Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi giam.can.thoi, 29/8/2012.

  1. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,429
    Đã được thích:
    2,832
    Điểm thành tích:
    863
    Bản Thân em Ngày 29/8/ 2012
    Sự việc là như thế này ạ.
    Em đang trên đường đi giao hàng cho 1 mẹ ở ngõ Vân Hồ 2. Em đang đi trên đường ngay cạnh Công Viên thống nhất ấy ạ. tự nhiên quên mất đường rồi ạ. Đường này giao cắt với Lê duẩn ạ. Ngay đầu hầm Kim Liên..Em đang giở điện thoại để xem bản đồ tìm đường vào Vân Hồ 2. Thì có 1 người Đàn ông đi xe Đến chỗ em. Em cũng không để ý ạ.
    Hỏi cho anh hỏi Đường Lê Duẩn Ở Đâu.
    Em bảo anh chờ em tý em xem bản đồ cho. Em thấy anh ta nghi nghi nên em cho cái điện thoại vào phía trong sát mép lề đường để xem bản đồ. Hì. Em sợ bị anh ta giật mất mà. Hì.Em bảo anh đi thẳng lên Đấy Là Lê Duẩn Rồi đấy ạ. Tưởng anh ta đi. Song anh ta lân la hỏi em thêm. Anh nhờ em 1 việc được không. Anh nói thật anh là dân xây dựng Anh có bớt xén được ít đồ tính mang đi bán nhưng lại hẹn sếp ở đây rồi nên anh không thể đi được sếp ra mà không thấy anh thì không hay. Em Có thể mang ra Lê Duẩn giúp anh sau đó mang tiền qua đây cho anh rồi anh biếu em 1 ít tiền săng nữa. Thế là em bảo. Anh không sợ em đi mang luôn đồ của anh đi à. Hay anh nhờ mấy chú xe ôm ở đây này, Các chú làm ăn ở đây còn em chỉ đi qua đây thôi. Anh bảo nhưng anh ngại. Em mới hỏi đó là cái gì, Thì anh ta cho xem đấy là 2 cái máy khoan hay là máy bắn đinh vít gì đó. Em cũng nghĩ mình cùng cảnh dân xây dựng nên giúp anh ấy. anh xin số điện thoại em cũng cho. Mà cho hẳn số chính của em luôn. tưởng anh ta để em đi. Em thì cũng không có suy nghĩ là sẽ lấy tiền của anh ấy sau khi bán đâu ạ, hic. Nhưng lúc này anh ta mới hỏi là em có chứng minh thư hay cái gì đặt lại để làm tin không. Em bảo không. Em không muốn giao CMT cho anh ấy. hi. Em có hẳn 2 cái mà em không đưa. Hì. Sau đó anh ấy bảo Hay em để lại cái điện thoại của em lại. Anh sẽ đứng đây anh chờ. Em bảo ko. Anh Ta bảo anh cho em cầm chìa khóa xe máy của anh. Em bảo ko em chẳng cầm làm gì cả. Chìa khóa xe có khi anh có mấy cái. Như xe em đây này. Vợ 1 cái chồng 1 cái.
    Lúc trước anh ta còn cho em nghe điện thoại của người bán hàng ở đấy luôn các bác ạ. Một anh nghe và bảo em mang qua Lê Duẩn cho anh rồi anh sẽ trả tiền đầy đủ. Tất cả 2 máy là 6 tr 500k. Nhưng anh ta bảo em mặc cả thêm vì máy mới nên anh trả 6 tr 700k. Hì. Anh ta bảo sẽ cho em 500k nếu như em mang qua đấy và mang tiền về. Em được 500k mà phải mất cái điện thoại 3 triệu thì chẳng bõ. Nên em thôi trao trả lại anh ấy 2 cái máy và ra về,
    Em nghĩ anh ta cầm điện thoại của em và lặn mất thì chết. Mà nhỡ 2 cái máy ấy là đồ giởm hay bị hỏng mang ra chỗ bán không được lại đổ lỗi cho mình làm hổng hay đổi trác thì cũng không ổn. Nên em thôi bỏ qua 500k mà giữ an toàn cho mình các bác ạ. em viết lên để các bác gặp trường hợp như em thì tránh. Em mất bao công nói chuyện với anh ta. Cùng thời gian đứng nói chuyện anh ấy có thể kịp mang đồ ra chỗ cần bán mà không cần kì kèo năn nỉ em. hì



    Up late các mẹ kể lại chuyện đã từng gặp ạ




     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi giam.can.thoi
    Đang tải...


