em trai rất buồn,sau bao nhiêu sự cố đến với cuộc đời em,chỉ biết lên đây chia sẽ,

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi anhyeuem_1990a, 6/7/2015.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. anhyeuem_1990a

    anhyeuem_1990a Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cuộc đời em vón không may mắn,gặp nhiều chắc trở, tự nhiên hôm nay lướt wed linh tinh, thấy trang wed này vào đây viết vài dòng tâm sự cho đở buồn,sau đây là những tâm sự kể về cuộc đời em từ lúc em sinh ra cho đến bây giờ

    Em năm nay 26 tuổi, tên Ninh,em sinh ra và lớm lên trong 1 nơi ven biển ở miền trung đầy nắng gió, không biết số em thế nào mà từ bé đến giờ em luôn gặp trắc trở trong chuyện xin việc,học hành,đường tình duyên.
    Phải nói là hồi bé em học rất kém, 12 năm học phổ thông em toàn được học sinh trung bình,còn có năm suýt không lên được lớp,hồi em học lớp 9,em thi trượt cấp 3 vào trường công,trong khi đó nhà em chạy tiền để vào trường công cho em không được,làm em nghĩ học ở nhà 2 tháng,trong khi bạn bè đi học đầy đủ,học trường chuyên lớp chọn,còn em nghĩ 2 tháng,lại mất thêm 10tr nữa với được vào học 1 trường thpt dân lập,vì em đã nghĩ 2 tháng.

    Em đi học bị bọn cùng lớp bắt nạt,về nhà bố mẹ chưri vì học ngu,nhiều lúc chán chẳng muốn đi học,chỉ muốn bỏ đi xa,trong khi đó em trai em học tốt, em chán nhiều lúc lang thang đi trên bãi cát 1 mình, rồi vào năm lớp 12, trong khi bạn bè dáo diến ôn thi đại học,còn em tự kỉ vì mình nhút nhát,yếu bóng vía,không học được gì.
    Em nhớ như in mùa hè tháng 6/ 2008 năm ấy,sau khi vượt qua kì thi tốt nghiệp với số điểm 30,5/6 môn, bố em bắt em đi thi đại học khoa học xa hội nhân văn hà nội,em biết học kém nên thi lấy lện thôi, bố mẹ em cũng không hi vọng nhiều,kết quả em được 7 điểm 3 môn thi khối C,bố mẹ em buồn/ Sau đó bố mẹ em lo cho em đi nghĩ vụ công an,nhưng không biết thế nào lại bị người ta lừa lấy tiền không trả, bạn bè đạu đại học, đi học,còn em ở nhà,em đã khóc vì buồn và ngồi làm bạn với kênh ca nhạc ITV hành ngày.
    Trong khoảng thời gian này,em chát chít trên kênh itv vô tình đã quen 1 em học lớp 10 trường thpt chuyên nguyễn huệ hà nội, 2 đứa ntin trò chuyện khá hợp nhau, và hẹn gặp vào 1 ngày không xa.
    Trong thời giạn này chú em có xin cho em đi học trường trung cấp Y ngoài hà nội,em thấy mình không lưu luyến gì quê hương nữa,em xách balo lên đường ra hà nội với quyết tâm lập ngiệp nơi đất khách quê người. Em ra học nhìn thấy bạn bè học trường này nọ,ai cũng giàu,em thấy mình bé như 1 con kiến,.em thấy buồn,sau đó em chợt nhớ tới cô bé học lớp 10 ngoài hà nội,ntin tâm sự với cô ấy,cô ấy khuyên em thi lại đại học,em biết mình học kém,nhưng thấy thiên hạ họ giàu thế,chỉ còn cách học và cố gắng thôi, và vào 1 ngày đẹp trời tháng 12/2008 em đã bắt xe buýt xuống cổng trường gặp cô ấy,mặc dù hình thức cô ấy không đẹp lắm,nhưng cô ấy rất tốt với em, 1 tháng sau bọn em yêu nhau, khi cô ấy học lớp 10,còn em là chàng sinh viên năm thứ 1, thế là cô ấy khuyên em thi lại đại học, được sự động viên của cô ấy,em học lại khối C, cô ấy khuyên em thi học viện báo chí tuyên truyền,vì em hợp với nghề báo. Trong kì thì đại học năm 2009 vào học viện báo chí, em đăng kí dự thì vào khoa Báo truyền hình, nhưng khổ nỗi lúc xem điểm em được có 18,5, trượt đại học năm 2 em rất buồn,định không học nữa,cô ấy khuyên em nên đi nguyện vọng 2 vào trường khác,như anh chị biết đấy,khối C bọn em rất ít trường điểm lại cao, em nộp hồ sơ nv vào đại học văn hó,lại trượt tiếp nguyện vọng 2, 1 tuần trời em lang thang ngoài hà nội vì buồn chán, nhưng được cái cô người yêu em động viên em đi học đại học dân lập bằng nguyện vọng 3,còn hơn học trường trung cấp kia,và thế là em nộp nv2 vào đại học dân lập đông đô, khi nhập học bố mẹ em cũng biết nên đồng ý cho em học, cô người yêu em bảo em thi tiếp năm nữa vào 2010,kết quả vẫn trượt, em bước chân vào giảng đường đại học dân lập với nhiều ước mớ và hoài bảo, và 1 phân em muốn vì người yêu em mà cố gáng, năm 2011 người yeu em tốt nghiệp cấp 3, vì cô ấy học chuyên Hóa nên kì thi đại học với cô ta không khó,cô ấy đậu Học viên quân y với só điểm 28, lúc này cô ấy vẫn rất yêu em,và cùng em cố gắng, nhưng lúc này bản tính cô ấy thay đổi,cô ấy thấy em nhà quê,tỉnh lẻ,nên nhiều lúc chê em nghèo hèn,em buồn lắm mà không nói gì, năm 2013 em tốt nghiệp đại học cô ấy đã nói lời chia tay với em,em đau khổ lắm,vì bố mẹ cô ấy không cho yêu người tỉnh lẻ,không có nhà,vì cô ấy là dân hà nội, Mối tình ITV kết thức sau 5 năm găn bó.em rất buồn, ra trường do nhà em không có cơ và không có tiền nên mãi không xin được việc, em xin làm bảo vệ ở siêu thị, rồi làm hồ sơ dự thi Đại học thứ 2 của học viện báo chí,kết quả sau bao nhiều mơ uoc,cuối cùng em cũng đạt được ước mơ và học báo chí,em vừa học vừa làm để quên đi mối tình cũ, trong 1 lần đi xem ca nhạc em quen mối tình thứ 2,là 1 cô phóng viên trẻ,nhưng đang thử việc tại 1 tờ báo,sau khi trò chuyện hợp nhau,bọn em xin sdt của nhau,và liên lại với nhau,2 tháng sau bọn em yêu nhau, được 2 năm thì em ra trường với tấm bằng báo chí trên tay,nhưng em vẫn chưa xin được việc,em buồn lắm,trong khi cô ấy đã là người chính thức.
    Mọi người biết không,em nhớ như in cái ngày đó,em lên nhà bạn gái chơi,bố mẹ cô ấy bảo cem là người ở đâu,em bảo tỉnh lẽ miền trung,bố mẹ cô ấy không nói gì đi vào,và em chỉ còn biết chào và đi về,hỏi cô ấy thì biết bố mẹ cô ấy không thích em, em rất buộn nhưng vẫn rất yêu cô ấy, sau này cứ mõi lần em lên nhà bố mẹ cô ấy để chó ra lsủa như không muốn tiếp em, và cô ấy cũng cương quyết lấy em,bọn em dự định làm đám cưới,đùng 1 cái cô ấy bảo không yêu em,không muốn lấy em nữa,vì em rất nghèo,không có nhà,cũng không có công ăn việc làm ổn định,và cô ấy lấy 1 anh ở gần nhà cô ấy,có nhà,có oto riêng, em buồn lắm,đi lang lang khắp nới,không làm được việc gì,chỉ biết khóc,vì em rát yếu đuối
    Chỉ trách mình nghèo mà không gặp may,đến giờ mà em mãi chưa xin được việc làm đúng chuyên ngành của mình,em rất chán,định về quê,nhưng khổ nỗi về quê cũng thế,và em tiếp tục làm công việc bảo vệ cho 1 siêu thì,và hiv vọng ngày mai cuộc đời em sẽ khá hơn,và sẽ có 1 người con gai yêu em thật lòng đến với em
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhyeuem_1990a
    Đang tải...


