hôm qua em đi lo cái giấy tờ, mà em sợ, đúng thật " hành " là " chính " .... Em vào phòng lấy công chứng , có mỗi mình em thôi ạ, đưa giáy cho" chị ấy " - Em làm mấy bản ? - Chị công chứng giúp em 3 bản ạ . - uhm, 10k 3 bản , chỉ được 2 thôi đấy, ở đây giữ lại 1 bản .. - Vang ạ ! - 4h30 quay lại lấy nhé ! ( lúc đó là 2h ) Hic..hic... đang vội , đợi thế thì toi, chạy ra cửa aloo cho người quen...xong xuôi lại chạy vào : - Chị T ơi, em là em của anh K làm ... anh ấy bảo vào nhờ chị T làm cho, chỉ 10 phút xong ngay, chị làm giúp em với, em đang vội quá ạ.. - Anh K nào ? - anh K ở... ấy ạ ! - Ah, vào đây, đợi chị 5p nhé, c lên tầng lấy... 5 phút sau là em có giấy mang về ak... hic..hic...em sợ cái thủ tục HÀNH CHÍNH quá đi thôi !!!
ở Hà Nội đấy ợ nhưng mà em không dám nói địa chỉ, sợ Mod ... em k hiểu lắm luật trên nè mn ạ ... lần trước em chỉ nói mọi người ủng hộ mua dưa hấu cho đồng bào mà mod cho là em buôn dưa, quảng cáo dưa...lên giờ làm gì cũng e dè ợ....
Chị hay phải nói em là em Anh nọ, em là em chị kia lắm thì việc mình làm mới xong còn không í thì cứ ngồi đấy mà đợi. Hix....
sợ thật !! em thỉnh thoảng mới va quệt vào mấy vụ giấy tờ thôi, may mắn là nhờ vả mẹ làm cho hộ nên hiếm khi phải đi làm giấy tờ...