Cảm ơn các mẹ đã quan tâm chia sẻ nhé Em xin phép đóng topic ở đấy Nhờ Mod khóa topic giúp em ạ Cảm ơn Mod và các mẹ nhiều
Ðề: càng ngày em càng hoang mang, các mẹ giúp em với ạ trươc t cũng thế ban ạ , mẹ t cũng ko thik t đâu, h cũng nói thẳng vs t như vậy, rùi mik mua áo tặng bà thì bà chê xấu , đem trả, bảo mang về cho mẹ mik mặc.... haiz, mỗi ng 1 hoàn cảnh , biết đâu sau này , bà thấy bạn thật lòng sẽ thay đỏi thái độ
Ðề: càng ngày em càng hoang mang, các mẹ giúp em với ạ Hix. Cưới xong ở chung thì mệt rồi. Cơ mà ng yêu em có bị sợ bố mẹ không??? Bố mẹ ghê mấy thì ghê nhưng chồng mình có tiếng nói và biết thuơng vợ thì còn dc em ah
Ðề: càng ngày em càng hoang mang, các mẹ giúp em với ạ Bác này nói đúng đấy ah, quan trọng là chồng mình biết chia sẻ, đứng về phía mình thì dù sao mìn cũng cảm thấy ấm lòng nhiều lắm. Chúc e gái có sự lựa chọn sáng suốt và hạnh phúc nhé.
Ðề: càng ngày em càng hoang mang, các mẹ giúp em với ạ Em ơi, phải nói chuyện rõ ràng với người yêu trước khi có quyết định cuối cùng. Lấy chồng chứ không phải lấy cả nhà chồng. Riêng việc lo cho gia đình nhỏ 2 vợ chồng với 1-2 đứa con đã mệt lắm rồi, bị vướng thêm bmc và anh ck như thế , lại ở chung nữa thì em sẽ không chịu nổi đâu. Theo chị, em nên rõ ràng những việc sau: - Một là, không ở chung. Em và người yêu em đều đi làm và có lương ổn định chứ ? Nếu chưa có tiền mua nhà, ban đầu mình có thể đi thuê, rồi sẽ cố gắng dần dần. - Hai là, không lo cho anh chồng. Anh chồng em có phải trẻ con nữa đâu, đau ốm tật nguyền gì đâu mà không lo được cho bản thân mình. Mình chỉ có thể trợ giúp bằng cách giúp anh ấy tìm việc hoặc cho vay một số vốn nhỏ nếu có thể. Nếu người yêu em là người mạnh mẽ, dứt khoát và thực lòng yêu thương em, thì sẽ cùng em tìm ra cách để giải quyết những hoang mang cho em. Còn nếu anh ta là kẻ nhu nhược, không có chính kiến trước bmc thì em cũng cần phải suy nghĩ lại, nếu không, sau này chỉ có em là khổ thôi, chẳng có ai bảo vệ em cả. Chúc em sớm thoát khỏi bế tắc này để chuẩn bị bắt đầu một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhé !
Ðề: càng ngày em càng hoang mang, các mẹ giúp em với ạ kiểu rào trước đón sau như mẹ bạn em sau này cũng khó sống đấy
Ðề: càng ngày em càng hoang mang, các mẹ giúp em với ạ Mình thì nhìn thấy tương lai bạn vào nhà đó sẽ gặp nhiều khó khăn. HÍc mỗi người một hoàn cảnh, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau ý,đôi khi biết rõ mà vẫn phải lao vào.
Ðề: càng ngày em càng hoang mang, các mẹ giúp em với ạ Mỗi nhà mỗi cảnh mà bạn. Chủ yếu chàng của bạn có bảo vệ bạn và 2 người có ở chung với nhà chồng không.
Ðề: Closed topic! e cũng có tâm sự giống chị ah, hichic e sn 91 thì năm nay và năm sau được tuổi, ny e đang kêu nam nay cưới cơ mà e đang chán ko muốn cưới sớm vì nhiều chuyện phức tạp từ gia đình chồng, hichic oánh dấu vào nghe các mẹ tư vấn ah
Ðề: càng ngày em càng hoang mang, các mẹ chia sẻ kinh nghiệm giúp em với ạ! sau này em sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả đấy.
Ðề: càng ngày em càng hoang mang, các mẹ chia sẻ kinh nghiệm giúp em với ạ! hihihi.... đúng là các em hay lo xa... nhưng mừ cũng đúng, chẹp chẳng biết khuyên thế nào cả.
Ðề: càng ngày em càng hoang mang, các mẹ giúp em với ạ đồng ý với mn, người yêu bạn phải là người có chính kiến rõ ràng, nếu mà nhu nhược nghe lời bà mẹ thì hãy xem lại nhé