Chào các bố, các mẹ. Em hiện đang ở khu vực Trung Kính - Cầu Giấy, đợt này các chú giải phóng mặt bằng ghê quá chả có đất làm ăn. Em tính chuyển qua làm dịch vụ giao cơm văn phòng tận nơi phục vụ mọi người, ý tưởng đã lên mà vẫn mung lung quá. Mọi người cho em ý kiến với ạ, nếu được là em triển luôn đấy ạ . Cần lắm sự góp ý của các cô dì, chú bác, anh chị em xa gần ạ. Thanks
Cũng đc đấy mẹ nó. Nhưng theo em kinh nghiệm là mẹ nó làm ít món thôi. Nhưng nấu thật nấu như kiểu nhà mình ăn ấy. Đừng nấu xong để hôm sau phải ăn lại là e sợ nhất trên đời ạ. kiểu hôm nay ăn đồ ăn của hôm trước là mất uy tín lắm ạ Ví dụ: Thứ 2 món a, bc Thứ 3 món x y z Áng trừng số lượng làm đâu hết đây thôi ạ. Giá thì giờ tầm 25-30k là ổn rồi. Nhưng vụ ship cũng phải tính toán cẩn thận ạ
Em tính nhận chỗ nào tầm trên dưới chục xuất 1 tẹo - nhận khoảng 2-3 chỗ, chỉ làm khoảng 25-30 xuất 1 trưa thôi. Chứ bán lẻ em không có khả năng chạy đi ship hàng lăng quăng và nhiều cái khác nữa, như vậy đồ ăn là mình dự trù được không có tình trạng dư thừa hay1 món mấy ngày, mất uy tín lắm ạ. Cảm ơn góp ý của bác nhé
Trước tiên mình nghĩ bạn nên tận dụng mối quan hệ bạn bè là dân văn phòng. Đi ăn buổi trưa thực sự là hay phải nghĩ lắm. Nhiều mẹ chăm chỉ nấu nướng mang đi. Chứ đại đa phần là lười lắm. Quán cơm thì quán ngon nhưng chỉ ăn một thời gian là thấy hơi chán rồi mn ạ. Nên mẹ nó nên làm nhiều văn phòng một chút. Và báo trước họ nên gọi điện đặt trước từ mấy h. Ban đầu hơi khó khăn nhưng nếu nấu ngon thì họ sẽ nhớ đó. Mình nghĩ nhu cầu gọi 2-3 xuất cũng nhiều đấy. Mẹ nó tính phương án chi phí hợp lý cho gói ít người này nữa thì cũng hiệu quả lắm