http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Phap-luat/2010/04/3BA1B2AC/ Tôi là chủ 1 cửa hàng quần áo ở Hà Nội. Như mọi người đã biết, hiện có rất nhiều hành vi trộm cắp tiền hoặc hàng tinh vi mà ngay cửa hàng của tôi cũng đã khá nhiều lần bị cho dù đã thật cảnh giác. Gần đây xuất hiện thủ đoạn mới là bọn trộm dùng một đứa trẻ 4-5 tuổi lấy cắp tiền. Mới đây, có 2 mẹ con vào thăm cửa hàng - chỉ có 2 mẹ con thôi. Tôi cũng không chắc là có đúng là mẹ con không vì cũng có thể là mụ ta dùng 1 đứa trẻ nào đó giả vờ làm con mình vì tôi cũng không thể tin là mụ ta vô nhân tính tới mức dạy chính đứa con mới 4 tuổi của mình đi ăn cắp tiền. Người mẹ ăn mặc rất mốt và tỏ ra là 1 người có văn hoá trí thức cao. Đứa con trai bé bỏng của mụ ta trông thật xinh xắn, dễ thương và mụ ta bảo con chào các cô bán hàng thật lễ phép. Mụ ta bắt đầu thử quần áo và yêu cầu nhân viên lấy hết bộ này đến bộ kia để thử. Lúc này 2 nhân viên chỉ lo đi phục vụ mà không để ý là đứa bé cứ quanh quẩn bên cái ngăn kéo đựng tiền (khổ nỗi là cái ngăn kéo đựng tiền của chúng tôi mặc dù khá kín đáo nhưng nó lại ở vị trí rất thấp nên 1 đứa trẻ 4 tuổi hoàn toàn có thể mở ra nhìn thấy dễ dàng trong khi nhân viên lại chủ quan không khóa lại). Thực ra là nhân viên cũng có nhìn thấy em bé đứng quanh quẩn ở đó nhưng không hề nghi ngờ gì cả vì không ai lại có thể nghĩ là 1 đứa bé 4 tuổi lại biết ăn cắp tiền. Cuối cùng mụ ta tỏ ra không ưng bộ nào nhưng cũng hỏi bao giờ có hàng mới để mụ ta đến mua. Nhân viên bảo ngày mai là sẽ có hàng mới và mụ ta xởi lởi hẹn mai sẽ quay lại mua mấy bộ luôn nếu hàng đẹp. Lúc mụ ta dắt con đi rồi nhân viên vẫn còn tấm tắc khen sao chị ấy lịch lãm thế, có đứa con xinh xắn, dễ thương và lễ phép thế! Ngay sau đó, 1 nhân viên chột dạ nhớ lại đã thấy đứa bé cứ quanh quẩn bên cái ngăn kéo đựng tiền, vội chạy lại kiểm tra thì ôi thôi, cả cái ví đựng hơn 3 triệu tiền bán hàng không cánh mà bay. Lúc đó chúng tôi vẫn hy vọng là có thể đứa bé chỉ nghịch ngợm nên lấy cái ví để chơi và người mẹ sẽ quay lại trả. Nhưng đến nay đã 1 tháng rồi và tôi có thể khẳng định chắc chắn đó là 1 hành vi lừa đảo và con người vô nhân tính đó đã dạy cho đứa bé ăn cắp tiền. Mà thủ đoạn này nó thâm độc ở chỗ là nếu có bắt quả tang đứa bé lấy tiền thì mụ ta chỉ việc bảo: Ấy! sao con lại nghịch thế? trả lại cho các cô đi con! Vậy là thậm chí không có ai nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ là trẻ con nghịch ngợm hiếu động mà thôi. Bản thân tôi xót tiền thì ít, mà thấy xót xa cho đứa bé thì nhiều. Không thể tưởng tượng nổi 1 em bé dễ thương xinh xắn như vậy lại có 1 tương lai là trở thành 1 kẻ ăn cắp và tù tội. Hãy tưởng tượng nếu như hình thức này trở nên phổ biến và được bọn ăn cắp ưa sử dụng thì hậu quả đem lại cho xã hội nó sẽ lớn đến nhường nào. Tôi mong pháp luật sẽ trừng trị thật thích đáng. Xin chân thành cảm ơn! Phạm Thanh Sơn
Kiểu này mới à nha..tớ chỉ biết ăn xin mà dắt theo con không phải là con của họ thôi..đứa bé lẽo đẽo theo sau trông thật tội..giờ thì lại có thêm việc cho mấy nhóc đó để làm nhỉ?hic
Ðề: Em vừa đọc bài này,mang sang đây để các mẹ cảnh giác:Kiểu trộm cắp mới đầy nguy hiểm Chắc k phải mẹ đâu chị ạ. Hổ dữ còn k ăn thịt con mà. Bọn chăn dắt thuê đấy. Khủng khiêp thật !
