Huấn luyện viên đội tuyển Áo, Franco Foda chia sẻ với 7ball rằng đội bóng của ông không đủ can đảm để có trận đấu với chủ nhà Hà Lan khi họ sơ suất để thua 0-2 trong cuộc chạm trán ở bảng C của Giải vô địch châu Âu vào thứ Năm. De Bruyne đã ngồi ngoài trận mở màn cuối tuần trước cho đội bóng hạng nhất Bỉ, hồi phục sau vết nứt đôi mặt khi các đồng đội của anh vượt qua Nga. Áo bây giờ phải đánh bại Ukraine trong trận đấu chung kết ở Bucharest vào thứ Hai để đảm bảo họ tiến vào vòng 16 đội, nếu không, họ phải đối mặt với sự hồi hộp chờ xem liệu họ có nằm trong số bốn đội đứng thứ ba tốt nhất đi tiếp vòng loại trực tiếp. Các cầu thủ của Foda hiếm khi hạ gục người Hà Lan, và ngoài một vài cơ hội có một nửa, họ đã chiến đấu để tạo ra bất cứ điều gì trong vòng cấm của đối thủ. "Chúng tôi không đủ can đảm", anh nói với các phóng viên. "Chúng tôi chuyền quá nhiều quá dễ dàng và mời họ tham gia phản công. Chúng tôi đã tự tạo ra một vài cơ hội nhưng không đủ bản lĩnh để dứt điểm. "Chúng tôi cố gắng chơi xung quanh và xuống cánh thay vì xâm nhập vòng cấm. Nhưng đối thủ đã chơi rất tốt, họ luôn bắt gọn và phòng ngự tốt. "Chúng tôi không vượt qua hoặc chúng tôi không bắn. Chúng tôi không đủ quyết tâm, chúng tôi thiếu mục đích. Sẽ không đủ để tiến về phía trước." Foda cảm thấy đội bóng của mình cần phải chăm sóc bóng nhiều hơn khi họ cầm bóng. Anh ấy đã nổi lên nhờ màn trình diễn được cải thiện trong hiệp hai, mặc dù thực tế là Áo chỉ xoay được một cú sút trúng đích trong cả trận đấu đã minh chứng cho cuộc đấu tranh của họ. Ông nói: “Đội tuyển Hà Lan đã có những bước chuyển mình tốt và có một số điểm yếu trong lối chơi phòng ngự của chúng tôi. "Mỗi lần mất bóng chúng tôi đều cho đi đau đớn, nhưng sau bàn thắng thứ hai của họ, chúng tôi vẫn cống hiến tất cả, mặc dù tôi phải nói rằng chúng tôi cũng may mắn khi họ không ghi bàn thứ ba. "Chúng tôi muốn đạt được nhiều thành tích hơn, nhưng chúng tôi đã thi đấu với một đội hàng đầu với những tiền đạo rất tốt. Chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách."