ra em cũng rung rinh vụ thuê NGV. Cuối cùng em rút ra là quay lại cái máng lợn thôi: để bà lên nhưng mình xác định là việc chăm mình và chăm con là tự mình làm. 2 mẹ con mình chăm nhau, còn để 2 mẹ con kia chăm nhau
Ðề: Em sắp sinh, bà nội Mình nghĩ bạn cứ để MC lên chăm đê, xem đc bao nhiu ngày, có khi rồi lại có lí do xin về trước í chứ.
Ðề: Em sắp sinh, bà nội mình thấy cũng ko vấn đề gì . hai vợ chồng mình làm công nhân thui . hồi đầu bảo bà lên trông nhưng bà nội , bà ngoại đều bảo bận . mình ok luôn ở nhà trông con cho vợ ngày đi làm . tối vợ về thì mình lại kiếm việc chạy xe ôm ngoài , hơi vất vả chút nhưng vì con mình có thể làm tất cả được. hiện cu nhà mình 5 tuổi . thừa thắng năm nay sinh thằng cu nữa luôn
Ðề: Em sắp sinh, bà nội chị ơi, cái gì tốt nhất cho con thì làm, chồng thì có thể kiếm lại đ, nhưng mà sức khỏe k có con sau ốm đau quặt kẹo thì khổ 1 đời mình thôi./
Ðề: Em sắp sinh, bà nội Chuyện này thì tùy cơ ứng biến thôi chị ơi, chị đừng nghĩ nó khó khăn qá sẽ gây áp lực cho mình. Bà lên chăm cháu là lẽ thường tình, tốt nhất là vui vẻ chấp nhận thôi. Có điều gì chị nên từ từ lựa lời nói khéo với bà, đừng để bà mất lòng hay phật ý thì nhiều chuyện lắm.