Đã rất lâu rồi, em không gặp lại anh, phần vì công việc khác nhau, phần vì em chọn trốn chạy. Hôm qua, tình cờ gặp lại anh, cả 2 đứa cùng khác trước, đẹp hơn, hoàn thiện hơn nhưng xa cách hơn. Ánh mắt nhìn nhau cũng khác trước, nhưng vẫn nguyên vẹn cảm giác như ngày còn bên nhau, em cứ thấy mình rung rinh lạ ](*,)](*,)](*,) Thật khó nghĩ, có người đã tốt với em hơn, đã khiến em tự hào nói rằng " thưa ba mẹ, đây là người đàn ông của con" nhưng em vẫn chưa dám chấp nhận. Phần vì em còn "ngẩn ngơ" người cũ thì phải Em thật chả ra gì, người mới của em, cứ nghĩ đến việc nói yêu anh ấy em thấy mình thật bỉ ổi vì vẫn còn dành cho người cũ những "rung rinh" ấy. oa oa.
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa mối tình trc rung ring sao xuyến khi gặp lại là phải thui,vì dù gì nó cũng chứa nh kỉ niệm cơ mà quên hẳn sao đc.hãy hỏi trái tim bạn xem liệu bạn có nhớ ng cũ quá nh k?nếu nhớ nh chứng tỏ tỉnh cảm bạn giành cho ng cũ chưa hết.còn chỉ là phút thoáng qua khi gặp lại thì chuyện đó là bt
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa Me too. Huhu. Trước đây khi đến với người mới mình vẫn xao xuyến ng cũ lắm, mỗi lần găp lại cảm giác lại như ngột thở, tim đứng lại.
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa Ôi có chồng hai con rồi mà mình gặp mối tình đầu cũng rung muốn ngã luôn đây
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa "Tình cũ không rủ cũng về" mà, rung rinh cũng là chuyện bt, miễn không để nó đi quá giới hạn là được bạn ạ
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa Em cũng nghĩ được như thế, nhưng thật tâm, em cảm thấy mình thật chẳng ra sao với người yêu hiện tại
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa chắc là do mọi chuyện của bạn với người mới chưa có j nhiều nên bạn mới cảm thấy vậy
điều này có bình thường ko các chị??? dù sao thì cũng đã từng có time yêu nhau nên quên hẳn đc là điều rât khó khăn
Ðề: Re: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa Nếu quên dễ người ta đã k gọi là Quái vật tình đầu mn ơi................
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa đó ai nằm võng không đưa.Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa ai cũng vậy thui bạn à.nếu quên đc mối tình đầu thì nh đó la ng vô cảm rùi.hãy chân trọng hp m đang có bạn à
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau, nên chuyện rung rinh cũng là bình thường thôi, hồi sinh nhật anh, dù chia tay nhưng vẫn mong chờ từng ngày đến ngày đó, rồi khi đến, e đặt 1 chiếc áo sơ mi qua hanghieusale.com rồi nhờ ship qua cho ảnh, em ko muốn ảnh biết ng đó là em tặng (nhưng em nghĩ anh sẽ đoán ra e, em nghĩ hay em mong là vậy e cũng chả biết). Ko biết vì sao em làm vậy, nhưng điều đó làm em vui và ấm lòng............
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa chị ơi ..chỉ là tiếc thương cho 1 cuộc tình thôi ..em khuyên chị nên tỉnh tao k lại lầm tưởng thì chết .Chị cứ nghĩ đi: Nếu nó đủ tốt ,đủ lớn ..như chị nghĩ chị rung rinh bây h thì tsao lại dứt áo ra đi đc??? Đó! Nên là k sao hết .Quay lại là chị thảm lắm đó ^^.Tin em đi .
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa em thì người ta k là người cũ, em chỉ tương tư thôi nhưng giờ thỉnh thoảng vẫn nhớ đến, buồn não lòng hix
Ðề: Em vẫn "rung rinh" khi gặp người cũ oa oa hi, thường thì người ta hay nuối tiếc thứ đã mất đi, tớ có cậu bạn thích tớ suốt mấy năm, chơi thân lắm, nhưng hắn chả nói ra, mà hồi ý tớ cũng hơi bị rung rinh hắn, đến lúc tớ nhận lời chồng tớ bây rồi, hắn ta mới nói thật nỗi lòng, nhưng đã quá muộn, cậu ý với chồng tớ lại là bạn thân, tóm lại là 3 đứa chơi thân với nhau, giờ chồng tớ vẫn ghét cậu ý cơ. mỗi lần gặp nhau thì bạn bè chả còn được vô tư như trước ,gượng gạo nhưng tớ vẫn quý cậu ấy lắm, tớ vẫn tiếc là hồi ý cậu ấy nói ra sớm thì có phải khác ko, hi