Sáng đưa con đi học, dừng đèn đỏ mà không biết bị móc túi lúc nào, giờ gọi điện cứ tò tí te rồi các mẹ ơi. Huhu.
Khổ thân Bạn, chia bùn với bạn, mình chỉ để đt cùi bắp trong túi áo thôi, lần sau rút kn nha, Mình để túi áo 1 lần bị móc trong Big C đợt gần Tết, 1 lần mất trên Taxi, một lần rơi đt vào chậu nước, hic hic
híc,chia buồn cùng chị .năm trước e cũng bị mất con 4S,híc cũng xót xa một thời gian.hì.Nhưng thui cứ suy nghĩ như mn hay nói của đi thay người.hì
úi chia buồn cũng mn, lần sau m nó cẩn thân, đi xe máy thì túi có khóa hãy bỏ. coi như học 1 bài học vậy
nếu bạn có cài icloud thì việc đầu tiền bạn nên làm là khóa nó lại, 1 chiếc iphone bị khóa icloud còn tệ hơn cục gạch, việc phá tốn kha khá tiền đó. Sau đó bạn nhắn tin đến xin chuộc, hoặc họ sẽ tự động tìm bạn để đòi chuộc. Chúc bạn may mắn nhé!
Em toàn dùng mấy thể loại máy cổ cũ, toàn 1100i với 1280 nên có đợt bị cướp túi xách nó còn chả thèm cả lấy điện thoại cơ
Mình hơi chậm tay nên nó đã phá được để sử dụng máy của mình rồi. Mình dùng đến icloud bị vô hiệu rồi.
Mn có cài icolud mà bị vô hiệu nhanh thế á? Mới cả giá phá cũng có rẻ lắm đâu. cũng tầm 2 củ đó! Số mn đen quá!
Uh, người ta chat với mình qua viber mình đồng bộ trên máy tính. Huhu. Bảo là xác định mất máy. Người lấy điện thoại của mình mang ra cửa hàng. Nhân viên sửa máy nhắn cho mình.
Em chưa cài icloud, kiểu này phải cài thôi ak! phòng hơn tránh, hic. Em mà mất chắc em khóc ròng quá! . Chia buồn cùng mn! Nếu có thể thì nhắn cho nhân viên sửa máy để lấy lại xem có được k ak? Tự nhiên mất tiền!
chia buồn vs chị ạ, e trc bị cướp giật mất gần 15tr ngoài đg cơ, mà lúc í vẫn còn là sv mới ra trường đang đi thực tập thời buổi bây h trộm cắp như điên vậy, của đi thay ng c ạ