Từ trước tới giờ em vẫn được mọi người khen là mát tay, vía tốt, nên đi chợ toàn được mọi người mời mở hàng, em cũng không để ý chỉ lúc nào thích thì mua, và thấy ai ế ẩm em cũng mua chút ủng hộ, nhưng không ngờ chỉ sau đó mọi người đều cảm ơn em rối rít, mọi người khen em vía tốt. Một lần đầu tiên trên lamchame này, em mua váy của một mẹ, mẹ ấy bán, lập topic cả tháng, up lên, up xuống mà không ai hỏi han đả động gì, hôm em tình cờ thấy hỏi địa chỉ tới mua, sau hôm đó các mẹ thi nhau hỏi nhà chị ấy, chị ấy đi lấy hàng còn hết cả hàng, không lấy được. Một lần khác mua hàng của một mẹ bán bọc yên xe máy, mẹ ấy không bán được cái nào, e xem topic thấy kêu ca cũng tội tội không có một ai comment cũng như mua hàng , hôm đó lại là mùng một nữa, e thì kị không muốn mua gì mùng một cả, thế mà sau khi đặt hàng xong, đến tối em hỏi vẫn chưa giao hàng cho em, cuối cùng tối mẹ ấy gọi điện cảm ơn em vì em mở hàng mẹ ấy đã bán hết sạch 100 cái rồi, còn một cái giữ lại cho e. Sau đó mẹ ấy còn cảm ơn vì cả tháng đó làm ăn thuận lợi, may mắn. Rồi hôm trước em có nhờ một em ship hàng , nick mới tinh, em cũng ngại giao dịch vì hàng nhà em là hàng có giá trị, em đã baỏ em ấy phải đặt cọc tiền cho em, vì khách đã trả tiền rồi, sau đó em có quay lại topic của em ấy thì em ấy giao một buổi chiều 30 đơn hàng liền, vui quá cơ ah. Đôi khi ra chợ, em chả phải là người mở hàng, mọi người bảo không mua cũng cứ vào sờ cho nó may, rồi em cứ đứng mua ở hàng nào là hàng đó một lúc sau đông người hẳn lên. Đó là những cái em nhớ thôi, còn nhiều lắm ah, nhưng mà mỗi khi thấy như vậy em cũng vui lắm ah. Các mẹ ah, em rất vui là mình có đc cái may mắn đó, nhưng nếu mẹ nào cũng muốn em mở hàng cho nt em sợ mất thiêng và chưa chắc đã đc đắt hàng như thế nữa, em sẽ cố gắng qua nhà các chị nếu có đk mua ủng hộ mỗi mẹ một vài thứ, diễn đàn mình cũng có rất nhiều người như thế, các mẹ có thể nhờ cả các mẹ ấy nữa, và em cũng mong em đắt hàng nhiều hơn để có tiền mua hàng cho các chị thật nhiều. Em nhận đc nhiều tin nhắn của các mẹ quá, thật sự ngại vì người nào cũng nhờ sang nhà nhưng em mà lượn nhiều thế bị banned thì cũng khó cho em các mẹ ah, mong các mẹ thông cảm nhé, em sẽ cố gắng đi thăm nhà các mẹ và cũng mong các mẹ ghé qua nhà em chơi nhé, vì mải mê đi hát lượn quá mà topic nhà em cũng ko chăm sóc được ah. Chia sẻ với các mẹ niềm vui nhỏ của em, Nói thật là em cũng hơi buồn buồn ah, các mẹ chỉ thi nhau mời em qua mở hàng, rồi sang nhà các mẹ để các mẹ lấy may, em cũng ko biết có mang lại may mắn cho mẹ nào ko, nhưng em cũng để ý, có nhiều topic hế em vào comment gì đó thôi là lúc sau cũng có vài người hỏi han ngay, nhưng các mẹ ấy có ngườu chả cả bấm "cảm ơn" em đc một cái, cũng ko sang nhà em cảm ơn lại, hị hị, cũng may là em cũng là người thoải mái và dễ tính nên cũng đc nhiều người ủng hộ, ngày hôm qua em cũng có hơn chục cái oder. Hôm qua cũng mở hàng cho một bạn ship, bann ấy bảo hế hôm nào chị mở hàng cho em là y như rằng hôm đó tíu tít hết cả lên, mà chỉ cần chi comment thôi cũng vậy. Không biết bạn ấy nói thật hay là lấy lòng em nữa, nhưng mà e cũng vẫn luôn mong mọi người cùng đắt hàng, và em cũng đắt hàng. Và cũng mong các mẹ đừng sánh này nọ nhé, em thấy cái nào hay hoặc ntn thì em sẽ mua ủng hộ mọi người, miễn cuơng thì cũng ko mang lại may mắn cho các mẹ đâu ah.
