Anh thân yêu! Có lẽ chẳng bao giờ anh biết được em viết những bài này, vì em biết lúc này anh đã mải mê dõi theo phương trời khác mà không biết được rằng ở một góc nhỏ nà đó trong tâm hồn của em đang rơi lệ. Em đã yêu anh! Trinh nguyên và tinh khiết. Nhẹ nhàng và mềm mại Nhưng những điều em nhận được ở anh là gì? Anh lừa dối em, hoặc là đã quá nhàm chán với tình cảm của em chăng? Có thể là thế... Anh nói với em rằng: Những lời yêu thương trên đầu môi, hoặc chỉ là nhắn tin chát chít vớ vẩn không đáng có thì chẳng nên ghen. Em đã bỏ qua rất nhiều lần Một lần - tim em đã rất đau Lần hai - Trái tim em như hóa đá Lần ba - Cuộc sống em đảo lộn Và lần này - em đã không thể im lặng được. Anh đã nói rằng: Anh ghét người ẩn nick vì khi cần anh không tìm thấy người ta, anh không thể biết người ta ghi gì trên Status.. Nhưng anh lại luôn là người..ẩn nick Anh ghét người ẩn nick đó vì anh đang chú ý đến người ta Còn em thì sao? Em luôn sáng đèn mỗi khi lên mạng Em luôn ghi những gì em nghĩ lên trên dòng Status Em luôn gửi những gì thú vị - yêu thích cho người em yêu Em đã làm mọi thứ vì anh - nhưng anh luôn làm em thất vọng Vì thế...Em cũng sẽ ẩn nick anh mãi mãi Để mắt em không nhìn thấy, tim em không còn đau khi nghĩ về anh! Vĩnh biệt anh - tình yêu của em!
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! Tâm sự gì thế mẹ nó? Thứ 4 này nhớ đi ọp hội chơi họ đấy nhé.
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! vậy à, liệu ẩn nick thế có hết đau ko? mình nghĩ trái tim sẽ vẫn đau cho dù sáng hay tắt đèn đấy bạn ạ, con tim yếu đuối phải làm việc ko ngừng nghỉ để nuôi sống sinh mạng mỗi con người thế mà sao họ cứ làm nó phải đau vậy, khi chưa trải qua cảm giác bị phản bội thì chưa cảm nhận được sự đau đớn từ con tim đâu nhỉ? Lúc đó ta như bị ai đó bóp cho nghẹt thở chúng ta cố cùng vẫy thì lại càng bị khó thở thêm, mình cá rẳng ko phải là chồng nàng hay người yêu mà chỉ là tình yêu đơn phương từ phía nàng vì người yêu hay ông xã thì thường ở gần nhau xa nhau thì sẽ nói chuyện qua đt chứ.........
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! Có thể là vẫn cứ dõi theo thôi Nhưng tình cảm thì chôn chặt và tốt nhất là nên chấm dứt nhỉ em tháy - có vẻ như tình yêu đơn phương thật đau đớn ấy
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! D(úng thía mẹ nó ah, ko gì đau khổ hơn bằng mình yêu đơn phương nũa, ko bít fải làm sao trải qua khi ng ta vui vẻ còn mình lặng thm đau đớn
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! Hihi..Em nghĩ không nhất thiết cứ ở gần thì phải nói đâu chị ơi, vì mỗi người đi làm thì đều OL nên muốn người mình để ý cũng OL chứ! Em viết chỉ do buồn quá thôi đôi khi...không dối được rằng mình đã quá đa cảm nhưng em vẫn muốn có ai đó để tâm sự, để hiểu dc mình vẫn còn...trẻ con lắm
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! Muốn khóc mà nước mắt không thể rơi thêm được nữa anh biết em ẩn nick với anh vì buồn, vì giận anh cũng nói rằng ẩn nick với anh là thói quen và với em là ...cố tình Nhưng anh không để ý rằng, tên của anh em vẫn đặt ở trên đầu Em vẫn coi anh là người quan trọng nhất trong cuộc sống của em Nhưng với anh...Em có phải là người quan trọng không? Em mải mê tìm câu trả lời trong im lặng và nước mắt Đêm về vẫn xót xa một mình và nỗi lòng đau đớn Xót xa vì bị xẻ chia xót xa vì mệt mỏi và buồn xót xa vì tim em đang rỉ máu xót xa vì em không thể nói được câu: MÌNH - CHIA - TAY - ANH - NHÉ!
