Cần giúp: em stress quá, các mẹ giúp em.

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi trec, 22/1/2013.

  1. trec

    trec Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    con em là bé trai, 5 tháng 3 tuần, đã ăn dặm bột mặn rồi, vì lúc ng lớn ăn cơm nó cứ nhìn theo tóp tép. bình thường ăn sữa va ăn bột ngoan lắm, tự nhiên hai tuần nay ko ăn sữa chỉ lừa được lúc ngủ cho bú, em đã đổi sữa rồi, babusskino sang phýiolac sang nan....ko ăn thua.
    ĐỈnh điểm là hai hôm nay nó ko ăn một tẹo gì nếu thức, còn nếu ngủ thì lừa ăn đc cũng giỏi lắm là 120cc. nếu thức nhất định nó ko ăn. Cho nhịn từ 1h đến 5h....đói khóc những nhát định ko bú bình ( e ko có sữa ) xúc thìa thì lại càng không.

    Em căng thẳng quá, nó vẫn ăn bột và chỉ ăn bột nước cam nc bưởi chứ sữa kiểu gi cũng ko ăn.
    Làm sao bỏ sữa đc các mẹ, em định mua vinamilk về. Giả sử nó ko ăn nốt thì em làm sao.
    đc có 7 cân, xách 1 tay cũng nhẹ. EM đau đầu quá. các mẹ ơi giúp em....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trec
    Đang tải...


  2. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,229
    Đã được thích:
    2,369
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em stress quá, các mẹ giúp em.

    em cứ bình tĩnh, 5 tháng 3 tuần 7 kg là hoàn toàn bt. Voi nhà chị ngày trước đến 8 tháng mà cũng 7kg, còn biếng ăn hơn nhiều. bé ko thích ăn sữa thì em tạm thời cứ cho bé ăn bột hoặc cháo xay nhuyễn, c thấy cháo xay tốt hơn bột. c thấy bé nhà em ăn dặm sớm quá.
    em đã thử pha sữa vào bột/chao bé thích chưa? từ từ từng ít một thôi.
     
  3. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em stress quá, các mẹ giúp em.

    mẹ nó bình tĩnh chứ, mới có hai ngày mà, có thể con chán vài ngày, mẹ nó đổi loại bình sữa, hay làm như mẹ voimamut, đổi sang món khác, cùng các sp khác từ sữa...
    Bth con ăn ngoan thì k lo mấy đâu, con t ăn ít từ lúc ăn dặm, lúc nào cũng chỉ ăn bằng 1/3 con ngk, bg 19th 3 tuần cũng chỉ ăn ngày 1 bữa cháo, ít sữa, còn lại là ti mẹ
     
  4. trec

    trec Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em stress quá, các mẹ giúp em.

    con em có hiện tượng này 2 tuàn rồi, 2 ngày hôm nay là rõ nhất, pha sữa với bột ngọt đặc thì ăn, còn lỏng lỏng nó cũng ko ăn. hic.
     
  5. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em stress quá, các mẹ giúp em.

    chẹp, con t từ 8th đến 12th như thế, có đỉnh điểm là lúc 10th5ng đến 10th20ng, k ăn tí gì, k uống tí gì luôn. Rồi sau đó trở lại như cũ, lúc nào t cũng nghĩ chắc dạ dày con t bằng đầu đũa, hu, k bg thấy đói.
    bé thích ăn thế thì mẹ nó làm thế, rồi dần dần chỉnh sau, chứ chỉnh món ngay lại bỏ ăn. Tiếc là mẹ nó k có sữa, k thì ti mẹ cũng được, bé cũng nhỏ mà, con t bg vẫn ti, 11th mới biết tí sữa bột, t vắt sữa để nhà đến 10th, hic
     
  6. trec

    trec Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em stress quá, các mẹ giúp em.

    sướng nhở, ôi tớ mỗi lần về nhà nhìn thấy nó ko sữa tớ chỉ muốn gào thét lên thôi, tính mình thì hay cục cằn đánh ko đc, mắng ko đc ko biết làm tnao, huhu, tớ cho nó đói từ 1 h đến gần 6 h chiều nó cũng ko chịu mút....nhưng cứ ăn bột là nó ăn hic
     

Chia sẻ trang này