  2. buoidaxanh_bentre

    buoidaxanh_bentre Nhà Cung Cấp Bưởi Da Xanh

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    10,928
    Đã được thích:
    3,500
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    Lừa gạt rồi. Nói chung ra đường gặp đối tượng " kì nèo tiền bạc " là lừa đảo rồi bác ạ ,may cho bác đó
     
    hongvu7987 thích bài này.
  3. hanoitt

    hanoitt Banned

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    sợ quá e nhỉ? bjo chả biế đằng nào mà lần, cảnh giác thế là tốt......hú vía
     
  4. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,280
    Đã được thích:
    35,256
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    Giả sử anh ta nói thật thì cũng là đi ăn trộm của cơ quan đi bán thì cũng là không tốt rồi. Kẻ xấu thường lợi dụng lòng tham để lừa gạt.

    Về sau gặp trường hợp nói là đồ lấy trộm thì chúng ta nên thẳng thắn từ chối giúp họ.
     
  5. vthuhien1985

    vthuhien1985 Facebook: 0915050785

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    23,146
    Đã được thích:
    10,769
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    vì dân tình ta vẫn ham bới đồ ăn trộm giá nó... rẻ nên mới hay bị lừa ](*,)

    e đi Hồ Gươm chơi với tình iu, có tên lởn vởn gạ mua đồng hồ ăn trộm, mới tinh toe, bóng loáng --> hay là nóa ăn trộm ở...shop ra bán cho mềnh cũng nên :-k

    ^^ làm gì có đồ ăn trộm, toàn đồ đểu thôi đấy ạ.
     
    golddragon thích bài này.
  6. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,890
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    đi siêu thị cũng thế mà mẹ nó toàn gạ mua kính xịn.nhưng mà lấy đâu ra hiihic
     
  7. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    100% là lừa luôn bác ạ. Mẹ chồng em lúc nào cũng vỗ ngực ... chả ai lừa được của tao 1 đồng thế mà cũng có lần cúng cho chúng nó hơn 4triệu đấy. Ra đường bây giờ có khi ai hỏi đường cũng chả dám trả lời ý chứ. Sợ đủ thứ.
     
  8. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,122
    Đã được thích:
    2,140
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    vụ này nghe quen quen, hình như vẫn kịch bản cũ đấy các mẹ ah
     
  9. yte_hainam

    yte_hainam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/4/2012
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    giờ lắm thủ đoạn lừa lắm ah.......... thank mẹ nó cho mọi người biết để tránh
     
  10. pho89

    pho89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    Em mà có người hỏi đường thì chỉ đường nhiệt tình nhưng mà không quen biết gì mà nhờ nọ nhờ kia là miễn bàn nhé, tự đi mà làm không hơi đâu đi làm hộ. Em bị lừa mấy lần rồi nên sợ lắm:cool:
     
  11. casauminh

    casauminh Ví, dây lưng DACASAU xịn

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    4,842
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    Mẹ nó nhẹ dạ quá, nghe đến đoạn nhờ đưa đồ là Stop ngay, đỡ mất thời gian của mình.
    Hôm qua em đi giao hàng ở Bờ Hồ, đang đứng đợi khách có cậu thanh niên ra chào hỏi rất lịch sự rồi hỏi "Chị biết gì về Amway chưa" em chỉ biết loáng thoáng là bán hàng đa cấp gì đấy thế là bảo chị bận rồi cho cậu ta Stop luôn.
    Mấy đồng chí này văn giỏi lắm, mình mà cứ nghe thì xiêu lúc nào o biết.
     
  12. luyenhieu

    luyenhieu 0915679981

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    2,779
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    Mình mà như mẹ nó thì chẳng dám đứng mà nghe người lạ trình bày thế đâu. Bây giờ nhiều mánh khóe lừa đảo lắm nên lúc nào cũng cảnh giác cao độ, cửa hàng mình ở tại nhà luôn mà lắm lúc cũng sợ lắm. Bọn lừa đảo và trộm cắp lắm hôm cứ xông vào bảo bán cái nọ cái kia, mình thì hết vía chỉ đưởi ngta đi cho nhanh không sợ lắm!
     
