Em.............!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Girlnb, 20/6/2014.

  1. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Hà Nội, một đêm không ngủ!

    Năm 2011, nhờ có bạn Hảo Vũ mà gần 100 hộ dân Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai mới có thể được UBND quận Hoàng Mai thụ lý đơn khiếu nại về việc yêu cầu tăng giá đất bồi thường và góp phần tăng giá đất đền bù anh Trung nhỉ. Ngày đó, em vui lắm, chẳng phải vì em lập được công lao to lớn gì, mà em đã vượt lên chính mình và cũng chính vì em đã biết phải bước chân trên con đường của mình đi như thế nào. Khi UBND quận cố tình trì hoãn không thụ lý đơn khởi kiện, không cần phải thuê nhà báo, Em đã xin anh được chủ động giải quyết, em bảo anh: “Em cần 5 người ở Bằng B thôi, họ là người mất đất nên cần nói to một chút, ghê gớm đanh đá 1 chút nhưng phải biết kiềm chế một chút và hiểu biết một chút”. Cả 1 UBND quận mới khang trang, rộng lớn, nhôn nhao vì một đứa mới lớn như em, cả một bộ máy khốn đốn vì một đứa ương bướng: Họ đóng cổng UBND quận, họ đứng lấp ló để nhìn, rồi họ lấy lý do cả quận đi họp, rồi đủ thứ, em vẫn có chiến thuật của em. Em còn nhớ rất rõ ngày đó, cuối cùng ông Trưởng ban thanh tra quận gọi riêng em ra bảo em hãy bảo dân về đi rồi sẽ thụ lý đơn, ương bướng và cao ngạo, em đã biết thế nào chỉ là lời hứa lời nói xuông, và kết quả là một cái giấy hẹn viết vội bằng tay nhưng ký tá đầy đủ, ngày giờ đầy đủ do chính ông Thanh tra viết. Em hồ hởi như vớ được vàng khi cầm về VP. Anh khen em, em vui và hãnh diện lắm, đó là sự kiện đánh dấu trên bước đường em đi, một sự thành công đáng tự hào, một sự sáng tạo vượt bậc dành cho một sinh viên Luật mới ra trường!. Một đêm không ngủ…vì vui!

    Hà Nội, ngày 19/6/2014, hôm nay em cũng nhận được 1 tin, cái tin mà trước đó em chưa biết thì em đấu tranh để có được, khi biết được rồi và đến hôm nay, thực sự em không muốn đạt được nó nữa. Đó là: Nhà gây tai nạn cho cháu em đã đồng ý bồi thường cho cháu em!

    Với cả một chiến thuật đánh động, từ UBND xã, cơ quan công an huyện – phòng cảnh sát giao thông tới nhà gây thiệt hại. Với việc đối mặt với anh cảnh sát giao thông để đổi chất, em đưa ra cái Giấy uỷ quyền với cả một quy trình, từ đại diện cho người bị thiệt hại trong giai đoạn điều tra, đến ra toà rồi Thi hành án, anh ta “Choáng” với cái Giấy uỷ quyền đầy chuyên nghiệp đó. Anh ta hoàn toàn tin em là 1 Luật sư “xịn”. Sau khi đọc ra một loạt quy trình mà cơ quan công an phải làm, rồi việc tranh cãi là thực hiện nội dung giấy uỷ quyền ra sao, em ra về với lời nhắn với anh trai to đùng “Từ mai làm việc như nào, ra sao, anh ghi hết vào giấy cho em, em xin nghỉ em về em giải quyết cho”, chỉ mục đích để anh ta nghe thấy mà biết cách hành xử sao cho hợp lý, bởi vì, giai đoạn này anh ta chưa hề “Xác nhận tỷ lệ thương tật” của người bị hại mà đã tiến hành việc “làm luật” với các bên chủ lái xe, rồi tiến hành việc tiếp theo: Tới nhà gây thiệt hại để thương lượng!

    Một cảnh choáng váng với em, họ quá nghèo, đến mức khi chiếc xe máy anh trai cùng anh họ em dừng trước cửa nhà họ, thì em còn tưởng là đã nhầm rồi, không phải nhà họ đây chứ. Bao nhiêu văn vẻ, lập luận em đã cẩn thận soạn thảo trước đó, vừa mang tính chất thương lượng, vừa phân tích luật và cách giải quyết thiên về tình cảm con người với nhau, và cái chốt là Mức bồi thường. Nhưng sau khi vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của một người em, một người hiểu biết, em phân tích nhưng không dám đưa ra mức yêu cầu bồi thường nữa, bởi vì: “em không thể, họ quá nghèo, quá đáng thương”. Anh trai à, anh nói giúp em, hai nhà hãy thương lượng bằng tình cảm, đừng để phải ra toà, mất thời gian và tiền bạc thêm của nhau, cả hai đã cùng chịu tổn thương cả về tinh thàn và thể chất rồi. Cái gì cần thương lượng thì đã thương lượng, xong viêc Em ra về, lòng nặng trĩu….thôi …dừng lại thôi ….không yêu cầu bồi thường nữa, nhà họ chẳng có gì cả! Nhưng nhà anh trai em, cũng đáng thương lắm, em bị đấu tranh tư tưởng gay gắt lắm! Bước tiếp theo, phải làm sao đây, có lẽ là dừng lại được rồi.

