Cuộc đời thật lắm éo le và những điều khổ đau khó nói các mẹ ạ ! Hôm nay em có việc đi lên cầu Long Biên, thì thấy một cô gái trẻ đứng trên cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông. Nhìn cô ấy buồn lắm nhưng mà dễ thương lắm các mẹ ạ ! Em không đành lòng để mặc liền hỏi: - Em định tự tử ư? - Đúng vậy ! Em ý trả lời và quay lại nhìn em và khóc. Thấy cô gái quá xinh đẹp, Em liền cầu xin em ý một nụ hôn trước khi em tự tử. Và thật tuyệt vời, không hiểu chán đời cô đơn quá hay sao mà em ấy đồng ý. Một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó, em quyết định phải thuyết phục cô gái và nghĩ đến việc sẽ có trách nhiệm làm chỗ dựa cho em ý ! - Em ơi ! Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn tự tử? - Bố mẹ em mắng em, gia đình em ghẻ lạnh em chỉ vì em thích ăn mặc như... con gái. :'( Em đã khóc rất nhiều Trích của em Mặt Trời Nam