Em là Trang mẹ của hai cháu Nam và Hải (2 cháu sinh cùng ngày 19/6/2000). Em xin chào các anh, chị và mong muốn được học hỏi nhiều từ các anh, chị! Con em gầy quá cơ các anh, chị ạ! Em xin nhờ các anh, chị tư vấn giùm em với!
Chị Trang ơi, "Con gầy" là nỗi lo muôn thuở của các mẹ mà chị. Có lẽ, các bé nhà chị bằng tuổi này rồi, biết thế nào là đói rồi thì em nghĩ vấn đề đơn giản lắm. Không bé nào tự nhịn cho đến hết hơi đâu. đó là nhu cầu bản năng của cơ thể mà. Miễn sao bố mẹ đừng gây sức ép với con quá để đến nỗi bé thích làm ngược lại những gì bố mẹ nói, lúc đó mới là vấn đề đấy chị ạ. :lol:
Cảm ơn ThuHien! Minh sinh năm 1975, không biết có hơn tuổi Hiền không? Mọi người cũng bảo mình cứ để cho nó thật đói, thì sẽ đòi ăn, nhưng thật sự mình không đủ can đảm để cho con đói! Hải nhà mình thì đỡ, nhưng còn Nam thì toàn ngậm thôi! chán lắm! Có lẽ mình sẽ thử xem sao!
Em thấy chị có hai bé rồi nên chắc chắn là "bề trên" :lol: và quả thật "phòng xa" cũng không thừa :lol:
Chào MeNamHai ! hoan nghênh em tham gia dien dan LCM hy vọng chúng ta sẽ có dịp trao đổi những kinh nghiệm nuôi dạy con . Còn cái việc biếng ăn của trẻ chuyện thường ngày ở huyện ấy mà em đừng lo lắng quá .Chúc em vui.
Mẹ Hột vui tính quá! Hy vọng có ngày được em! à mà ông xã nhà mình cũng "4 mắt" như ông xã nhà Hiền đấy! :lol: :lol: Em chào chị Me_mickey! thực ra em mới biết LCM tuần trước, em đã gửi ... nỗi lòng của mình ở Diễn đàn Nuôi dưỡng và chăm sóc con cái từ hôm 28 cơ, nhưng hôm nay mới vào đây để ra mắt cả nhà LCM được. Mong được học hỏi nhiều kinh nghiệm nuôi con của các anh, chị! Em cứ nghĩ là mình đã chăm con tốt rồi, nhưng kết quả thì ngược lại. Chán quá chị ạ!
Chào mẹ NamHai, chào mừng em tham gia DD. Mẹ bé Nam và Hải giỏi thật đấy, chỉ phải đẻ có mỗi một lần mà được luôn hai hoàng tử. Theo mình thì gầy cũng không phải là vấn đề gì lắm đâu, miễn là hai cu cậu mạnh khoẻ là được rồi. (Chết rồi dám múa rìu qua mắt thợ, con trai mình mới được gần 2 tuổi thôi mà lại ... "bày đặt" )
Chị Thuyph ơi, nhìn cu tí nhà chị mà em phát thèm đấy! Chị nuôi con làm sao mà "trộm vía" bụ quá! :shock: :shock: :shock: Em đâu có giỏi gì đâu, có lẽ do bố nó đấy chứ! hì hì Thực ra ngày 2 thằng nhà còn bé, khi nó được 8 tháng đã được 10kg rồi ai cũng nói là bụ bẫm đấy!Nhưng khi cháu được 13 tháng thì bị 1 trận ốm, đi ngoài phải nằm viện Nhi mất gần 2 tuần, sau đó về thì không chịu ăn uống gì mấy, sau đó thì thế đấy, cứ còm nhom nhom vậy. [/quote]
MẹNamHai ơi! Cho Me_be_Chip bắt tay cái nào! _ MeNamHai có 2 "Hoàng tử bé", Me_be_Chip sẽ có 2 "Tiểu thư nhí" ! Mình cùng hoàn cảnh: "CON MỘT BỀ" cả này! :goodman:
Thế thì kết sui đi Mẹ bé chíp ơi! mình cũng muốn phát triển vào miền Nam đấy!, có lẽ phải đặt cơ sở cách mạng từ bây giờ thôi! Thế Mẹ bé chíp có muốn làm thêm 1 hoàng tử nữa không? Nếu muốn thì hỏi địa chỉ của mẹ Thuyph nhé!