    Hà Nội, ngày 19/6/2014, anh cảnh sát giao thông, người mà em đã có một trận chiến căng thẳng trước đó, gọi cho anh trai em: Anh ơi, hôm nay là thứ 6 rồi, tuần này chị Hảo có về nữa không? Bởi rằng, anh ta sợ em về, sợ em về rồi lại gây căng thẳng, và cho cả bên gây thiệt hại ra toà. Anh ta chả lo gì cho bên gây thiệt hại đâu, mà bởi vì anh ta sợ em bắt bẻ quy trình điều tra của anh ta. Phương án cuối cùng là anh ta doạ nhà gây thiệt hại, để hiểu ra dù không có cũng cố gắng vay nợ để hỗ trợ cho gia đình anh trai em trả 1 phần viện phí cho cháu em và đổi lại anh trai em phải ký Văn bản thoả thuận sẽ không tiến hành kiện tụng bất kỳ cái gì nữa….! Và, gia đình gây thiệt hại đã, đang cố gắng đi vay 5tr để hỗ trợ anh trai em, đó là 1 số tiền quá nhỏ với nhiều người trong XH này, nhưng em tin chắc rằng, họ phải mất hàng tấn lúa, cả mấy vụ mùa thu hoạch mất!

    Em biết anh cảnh sát giao thông e dè với em, bởi vì, từ hôm em lên HN, anh ta liên tục điều tra về gia đình em, anh trai em làm gì, bố mẹ có bao nhiêu người con và em đang làm gì????

    Coi như cuộc chiến em tham gia, em đã chiến thắng…. nhưng em rất buồn anh ạ! Thử hỏi rằng, trên chặng đường tới em đi, em sẽ phải đấu tranh bao nhiêu lần với những điều như này, bao nhiêu đêm không ngủ. Vì sao, người dân của quê em còn nghèo đến thế????????? Một thành phố du lịch, một nơi phong cảnh hữu tình mà như thế này sao? Một nơi mà Thế giới có 4 chiết siêu xe thì Ninh bình có 2, có đại gia có cả đội bong, có những vụ tai nạn có dấu hiệu cấu thành tội giết người mà cũng thành vụ tai nạn giao thông thông thường…. Một đêm mất ngủ!

    Hôm nay em buồn quá các mẹ ạ! một việc còn buồn hơn nữa đối với em, cãi nhau với Sếp!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Girlnb
    kagome thích bài này.
  2. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em.............!

    Đọc bài của chị xúc động quá!!! :(
     
  3. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em.............!

    Bạn thật là 1 con người bản lĩnh, cương trực, nhưng cũng rất tình cảm. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu có những luật sư như bạn, chúc bạn vững bước trên con đường sự nghiệp, và mang công lý đến cho mọi người nhé!
     
  4. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em.............!

    thật cảm động .:(
     
  5. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em.............!

    Cảm ơn mẹ nó, không biết dạo này thế nào mà em nhiều tâm trạng quá ạ :(
     
  6. minhks04

    minhks04 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2008
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Em.............!

    xh mà, hãy trải nghiệm và hãy suy nghĩ chín chắn, nếu cái gì xoá đc thì xoá đi, chẳng ai muốn đâm ng khác chít queo rùi để lĩnh án đâu. Cho dù có là Luật sư giỏi đi chăng nữa cũng cần phải biết sống, và có tâm.

    Sự việc đã diễn ra như thế rồi, xoá đc thì xoá đi, vài tr chả là gì, nhưng ở quê đó là cả năm trồng lúa đó.....

    Coi như số mình xui đi :D
     
  7. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em.............!

    Em cảm ơn chị ạ, nhiều khi là bế tắc nếu chần chừ giữa tình cảm và công bằng lắm chị ạ, mệt mỏi và đau đầu ạ :(
     
  8. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em.............!

    Chị ơi, nói thế cũng không được chị à, nếu cả 2 bên cùng quá nghèo, nhưng người bị thiệt hại thì thiệt hại quá nặng, chi phí viện phí quá cao thì sao? Bỏ qua thì họ chạy đâu bằng đấy số tiền để trang trải, dù có 5tr đi chăng nữa, cũng đỡ được rất nhiều mà :(
     

Chia sẻ trang này