Chào cả nhà, Tư vấn giúp em với, năm nay em trai em lên cấp 2 nhưng sức học yếu quá đặc biệt là anh, văn mà ham chơi quá. Em út nhà nên được chiều. Cũng đến tuổi ngang ngạnh rồi em không biết giờ phải làm sao cho ku học cho tốt nữa. Em học xa nhà giờ cũng chẳng kèm cặp được em. Học ở quê thì bố mẹ cũng bận đồng áng. Cả nhà có kinh nghiệm chỉ em với ạ. Em cảm ơn!
Chia sẻ cùng chị, vì em từng làm gia sư 4 năm cho các bạn cấp 1-2. Tầm tuổi này rất ngang ngạnh và ko muốn tâm sự với bố mẹ đâu. Nếu gia đình có dkien 1 chút nên tìm 1 gia sư thật tốt, tức là ko chỉ dạy học mà còn biết nói chuyện, chia sẻ như 1 người anh/ chị với bạn. Bạn cũng sẽ cởi mở với gia sư như người thân. Quá trình này thường phải tầm vài tháng- 1 năm thì bạn mới chia sẻ vì lúc đó quen rồi. Em đã làm gia sư cho 1 bạn từ đầu lớp 5 tới khi bạn lớp 8. Ko chỉ làm gia sư mà còn làm chị để chia sẻ kinh nghiệm học, chơi, thậm chsi tán gái tức là bạn ý cần tư vấn chuyện tcam với ny (trẻ bây giờ yêu sớm lắm), hay bạn cần mua quà cho ny, em cũng dẫn đi chọn, rồi mua hộ này kia Các bạn này cực ghét cô chủ nhiệm nhé . Chúc chị tìm được cách giải quyết tốt