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Cái này gọi là "Xâu xía . lành vía, tốt tiền " Thường những người xởi lởi, dễ tính mở hàng thì hàng hóa bán được lắm..... Kinh nghiệm bản thân. hí hí
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Hihi, thế chắc phải nhờ mẹ nó vào mở hàng thường xuyên cho các mẹ (với giá ưu đãi). Hihi.
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Em này kể chuyện duyên thế, chắc bên ngoài cũng xinh xắn đáng yêu lắm, bao giờ có nhu cầu mua sữa ngoại xách tay thì qua ủng hộ cho chị đắt hàng, cảm ơn em.
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Úi thế thì mong mẹ bé kinh doanh thuận lợi để có thật nhìu xiền mua đồ ủng hộ mọi người !!!
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Dạ e cũng mong được nhiều người mua hàng để ủng hộ các mẹ mỗi người một ít, các mẹ thi thoảng ghé qua nhà em ủng hộ nữa nhé
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây hi em cũng mong có dịp chị vào mở hàng cho em nè !
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Dạ, e cũng mong câc mẹ ghé qua nhà em nếu không đặt hàng thì nhà cửa em cũng rôm rả hơn thì sẽ có nhiều tiền ủng hộ chị ạ
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Thế thì nhờ cô sang mỏe hàng sứa về làm nôm cho nhà chị đi nào?
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Hi Hi thế hôm nào chị mở hàng giùm em mí nha !
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Cảm ơn câc mẹ nhiều ah, em hi vọng sẽ có cơ hôi ủng hộ mỗi chị trên diễn đàn mình ít nhất một món, cơ mà nt thì ko biết bm mẹ trên này nhỉ? Hihi, e nghĩ còn nhiều mẹ có khi còn tốt vía hơn em đó ah, dù thế nào em vẫn mong câc mẹ ngày càng đắt hàng ah
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây mẹ này gọi là tốt vía đây.............. hôm nào ế quá phải nhờ mẹ nó sờ vào hàng cái nhỉ ^^!!! không phải ai cũng có phúc ấy đâu mẹ nó nhé
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây đầu tháng sau nhớ mở hàng choa tui đó
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây nàng ơi tớ sắp lập top mới,luk ấy nàng wa mở hàng cho tớ nhá thanks
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Ui chao, mong mẹ nó một ngày đẹp trời mở hàng hoặc xông nhà cho e cũng đc ạ. E tò mò quá đi. Hihi
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Chúc mừng chị nhé. Mẹ em cũng vậy. Dù là phụ nữ, nhưng mấy quán trên phố huyện em toàn nhờ mẹ em ra mua hàng lấy vía. Nhà em toàn được mua hàng giá tốt/ Sau này em bán hàng cũng nhờ mẹ nó mở hàng nha
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây Làm thế nào để có vía tốt như chị ạ? . Cứ ngại nhất kiểu mình vào quán nào là quán ấy vắng khách (nhưng sự thật ko phải thế, chỉ là em lo sợ quá thôi)
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây úi rồi , mẹ nó may thế, mời mẹ nó sang sờ vào nhà e tí cho e may mắn nào ka ka :d e rót nước pha trà mời mẹ nó nhé he he
Ðề: Em vui quá các mẹ ah, em mở hàng đắt hàng cho mọi người, em cũng vui lây E cũng mới vào hóng đc vài ngày... Mẹ nó qua bên e để e lấy may 1 tí điii hiii :x