Chán quá các mẹ ơi. Càng ngày e càng thấy cuộc sống của mình nó mù mịt không phương hướng. Em lập gia đình được 1 năm rồi. Chồng e tốt tính nhưng k may bị dính phải chuyện k hay nên nợ nần rất nhiều. Gia đình dồn tiền trả nợ cho nhưng đến giờ vẫn còn lại vài trăm triệu phải trả dần. Hàng tháng vc e phải lo trả nợ hơn chục triệu nên lương lậu cứ đi hết, chả gom góp được j. Vừa rồi e có bầu, do chủ quan nên bị dính dù chưa muốn, thai lại bị dọa sẩy, bác sĩ bắt phải nằm yên 1 chỗ nghỉ ngơi nên e buộc phải nghỉ làm. Vận đen nó cứ thế tiếp tục, công ty chồng e bị giải thể, cũng mất việc luôn. Bây giờ e bầu 4 tháng rồi, k đi xin việc ở đâu được. Chồng e cũng chưa tìm được việc làm, tiền nợ thì vẫn phải trả. Đến giờ thì trong nhà có tiền nong j cũng đi hết. Muốn có tí vốn để làm ăn cũng k biết lấy ở đâu. Ăn cũng ăn bám bố mẹ chồng. Con e ra tết sinh rồi mà giờ trong người k có j. Thấy thương con, thương mình và chán đời quá các mẹ ạ. Chả biết kêu với ai lên đây tâm sự cho đỡ buồn vậy. Đúng là cuộc sống sao mà khó khăn quá đỗi.
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? thương mẹ nó quá, mình cũng đồng cảm v mẹ nó, ngày xưa cũng suýt như vậy r...mẹ nó xem có bán đc cái gì tại nhà k, như hàng ăn nhỏ nhỏ, vốn ít mà thu nhanh để kiếm ăn qua ngày đc đấy...hay sửa quần áo tại nhà xem, hoặc hỏi xem mẹ nào trên này có việc gì có thể nhận mẹ nó. chúc mẹ nó và con sớm vượt qua đc giai đoạn này nhé !
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? Mẹ nó thử buôn bán một số mặt hàng xem thế nào, bán trên mạng rồi nếu cần ship thì chồng đi, vừa ở nhà đỡ chán mà có thêm đồng ra đồng vào.
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? mn có thể ở nhà online thì bán online, làm CTV cho các mẹ trên diễn đàn cũng được đấy. túc tắc, cóp đồng ra đồng vào, dù ít nhưng còn hơn là ko có mn ạ
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? Mẹ nó có làm CTV cho mình không? Các mẹnào cần CTV thì share nhé, mỗi người một tí để duy trì cuộc sống cho đến khi em bé cứng cáp thìlại đi làm lại.
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? Cám ơn các mẹ đã chia sẻ với e. Bây giờ mở ra buôn bán thì em không có vốn. Có mẹ nào cần CTV hay có công việc j e làm được từ giờ đến tết thì giúp e với ạ. Hoặc công việc j cho chồng e cũng được. Gia đình e giờ thật k biết trông mong vào đâu
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? Thương chị quá, đã khó khăn giờ càng khó khăn. Thôi cố gắng vượt ua chị ạ, trên này nhiều chị tuyển cvt lắm. CHị tìm hiểu xem sao
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? chị ơi, chồng chị có thể xin đi làm bảo vệ mà, lương 3, 4 tr tạm vậy còn hơn ở nhà, chị có thể là CTV cho các mẹ cần ạ, mong gia đình chị sớm vượt qua giai đoạn này ạ
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? Khổ thân 2 mẹ con quá! Chẳng biết giúp gì chỉ biết chúc cho mẹ sớm khỏe để mẹ tròn con vuông thôi!
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? Bạn có thể làm CTV cho các mẹở đây, hoặc bán hàng ăn ở nhà nếu có địa điểm Chồng bạn tranh thủ kiếm việc làm tạm thời cũng đc mà, rồi chờ cơ hội đi làm ở chỗ lâu dài hơn
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? Em cũng đồng quan điểm với mẹ này ạ. Chị thử xem có làm được hàng ăn, mở hàng ăn hoặc hàng bán rau, hoa quả, thịt, sạp nhỏ thôi, sáng bảo anh chịu khó dậy sớm, ra chợ đầu mối lấy hàng cho chị, về bán lại cho những ai không đi chợ xa được, lãi ít thôi, cũng đủ sống qua ngày. Nếu khéo lo, có thể còn dư để sinh con ạ
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? Mẹ nó nếu sức khỏe tốt lên thì có thể đi bán hàng, hoặc giống các mẹ nói là làm CTV. Chồng thì có thể làm shipper nếu chăm chỉ. Từ giờ tới Tết cũng còn 5 tháng nữa, cố gắng lên nhé.
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? Đúng là đủ thứ khó khăn, đen đủi đến cùng 1 lúc. Mình thấy như mẹ nào nói cũng đúng đấy, chưa xin dc cv đúng ngành thì chồng có thể làm tạm cv phổ thông trong lúc khó khăn. Còn mẹ nó thì làm thêm ở nhà vậy. Mình thấy thật may mắn là lúc có bầu 5th rồi vẫn có nơi nhận đấy. Lúc đó ko phải quá khó khăn, nhưng cái tâm lý có bầu đã khó chịu, xong lại ngồi yên 1 chỗ càng khó chịu hơn.
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? m cũng nghĩ như mẹ này, trên này có nhiều mẹ tìm ctv bán hàng online lắm, hoặc mẹ nó vay bố mẹ ck ít vốn mở quán ăn nhỏ, cũng có ít thu nhập chứ k thì túng thiếu thật bực bách lắm
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? Mình nghĩ khó khăn nhất là khoản nợ phải trả. Chứ trộm vía nếu con khỏe mạnh thì sinh con, nuôi con cũng chẳng tốn. Chịu khó xin đồ cũ, thì em bé cũng ko phải mua sắm gì nhiều, nuôi con bằng sữa mẹ thì cũng k mất tiền mua sữa cho tới khi con lớn. Tiền sinh cũng k mất nhiều nếu sinh thường. Chúc mẹ nó mau chóng vượt qua khó khăn.
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? Không có vốn thì chỉ làm cộng tác viên cho các mẹ cũng được bạn à, còn chồng thì nếu chưa xin được việc thì làm shipper đi, mình thấy công việc tuy vất vả nhưng cũng kiếm được mà, chúc mẹ nó nhanh vượt qua thời kỳ khó khăn này nhé
Ðề: Em sẽ sinh con thế nào đây??? mẹ nó cố lên, rồi sẽ có phương án giải quyết thui ah. mẹ nó cố gắng đừng suy nghĩ nhiều nhé, mẹ nó thử tìm cách bán hàng online xem sao a