Tình hình là em bị lưu thai lúc 12 tuần tháng 2 vừa rồi. Vc e kiêng 6 tháng rồi, đã uống thuốc bắc 1 lần hồi tháng 3 của 1 ông ở Long Biên. Kinh sau đó của e không đều, chu kỳ kinh hơi dài thôi, em vừa đi bs Bình Đội Nhân bắt mạch. Bà bảo thận yếu, sẽ dẫn đến tử cung hơi lạnh. Bà ấy cắt cho e thuốc bảo uống 30 thang, sau 2 tháng nữa có lại thì tốt hơn. Nói chung là thuốc cũng rẻ, e nhờ bà sắc luôn cho có 9k/thang công sắc vì cũng uống ít. Nói chung là cũng không phải là hiếm muộn nên em cũng không thấy lo lắm ak. Các mẹ đã điều trị bà Bình vào chia sẻ với em ak
Ðề: Em vừa đi cắt thuốc nhà bs Bình ở Đội Nhân về, các mẹ vào chia sẻ với em ak là bác sĩ đông y ghả mn,, hay sao bắt mạch cái là biết
Ðề: Em vừa đi cắt thuốc nhà bs Bình ở Đội Nhân về, các mẹ vào chia sẻ với em ak bs đông y ak. bs bắt mạch rồi nói bệnh cắt thuốc ak e thấy thuốc cũng dễ uống. cố gắng vậy ak
Ðề: Em vừa đi cắt thuốc nhà bs Bình ở Đội Nhân về, các mẹ vào chia sẻ với em ak mình cũng thấy thuốc bắc rất tốt cho pu nữ .mình trước cung vậy và cũng uông thuốc bắc
Ðề: Em vừa đi cắt thuốc nhà bs Bình ở Đội Nhân về, các mẹ vào chia sẻ với em ak em cũng lót dép hóng kinh nghiệm.
Ðề: Em vừa đi cắt thuốc nhà bs Bình ở Đội Nhân về, các mẹ vào chia sẻ với em ak Tớ trc mãi chả thấy con đâu cũng nghe ng nọ ng kia mách bsi Bình đội nhân. Mình cũng mò đến nhờ bác bắt mạch cho. Thấy ai đến bác cũng bảo tử cung lạnh, khó có con. Mình uống dc 2 tháng chả thấy có gì nên nản, chuyển qua Tây y. Ngta siêu âm thấy nhiều trứng bé, kết luận buồng trứng đa nang lại phải đi kích trứng, chán chê mê mỏi 1 năm trời chả thấy con đâu. Buông xuôi thì con lại về. Mình nói vậy ko phải chê bsi đâu, mà có lẽ mình ko hợp thuốc của bác, biết đâu bạn lại hợp giống đứa bạn mình.
Ðề: Em vừa đi cắt thuốc nhà bs Bình ở Đội Nhân về, các mẹ vào chia sẻ với em ak e thấy đứa bạn e nó cũng uống thuôc bắc cơ thể khỏe lên nhung cũng ko có thai
Ðề: Em vừa đi cắt thuốc nhà bs Bình ở Đội Nhân về, các mẹ vào chia sẻ với em ak mình đứa đầu cũng uống thuốc bắc,.nhưng bầu đứa thứ 2 ko uống
Ðề: Em vừa đi cắt thuốc nhà bs Bình ở Đội Nhân về, các mẹ vào chia sẻ với em ak c cùng cty e vừa mới thông báo có bầu. c ấy lấy ck 5 năm k có con, chạy chữa khắp nơi. uống thuốc bác bình đc hơn 1 năm kiên trì bây giờ có thành quả r đấy ak các mẹ chưa có thì cố gắng lên ak
Bác sĩ Bình nổi tiếng về khoản giữ thai cho các mẹ hay sẩy hoặc những ng nào khó có bầu. Mấy đứa bạn mình và mình đều uống thuốc của bác. Đứa đầu thì uống 20 thang làm 2 đợt là có, đua thứ 2 thì 1 đợt 10 thang là dính luôn. Còn có thể có mẹ khó hơn do lý do khác nhau thì sẽ cần phải kiên trì hàng năm trời mới có được ý. Chứ 2 tháng chưa chắc ăn thua vì còn tiyf cơ địa mõii người.
Em thấy việc có con cũng tùy do duyên số, có người hợp với cách điều trị của bác sĩ thì thấy hiệu quả, có người không và hiện giờ do chất lượng sức khỏe bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thực phẩm bẩn chứa kháng sinh nên nhiều gia đình chậm có cháu. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương thôi, chị em khám ở bác sĩ Hoa, trưởng khoa BV bưu điện hay C em cũng không nhớ rõ nữa, h chị ấy có bé rồi ^^. Em thấy quan trọng nhất là tư tưởng thoải mái và thành tâm ạ
Cắt thuốc bao nhiêu 1 thang hả mn? m hỏi cho đứa bạn nếu giá cả ok thì m bảo nó qua đó vì nhà nó cũng hoàn cảnh mn ah