  2. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,739
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Nghe mà thấy cái sự nghiệp học hành của anh chàng này gian nan quá. còn về tình yêu chắc là chưa tới thời điểm thôi, năm nay mới có 26t thôi mà, vẫn trẻ chán :). Chúc bạn luôn vui vẻ và sẽ gặp đc tình yêu đích thực nhé :)
     
  3. tosedo

    tosedo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/9/2014
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    26 tuổi rồi, tìm lấy việc gì mà làm em ah, chứ cứ ngồi đấy thì ai cũng bực mình
     
    Nguyễn Tâm -Hải sản thích bài này.
  4. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    giờ tự lập thôi, cố gắng chứ ngồi than thân trách phận thì ko giải quyết được việc gì chỉ thêm nản chí, tiêu cực thôi
     
  5. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,237
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Đúng là nhầm lẫn của ngành báo chí .Văn vở thì lủng cà lủng củng ,cả bài dài ngoằng câu cú k ra sao ,toàn dấu phẩy ... @@ bạn nên xem lại trình độ văn chương tnao chứ như này mong xin việc đúng ngành nỗi gì :(
    p/s: Xin lỗi bạn nếu động chạm .Mình rất nhức mắt với những ng thường sai lỗi chính tả ,câu cú lủng củng ...gặp ngay bạn nói theo học ngành báo thì mình nói luôn ,chứ ng bthng mình k bao h nói .Bảo sao nhà báo bây h nhiều người kém quá thể, câu chữ chính tả còn k đúng .Bộ mặt của truyền thông mà vậy thật khó chấp nhận!
     
