Em về bên ấy...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi con chim non nho nhỏ, 30/7/2015.

  1. con chim non nho nhỏ

    con chim non nho nhỏ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/6/2015
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Em về bên ấy gió heo may
    Lả lướt hồn mơ những tháng ngày
    Anh ngầm thơ thẩn và ngóng đợi
    Một chút niềm yêu thỏa rặt rày

    Em về bên ấy nhận tình ai
    Để mình anh đợi cảm mỉa mai
    Thân hồn vương nặng câu đơn độc
    Và nỗi quạnh hiu trải gót dài

    Em về bên ấy giữa cơn mưa
    Nát tan anh lặng mối tình xưa
    Say say tỉnh tỉnh anh hy vọng
    Một chút nghĩ suy nhớ sao vừa

    Em về bên ấy thuyền rời xa
    Bến xưa nay quá cũ đấy mà
    Em theo bến khác neo thuyền đậu
    Mà có chắc đâu...những đậm đà!

    Em về bên ấy em rời đi
    Cho tình anh lại ngẩn ngơ si
    Ba năm thương nhớ tràn tâm khảm
    Mãi mãi ngàn sau...vẫn ôm ghì!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi con chim non nho nhỏ
    Đang tải...


Chia sẻ trang này