Giờ ngồi đây viết những dòng chữ này mà lòng em nặng trĩu. Em biết sẽ có những mẹ chỉ trích em tàn nhẫn ích kỷ em cũng cam lòng, nhưng ngoài ra em muốn các mẹ cho em lời khuyên để em thấy lòng mình thanh thản hơn ah. Chuyện của em là thế này ah. Em vừa sinh con được 5 tháng rưỡi con đang bú sữa mẹ hoàn toàn, con em cũng còi bây giờ mới dc có 6.5kg em đang cố gắng tập cho con ăn dặm nhưng bé ko chưa hợp tác. cách đây hai hôm em thử que thì lên 2 vạch, thực sự em rất hoang mang em vội vàng đi khám thì con vẫn chưa vào tử cung bs hẹn 1 tuần nữa khám lại. khi đó mới có thể xử lý được. Trong lòng e đã quyết định ko giữ con lại được thật sự em rất đau lòng,trước đây đọc những bài báo những đứa con bị bỏ rơi em cũng thấy rất thương cho các sinh linh bé nhỏ, vậy mà bây giờ em lại ở trong cái hoàn cảnh này. Mấy đêm nay em ko ngủ được cứ nghĩ đến mình bỏ con mà em thấy thật tàn nhẫn. Em muốn sau khi em bỏ con sẽ gửi con lên chùa có meh nào biết về vấn đề này thì tư vẫn hộ em với. em cần phải làm những gì và ở chùa nào thì yên tâm được ah! Em xin chân thành cảm ơn ah. Con yêu ah, mẹ cảm ơn con đã đến bên mẹ, nhưng mẹ thực sự xin lỗi con vì ko thể giữ con ở lại, mong con có thể gặp được một người mẹ thật tốt với con, mẹ luôn nhớ con ở trong lòng.
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang em cũng không biết phải nói j, chỉ biết an ủi và chúc chị lựa chon đúng đắn thôi
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang Con 1 tuan nua la e phai quyet dinh tu bo nhung e chua thuc su chap nhan dc su that nay, cu nhin dua con gai xinh xan ngoan ngoan dang o ben canh va nghi toi viec e nhan tam nhu vay that su rat dau long. Hang ngay e van noi chuyen voi dua con trong bung de mong con hieu ma tha thu.
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang Mới chỉ thụ tinh thôi mn ạ,chưa hình thành mà. Vậy nên mn cũng đừng buồn nhiều .
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang Hic!!! Đúng là hơi buồn, hi vọng em bé sẽ đầu thai vào một nhà các mẹ đang mong 2v Có ng thì mong mỏi từng ngày không được
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang Em còn trẻ nên cũng không biết mấy vấn đề này, nhưng mà chị để sinh bé được không ạ, buồn quá . Nuôi 2 bé luôn
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang Đừng bỏ chị nhé. Thật sự em xin chị đấy, có rau cùng ăn rau có cháo cùng ăn cháo, đừng vứt bỏ con của mình, con không có tội, con ko làm gì sai, đừng bỏ con chị ạ!
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang Xin chia xẻ cùng bạn, bạn nên khám bác sĩ xin tư vấn, chia xẻ với chồng, đừng 1 mình ôm điều này, để đưa ra quyết định đúng.
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang Chị ơi, thím em cũng sinh năm 2 năm 2 đứa, không sao đâu chị ạ. Chị cố gắng lên, đừng bỏ bé đi, tội bé lắm chị ạ...
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang Bạn thử nói chuyện với xã xem sao. Giờ bé chưa hình thành nếu không còn cách nào khác thì đành bỏ, còn không thì hãy giữ lại bạn ạ
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang Bạn cũng cân nhắc xem có nên giữu em bé lại ko?, con là do trời định cho vc mình mà bnj, nếu KT ko khó khăn, bạn cũngvneen bàn với bô mẹ xem, vì khi sinh bé gái của bạn cũng 14 tháng rồi... Sẽ cho bé ăn thêm sữa ngoài vì nhiều t/ h như mẹ nó lắm . Còn T/H ko giữ đc bạn cũng đừng quá day dứt vì việc đó, kinh Phật nói là ko lưu luyến thì sinh linh bé bỏng đó mới đc đầu thai làm kiếp khác đấy bạn nhé! Chúc bạn mạch lạc tìm một giải pháp tốt nhất nhé!
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang khổ thân mn, không biết an ủi mn thế nào cả. ai cũng là ng mẹ, ai cũng thương và yêu con mình cả. mn hãy làm theo trái tim mình mách bảo
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em ah. Mẹ nào có kinh nghiệm gửi con lên chùa thì chỉ cho em với ah.
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang mình vẫn muốn khuyên bạn giữ bé lại. vì có những trường hợp khó mà có lại. dù sao bé lớn cũng 5 tháng rồi. 2 đứa cách nhau hơn năm là đc mà.
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang Cũng không biết khuyên chủ thớt như thế nào cho phải. Chỉ mong chị sớm quyết định và lấy lại cân bằng trong cuộc sống chị nhé.
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi bỏ con, vẫn là muốn giữ con ở lại lắm, nhưng trải qua những ngày ngén em ko có tí sức lực nào để chống chọi và chăm chị, khi bầu đứa chị em cũng nghén rất mệt mỏi đến hết tháng thứ 5, đến khi lên bàn đẻ mà hai mc dc có 55kg thôi, nên em đành nhẫn tâm bỏ em khi được 5 tuần tuổi, giờ chỉ mong con sớm siêu thoát và tìm được một gia đình tử tế.
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang Nắm tay mn nhé.Khi bé con nhà mình đc 16 tháng,mình cũng rơi vào hoàn cảnh giống mn bây giờ.Thật sự là đến bây giờ mỗi khi nhớ lại mình vẫn thấy áy náy với con lắm.Cứ tự nhủ với lòng "mong con yêu sẽ đc đến một nơi khác bình yên hơn nơi này".Mẹ nó cố lên nhé,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Ðề: Em thực sự đang rất hoang mang chị lấy lại cân bằng cuộc sống nhé,chẳng ai muốn như thế đâu,hoàn cảnh khó khăn quá bắt buộc làm như vậy,mong con được siêu thoát.