Ðề: Em vừa đọc bài này,mang sang đây để các mẹ cảnh giác:Kiểu trộm cắp mới đầy nguy hiểm Trường hợp này tớ gặp từ hồi tớ mới ra trường đi bán hàng. Cũng 1 mẹ 1 con vào mua đồ. Bọn tớ (tớ và 1 cô bạn nữa) cứ thay nhau lấy đồ cho bà kia thử dép. Trong khi thằng bé con (tầm 4-5t) cứ quanh quẩn chỗ quầy thu ngân. Cũng chỉ nghĩ là trẻ con thì nó biết gì đâu. Bà kia thử chán chê, chả ưng đôi nào. Cũng hẹn là khi nào có hàng mới chị ra, xong cũng bảo thằng bé chào các cô đi con. Đi mất hút. Lúc đó bọn tớ vẫn chưa biết là mất tiền đâu. Đến lúc sau bà bán hàng nước ngay cửa mới vào bảo là chúng mày kiểm tra lại tiền xem có thiếu hay mất ko? Tao thấy 2 mẹ con vừa vào thử dép nó chạy nhanh ra xe của 1 thằng nào đứng đầu hàng Bồ chờ kìa (đợt đấy, tớ bán hàng ở Hàng Bồ mà). Kiểm tra lại thì thôi, 1800k mất tiêu. Méo mặt đi làm 3 tháng ko lương để bù vào tiền hàng (đợt đấy, lương bán hàng có 800k/tháng thôi ah). Hic, dã man.
Ðề: Em vừa đọc bài này,mang sang đây để các mẹ cảnh giác:Kiểu trộm cắp mới đầy nguy hiểm trường hợp này đúng là có thật và cửa hàng em đã từng dính rồi 2 mụ ( xin lỗi moi ng nhưng em ghét nhất bọn lừa đảo ) dắt 1 đứa trẻ con vào cửa hàng, đứa bé vào luôn bàn máy tính ngôi , 2 con mụ kia xem xem đồ rồi hỏi han rồi mặc cả chóng cả mặt , ko được thi rất nhanh chóng biến luôn , có 1 thằng xe máy chờ sẵn, nó về rồi e mới fat hiện bị mất cái điện thoại để trên bàn máy tính cái lũ ăn cắp lừa đảo nó đã khốn nạn rồi nhưng khốn kiếp hơn là nó dạy cả trẻ con ăn cắp , hỏng cả 1 con người !! hôm sau đó bạn bán hàng ở cửa hàng 1 mình , thì có 1 chị dắt 1 em bé vào cửa hàng , em bé cũng vào luôn bàn máy tính ngồi, làm cho con bé bán hàng nó sợ, cứ đứng gần chỗ ku con đấy thôi , chị gái kia gọi nó ra để chọn size quần , bé ý bảo size ghi trên mác quần ý ạ , thế là ăn 1 trận mắng khổ thân
Ðề: Em vừa đọc bài này,mang sang đây để các mẹ cảnh giác:Kiểu trộm cắp mới đầy nguy hiểm Không còn tuổi thơ và tương lai mờ mịt cho đứa trẻ. Tội nghiệp.
Ðề: Em vừa đọc bài này,mang sang đây để các mẹ cảnh giác:Kiểu trộm cắp mới đầy nguy hiểm khủng hoảng quá , kiểu này thì tương lai mù mit