Mít nhà mình được hơn 9 tháng rồi mới nặng có 8.3kg.Mình nuôi bé theo lý thuyết "dạ dày to". Mỗi ngày ép ăn thêm 1 chút để dạ dày to ra. Mỗi ngày Mít nhà mình ăn 2 bát ăn cơm bột, hơn 400cc sữa, bú tí 3-4 lần (chẳng biết bú được bao nhiêu nữa.Hoa quả và sữa chua thì tùy hôm. Có hôm hào hứng thì ăn hoa quả (VD:nửa quả hồng xiêm) + 1/2 hộp sữa chua. Nếu trót ngậm là nhịn luôn mục hoa quả. Còn bột và sữa ép được là ép,dù khóc cũng phải ăn hết suất. Mình thấy Mít lên cân ko tốt như nhiều bạn khác nên muốn tranh thủ ý kiến của mọi người về việc nên ép hay nên để trẻ ăn theo nhu cầu của trẻ.
Ðề: Ép hay không ép?? Mình thì cũng vẫn ép con mình ăn vì bé rất mải chơi, nếu không ép mà để tự nguyện thì chắc ko bao giờ ăn mất. Bé nhà mình khó nhất là mấy miếng đầu, nếu ok thì sau sẽ dễ dàng hơn. Nhưng có một điểm mình thấy thế này. Bé nhà mình lúc 9-12tháng mình cho ăn 3 bữa bột và 3 bữa sữa 1 ngày. Hầu như sữa thì bé rất hợp tác nhưng bột thì phản đối lắm. Đã vậy thời gian ăn bao giờ cũng không đảm bảo, cứ bị đẩy lùi về cuối ngày do bé ngủ nhiều và bà cũng cho bé ngủ nhiều nên hôm nào mình về cũng rất căng thẳng và mỗi tháng bé lên 2 lạng. Cuối cùng mình quyết định chuyển cho bé thành ăn 3 bữa bột sáng, chiều, tối và 2 bữa sữa mỗi bữa 200ml (sáng và tối trước khi đi ngủ). Trộm vía bé ăn tốt hơn và hấp thụ cũng tốt hơn. 2 tháng nay đều tăng 0.5kg/1m. Mà bé nhà mình mỗi bữa chỉ ăn đúng 1 bát thôi ko hơn. Thế nên mình thấy không cứ ăn nhiều đã tốt.
Ðề: Ép hay không ép?? mình cũng phải ép con ghê lắm, chủ yếu là tăng cường ăn cơm thôi. Nghỉ hè vừa rồi thằng anh 8 tuổi tăng 6 kg và 5cm, con em 5 tuổi lên 2 kg và 3cm nhưng hết nghỉ hè đi học cân nặng lại quay lại như cũ thế mới đau chứ?
Ðề: Ép hay không ép?? các bố mẹ cứ thấy con ăn được vài bữa đầu là thấy mừng và thường có xu hướng tăng lượng lên để ăn được nhiều hơn, cứ thấy con ăn được là ép. tuy nhiên nếu kéo dài sẽ gây phản tác dụng và làm bé chán ăn, ăn no quá sẽ gây cảm giác tức bụng và khó chịu vì lâu tiêu, các bố mẹ cứ thấy từ người lớn đấy, hơn nữa trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ nhé, người lớn còn tự ăn thêm mặc dù đã no chứ trẻ em thì không thể được. quan trọng là các con ăn thấy thoải mái, ngon miệng, giờ ăn hợp lý sẽ hấp thụ tốt hơn, chứ vừa ăn mà bị ép, khóc lóc thì cũng công cốc
Ðề: Ép hay không ép?? Trộm vía con nhà này thì chưa bao giờ phải ép uống sữa và ăn bột cả. Thấy con ăn được nên mẹ hay cho ăn thả phanh nên không tiêu hóa hết, bị đi ngoài gần 1 tháng, sợ chết khiếp. Bây giờ mẹ cháu cho ăn từ tốn hơn rồi. Thôi thì đợi khi nào qua tháng bắt đầu ăn dặm thì cho tăng lượng nên vậy. Tóm lại là các mẹ đừng thương con quá mà thành hại con ( như nhà này) nhé. Híc!
Ðề: Ép hay không ép?? Mình không biết các mẹ ép thế nào chứ cu tý nhà mình khó ép lắm, không thích ăn là cứ ngậm miệng lại và ngoảnh mặt đi chỗ khác thôi.