    Sửa lần cuối: 8/7/2015
  6. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    hom trước e cũng định phản ánh về việc bạn này viết sai lỗi chính tat nhiều quá, lỗi rất cơ bản luôn, diễn đạt loằng ngoằng, mà thôi.hihi. Em cũng rất dị ứng với những người viết sai lỗi chính tả
     
  7. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,237
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    em cực còn cực kì ghét cái bọn teen-code cơ : vk (vợ) ck (chồng) ..r nhiều câu đọc thật ngứa mắt .trên diễn đàn này có thấy đấy chị ạ .toàn các em 9x -10x ,thỉnh thoảng lẫn 8x ..làm bố làm mẹ r (9x mà em thấy có con r nhé) thì nên sửa để còn dạy con k lại hỏng tiếp 1 thế hệ nữa .
     
    Nguyễn Tâm -Hải sản thích bài này.
  8. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    :):):) , vk, vk mình còn dùng cơ :):):):):)
     
  9. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,237
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Thôi nên cân nhắc lại chị ạ .Lúc còn ngồi kèm con luyện chữ .Trẻ con nó học thì khó mà adua thì nhanh chóng mặt .Hơn nữa ,bề trên thì fai chuẩn mực mới dễ có đc sự tôn trọng .Đây mới cái nhỏ xíu thôi ,nhưng em nghĩ tỉ mỉ từ cái nhỏ thì mới vững cái lớn đc.
    Em cứ nhớ bà ngoại hay nói "bề trên mà chẳng chính ngôi ,để cho bề dưới chúng tôi hỗn hào"
     
    Nguyễn Tâm -Hải sản thích bài này.
  10. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    thảm họa của ĐH báo chí, câu thì lủng cùng
    cách thành văn của bạn đã thấy loằng ngoằng rồi thì cđ của bạn của sẽ loằng ngoằng theo nếu như bạn ko có ý chí của đấng nam nhi? nghèo đâu phải tội, miền trung thì cungx là con người của đát nước VN này, hãy chứng tỏ cho người ta mình là ai chứ ngồi đó ủy mị đâu đc việc gì
     
  11. anhyeuem_1990a

    anhyeuem_1990a Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em xin cảm ơn a/C.em đang rất buồn,mấy hôm nay em lang lang khắp noi,giờ voi quay lại diễn đàn mình đọc chia sẽ của a chị,em viết bằng điện thoại nen nhiều lúc phông chứ lệch nên thay đổi,em xin cảm ơn anh chị,hiện tại em tâm trạng đã tốt, em dự định cố kiếm tiền rồi về quê lấy 1 cô vợ hoàn cảnh như em
     
  12. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    cố gắng lên em trước tiên tìm một công việc ổn định trước em ạ.
     
  13. taibl89

    taibl89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/9/2013
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Đồng cảm với bạn, mình năm nay cũng 26t cũng tốt nghiệp đại học và đi làm mấy năm và bây giờ mình xin nghĩ và đang thất nghiệp mấy tháng nay. Mình cũng đang quen với một cô gái, mình biết được thân thế của gia đình cô ấy hơn hẳn gia đình mình, mình thì hiện tại đang thất nghiệp cũng không có nhà riêng, mình và cô ấy cũng rất thương nhau, nhưng thực sự mình không mong muốn mình giống hoàn cảnh của bạn, nhưng chuyện gì đã xảy ra rồi cũng đã xảy ra, bước qua nó để làm lại từ đầu nha bạn. Cố gắng tìm việc để làm, lao vào công việc để quên quá khứ đi. Rồi sẽ có một người sẽ đến với bạn, và thực lòng với bạn thôi. Cố gắng phấn đấu lên nha bạn. Mình ủng hộ bạn.
     
  14. liinsider

    liinsider Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    1,222
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Đọc xong mà buồn quá chủ top ạ. Thôi giờ kêu cũng chả đc gì phải cố thôi. :)
     
  15. anhyeuem_1990a

    anhyeuem_1990a Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Lho
    kho lắm ông bạn ah,ko có chuyện 1 túp lều tranh nữa đâu,bon chen cái đất hn chắc thue trọ suốt đời thôi,
     
  16. taibl89

    taibl89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/9/2013
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Biết là khó nhưng phải cố gắng lên bạn, đâu ai bắt đầu đã thành công, chúc bạn sẽ thành công, mình cũng đang cố gắng nè
     
  17. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,922
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    chúc bạn sớm tìm đc cv ổn định và gặp nhìu may mắn hơn nhé.
     
  18. anhyeuem_1990a

    anhyeuem_1990a Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/7/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn tất cả mọi người,thời buổi khó khăn,hiện tại mình vẫn phải làm bảo vệ trong picsi ngày 15 tiếng,để tạm thời vuot qua khó khăn đac
     
  19. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    2 lần thất tình, chia sẻ với em, thôi em à, tìm em gái đồng hương mà kết hôn, mỗi lần về quê cũng tiện.
     
  20. bephuonguyen

    bephuonguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    1,412
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    153
    Eo. Thế đánh máy . hay , cạnh chữ đầu câu sau thì đúng ah bạn?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này