For Gái !

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi gau_con_vn, 10/5/2011.

  1. gau_con_vn

    gau_con_vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay là buổi thứ 2 gái đi lớp . Hôm qua đưa gái đến lớp , cho gái chơi với các bạn rồi mẹ lẻn về , chẳng biết Gái có khóc ko nữa . Về nhà 1 lúc mẹ có call cô giáo thì cô bảo Gái chơi ngoan . Hic . Chẳng biết thế nào , tin thế .

    Chiều qua đón Gái về , Gái xòe 2 bàn tay đỏ au rồi bi bô : ' Ngã , au tay , au tay nhắm " . Mẹ vội vàng hỏi cô , Cô bảo tay trẻ con nó đỏ hồng thế , ko có chuyện con ngã hay gì cả . Hu hu . Bế con về, nhìn ban tay con mà buốt cả ruột .
    Về tới nhà Gái uống 1 lúc thì hết cốc sữa , ko kiêu như mọi ngày . Có vẻ đói lắm . Tội nghiệp Gái . Lúc đó , cay mũi và muốn rơi nước mắt lắm .

    Sáng nay nói với Gái : ' Con ngoan , hnay mẹ lại cho con đi học , đến chơi với nhiều bạn và nhiều đồ chơi , con nhỉ " . Gái quay ngoắt lại : ' hông đi , hông đi mà " . Hic . Hông đi là thế nào chứ , phải đi thôi Gái ạ . Mặc váy đẹp rồi xuất phát . Gái ngoan ngoãn đi như kiểu được đi chơi . Đến trường gái chùn chân lại , vẻ muốn quay về , Cô ra đón gái với theo mẹ , mẹ bước thật nhanh .
    Thế nào khi đó mẹ chỉ muốn òa khóc tu tu thôi gái ạ .
    Bây h đây này , đang nhớ Gái lắm , Gái lười ăn , hơi khó tính nhưng lại Nhát và dát vô cùng . Lo lắng đủ vấn đề , Lo Gái đói , Gái bị các bạn bắt nạt , Gái khó ngủ bị cô mắng , đánh , Gái ko gọi tè bị cô ghét . Sáng nay Gái ngồi bô ị hơi té , hnay ko biết có bị ị đùn ở lớp ko ? Nếu thế cô sẽ ko thích đâu .

    Huhuhu . Đưa Gái đi học xong la lôi đủ thứ việc nhà ra làm để đỡ bồn chồn , đỡ lo lắng mà ko sao nguôi đi được .
    Gái ơi , ngoan Gái nhé , ai rồi cũng phải đi học mà .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi gau_con_vn
    Đang tải...


  2. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: For Gái !

    Bài hay quá... đó cũng là tâm trạng và hoàn cảnh chung của các bậc làm cha mẹ. Cám ơn bạn đã viết hộ tâm trạng này hộ mọi người.....
     
    gau_con_vn thích bài này.
  3. gau_con_vn

    gau_con_vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: For Gái !

    Sáng nay Gái " đểu " lắm , đi đến đoạn rẽ , mà rẽ vào đó là đường đến trường của Gái , có lẽ Gái biết nên khóc luôn , dỗ thế nào cũng ko nín , cứ nhất quyết : ' hÔng đi mà , hông mà " . Tới trường thì Gái hoảng hốt thực sự, khuôn mặt hiện rõ sự sợ sệt , nhất quyết ko rời mẹ nhưng mẹ vẫn phải trao Gái cho Cô rồi bước đi thật nhanh . Hnay chắc Gái sẽ khóc nhiều lắm .
     

Chia sẻ trang này