Em thương bố mẹ em quá!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyenthuthuy511, 16/8/2014.

  1. nguyenthuthuy511

    nguyenthuthuy511 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tối nay em thấy buồn quá, mà không biết tâm sự với ai cả.
    Em năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp ĐH xong thì sang nước ngoài học tiếp, đến năm sau mới về.
    Hàng thàng bố mẹ vẫn phải gửi tiền tiêu vặt cho em (tầm 7 triệu, có tháng hơn) vì bên em thứ gì cũng đắt đỏ gấp ở nhà nhiều lần.
    Ngẫm nghĩ… 23 tuổi, em chưa làm đc gì cho bố mẹ cả, học hành cũng chẳng giỏi giang cần cù gì.
    Bố em làm công chức nhà nước, lương cũng ba cọc ba đồng. Mẹ em cũng thế, nhưng hết tháng này là chỗ làm giảm biên chế nên phải nghỉ việc.
    Nhà con một, lại là con gái, từ bé bố mẹ đã hi vọng và tin tưởng nhiều ở em nên em cũng tự biết phải là chỗ dựa cho bố mẹ sau này.
    Nhưng cũng không tránh được những lúc mềm yếu như thế này.
    Em thương bố mẹ ở nhà vất vả, ăn uống tằn tiện, chả dám tiêu pha gì để gửi tiền cho em.
    Một thân một mình xứ người, nhiều khi em chỉ muốn có ai đấy nắm tay em, bảo cố lên, hay lắng nghe em nói, động viên em. Chỉ cần thế thôi. Cô đơn lắm ạ!
    Em biết không nên suy nghĩ gì nhiều, cố gắng học rồi sau này về tìm việc, phụ giúp bố mẹ. Nhưng… còn 1 năm nữa, em vẫn cứ hay suy nghĩ.
    Em hay nói chuyện với mẹ. Mẹ vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường với em. Tình cờ em đọc được đoạn nói chuyện của mẹ với bạn, mẹ kể bố mẹ thương em, bố em kêu “Thương con, vì bố mẹ nghèo mà con khổ” (do trước đó em muốn về thăm nhà mà không có điều kiện), em chỉ muốn rớt nước mắt.
    Sắp tới em có về thăm nhà 1 vài tuần. Háo hức là thế. Mà sao hôm nay lòng em cứ nặng trĩu. Em buồn. Thất vọng về bản thân. Em cũng thương bản thân vì đang cố gắng nhiều quá.
    EM muốn ôm lấy mình mà khóc quá!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyenthuthuy511
    Đang tải...


  2. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,940
    Đã được thích:
    5,062
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    hic hic thì em phải cố gắng thôi chứ biết sao giờ
    Cố gắng thành tài sau này bố mẹ mát mặt là ok thôi
     
  3. nguyenthuthuy511

    nguyenthuthuy511 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    Vâng ạ. Em cảm ơn chị. Em buồn quá nên tâm sự cho đỡ buồn ạ. Em sẽ cố gắng lấy lại tinh thần.
    Em cảm ơn lời động viên của chị :)
     
  4. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    thôi thay vì ngồi nghĩ ngợi thì hãy cố gắng để sau này báo đáp bó mẹ e ạ
     
  5. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    Cố lên em ơi , bố mẹ đã hy sinh đến thế rồi cố thêm chút nữa là thành công . Chúc em sớm thành công để vui lòng bố mẹ.
     
  6. nguyenthuthuy511

    nguyenthuthuy511 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    Vâng ạ. em cảm ơn chị :D Em cứ phải động viên bố mẹ ở nhà, cũng là động viên em: Mình có sức khỏe, có gia đình, không nợ nần ai, đã là 1 hạnh phúc rồi.
     
  7. nguyenthuthuy511

    nguyenthuthuy511 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    Vâng ạ, em cảm ơn chỉ. Em biết đến bao giờ em mới báo đáp được công ơn của bố mẹ cho em :( Chứ giờ em thấy bố mẹ vất vả vì em quá !
     
    nguyenlananh thích bài này.
  8. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    Giờ em chỉ còn có một năm thôi mà . Bố mẹ em cũng đã vất vả nhiều năm rồi chỉ thêm năm nữa con gái thành công là bao nhiêu cực khổ sẽ tan biến hết . Và sau một năm em có thể bước vào công cuộc tìm việc để đáp đền công ơn dưỡng dục của cha mẹ . Cố lên em ạ . Một năm cũng dài , nhưng cũng rất ngắn nếu ta thành công . Giờ phải cố nên thì cha mẹ em mới vơi đi bao tháng ngày cơ cực .
     
  9. duongmai

    duongmai Em là con gái các bác ạ..

    Tham gia:
    28/9/2013
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    nhà bạn chắc cũng có đk nhỉ , ngày ttrc mình đi học tháng đc 2 triệu thui à
     
  10. me-be-nhi

    me-be-nhi Thành viên mới

    Tham gia:
    17/8/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    bạn ấy du học mà, có phải sv ở trong nước đâu
     
  11. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    Vậy thì càng phải cố em ơi, em đi tìm việc xem bên đó có việc gì làm thêm không đỡ đần bố mẹ.
     
  12. vinhomesriverside68

    vinhomesriverside68 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/8/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    1, 2 năm nữa học xong, bạn sẽ kiếm tiền và giúp bố mẹ được nhiều việc mà
     
  13. tquan431

    tquan431 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    cố gắng lên em. chăm chỉ học hành rồi mai này thành đạt báo hiếu với bố mệm nhé. chúc em thành công
     
  14. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,581
    Đã được thích:
    2,136
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    còn 1 năm thui mà bạn, cố lên, mình giờ có chồng con rùi mà còn làm cho bm lo lắng hơn ý chứ
     
  15. Nguyễn Minh Cúc

    Nguyễn Minh Cúc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/7/2014
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    Cố gắng lên bạn ạ, sắp tới đích rồi, đừng làm bố mẹ phải thất vọng nhé.
     
  16. mẹ nhím baby

    mẹ nhím baby Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,657
    Đã được thích:
    1,243
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em thương bố mẹ em quá!

    thương bố mẹ thì cố gắng học hành sau kiếm thật nhiều tiền nuôi dưỡng bố mẹ em nhé
     

Chia sẻ trang này