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! Bà ơi , bà hết tâm trạng này chưa ? Bà khóc 1 tí đi cho nhẹ lòng ........ Nhiều cảm xúc quá , ngổn ngang hết rồi...... Tôi ghét cái người invisble làm bà buồn ..............
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! Tôi cũng ghét lắm, nhưng bạn bè tôi bảo: Thằng đàn ông nó thường thế, thường không hài lòng với những gì mình có... Tôi nhiều lúc muốn hét lên nhưng tất cả chỉ là sự cố gắng, để rồi có nhiều lúc toàn tự dối lòng là mình vẫn bình thường--> và người ta chẳng bao giờ biết được điều đó
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! Tâm trạng quá ! Có lẽ đang đau lắm đây mà.... Có cách này Mẹ Ku Tũn thử xem : Cứ nhớ đến những gì người ta đã tệ bạc với bạn, đã không phải với bạn, cứ nghĩ đến những hành động người ta đã làm bạn khổ, bạn đau .... tổng hợp hết lại nhồi nó vào một chỗ ... cho đầy vào ...cho nước mắt nó tràn ra. Chỉ khi khóc được bạn mới nhẹ lòng, mà phải khóc rưng rức, khóc mùi mẫn, khóc càng lâu càng tốt, đừng rưng rưng, đừng cố nén lại càng đau lòng hơn ! Khóc xong rồi rửa mặt thật sạch, ôm con vào lòng và hít thật sâu cái mùi chua chua ở cổ, ở cơ thể non tơ của bé để thấy cuộc đời mình còn nhiều niềm vui lớn lao hơn - Đây là cách mình vẫn làm mỗi lúc tuyệt vọng, hiệu quả lắm đấy, thử xem em nhé ! - Một người đồng môn -
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! Hi..hi...Thấy top tâm trạng quá nên nhào vào chẳng thưa gửi chào hỏi ai. Thành viên mới toanh xin chào cả nhà ạ! Riêng xin lỗi chủ top, trông hình trẻ quá nên gọi em, xong ùi hổng bít có thất lễ hông ... hơ...hơ.... mà chắc em bé hơn chị thật, ảnh trẻ thế cơ mà ?
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! Chị ko thể tưởng tượng dc em đau thế nào đâu, em khóc rất nhiều rồi nhưng càng nhìn, càng tức... Không biết có phải mình ghen quá ko ko biết có phải mình có quá ích kỷ nhưng mỗi lần cứ có 1 chuyện nhỏ xảy ra, tất cả mọi đau đớn lại dồn toa lại và đã bùng nổ bằng cách cãi nhau ôi.. Mình sinh năm con chuọtt hê hê...
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! bác nữa, đừng hỏi những điều như thế Vì bồ hay là chồng đều có 1 tâm trạng ko hoàn hảo Chỉ nhìn những con chữ thôi, đừng hỏi buồn vì ai bác nhé
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! híc híc híc , khoảng trời riêng của bà này so sad nhỉ ? Bà bít đàn ông nó thế , thì bà cũng cho mình cái quyền k hài lòng đi , chả tội gì buồn , chả tội gì đau khổ vì người ta dám làm mình phải sống dối lòng mình ...... Cái này tôi treo ở đầu giường bà ạ : Sống Sống Sống Sống không giận , không hờn , không oán trách Sống mỉm cười thử thách với chông gai Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai Sống chan hòa với những người cùng chung sống Sống là động , nhưng lòng luôn bất động Sống là thương , nhưng lòng chẳng vấn vương Sống yên vui , danh lợi mãi coi thường Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! tôi in cái này của bà ra rồi đấy về treo đầu giường cho nó hoành tráng coi có đỡ hơn tý nào ko thỉnh thoảng....tôi vẫn buồn ấy mà còn lại là....cười cả ngày hê hê
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! buồn vui vô cớ, thỉnh thoảng thế để biết có ai quan tâm ko nhỉ?
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! buồn vui thì mong người làm cho mình có cảm xúc đó quan tâm thôi bà ơi Nhưng người ấy ko biết thì mãi cứ lặng thầm vậy
Ðề: Em sẽ mãi Invisible với anh mà thôi! Hôm nay mới biết bài này của mình được truyền bá rộng rãi, ở trên Facebook của cả người Nhật nữa hixx báo gia đình và xã hội cũng lấy quả này có nên đòi....nhuận bút không ta? các bác làm ở báo gia đình xã hội trả nhời em cái nhá