  13. comchaynb

    comchaynb Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,943
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    Haha, cái này đúng chiêu bài em đã từng gặp.
    Chả là hồi năm 2008 em vừa mới ra Hà Nội, còn đang đi tìm việc. Đang đứng chờ xe bus thì có 1 ông cũng trung trung tuổi rồi. Cũng chiêu bài y như đã rở ra với chị chủ Top.
    "Anh vừa mới lấy được 2 cái máy ở công trường, em mang lên đầu Trương Định giúp anh, trên đó sẽ có người nhận và trả em 800k" Nói thật, em vừa mới chân ướt chân ráo ra HN, đang đi xin việc. mà lúc đó 800k là số tiền không nhỏ tí nào.
    Nhưng mà tính em nó cẩn thận, lúc đó em nghĩ trong đầu: "chẳng may nó mang đồ ăn cắp rồi giao cho mình, mình mang đến nơi công an ập vào thì chết" vậy nên em từ chối luôn. Em bảo "em đang có việc gấp, cần đi bây giờ rồi, anh thông cảm".
    Anh ta tỏ ra khó chịu bảo, sinh viên nghèo mà thấy tiền còn chê à.
    Em nhẹ nhàng "em có việc rất cần, nên ko giúp anh được".
    Hắn đứng nằn nì 1 lúc ko được rồi bỏ đi.
    Đấy, chiêu này có từ thủa nảo nào rồi. Các mẹ thấy thì tránh xa ra
     
  14. mushroom081084

    mushroom081084 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,177
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    hỏi đường em còn trả lời nhiệt tình chứ hỏi chuyện lân la là em cạch ngay, nói thật nó vẩy tí bùa rồi thì biếu cả xe cả người cho nó cũng k biết được. Cảnh giác cao độ vậy !
     
  15. Me Phuong An

    Me Phuong An Hotline An: 0988.559.189

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    8,648
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    kiểu lừa này cũ rích rồi ạ, nói chung là đánh vào lòng tham của mọi người thôi. Không có cái gì tự dưng dễ ăn thế mà đến lượt mình đâu các bạn ạ
     
  16. helotom

    helotom Mẹ Tom

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    1,504
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    người lạ mà cứ lân la nói chuyện thế này là giải tán luôn các bác ah. Thời buổi này chả biết đâu mà lần được, cái gì cũng thấy sợ
    hihi
     
  17. Enya

    Enya 0904.03.3002

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    dạo này lừa đảo ngày càng tinh vi, tóm lại là ra đường cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thấy cái gì bất thường thì tránh luôn cho an toàn, hình như chả có ai tự mang cái lợi ra để mời mình hưởng đâu
     
  18. me-cu-ti

    me-cu-ti Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    Hic, dạo này có nhiều vụ kiểu này thế chứ, hôm qua vừa nghe cô bạn cùng phòng em cũng bị lừa gần như thế này, đang trên đường đi làm về tự dưng có một anh giai chạy đến bảo nhờ đi đưa hộ cái hóa đơn đỏ và hợp đồng cho anh ta lên Cầu Giấy, anh ta làm quan chức nhà nước nên ko tiện đi đưa hợp đồng này, và cũng bảo để điện thoại làm tin, may mà lúc đấy cô bạn em cũng tỉnh ra bảo đang vội về nhà nên ko làm được, hichic, bây giớ mới đọc bài viết của chị thấy nhiều kiểu lừa gạt người giống nhau quá:(
     
  19. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,807
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    E này cũng có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với ng lạ nhỉ. Mình thì rất ngại buôn chuyện gì lâu với ng lạ. Mọi thứ chỉ là thoáng qua. Bây h đến đi nhờ xe cũng phải cảnh giác.
     
  20. bongbong2007

    bongbong2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em tý thì bị lừa các bác ơi. Hichic. May quá

    Bài này cũ rồi mẹ nó ơi. Mình thấy mọi người cảnh báo nhiều lắm!
     

Chia sẻ trang này