Gà thải Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "gà ta xịn" EM ĐỌC MÀ SỢ QUÁ.KO DÁM RA CHỢ MUA GÀ NỮA. (Dân trí) - Hơn 5h sáng, chợ gà Hà Vĩ đã đông đúc chật người. Những chiếc xe máy đèo từng lồng to sụ chứa vài chục con gà ra vào nhộn nhịp. Từ đây, gà mía Trung Quốc bắt đầu hành trình len lỏi vào các chợ, quán ăn nhà hàng dưới cái mác "gà ta xịn”. >> Gà siêu rẻ Trung Quốc tràn vào Việt Nam Mỗi ki ốt tại chợ Hà Vĩ mỗi ngày nhập hàng con gà Trung Quốc. Chợ đầu mối: Tràn ngập gà thải Trung Quốc 3h sáng, khi PV có mặt tại chợ gà Hà Vĩ (xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) đã ồn ào tấp nập. Chợ Hà Vĩ có 3 dãy ki ốt, dãy đầu tiên bán vịt và ngan, hai dãy còn lại nối nhau bán toàn gà. Cả chợ chỉ bán gia cầm. Trên con đường dẫn vào chợ, từng hàng dài xe tải đủ loại đang xếp hàng vào cổng. Phía bên trong chợ, trên các thùng xe từng lồng gà cỡ lớn được chuyền tay nhau xếp chật kín cả khoảng không phía trước mỗi ki ốt.. Khung cảnh tấp nập ồn ào kéo dài cho đến tận tờ mờ sáng. Điều ngạc nhiên là công tác kiểm dịch tại chợ đầu mối này được thực hiện khá sơ sài. Việc kiểm tra lâm sàng và phun thuốc sát trùng hầu như không được cán bộ thú y thực hiện. Trong vai một người quản lý làm cơm cho công nhân tại khu công nghiệp, khi tôi hỏi từng chủng loại gà, giá thì liên tục được các tiểu thương mời mọc: “Lấy bao nhiêu chỉ cần báo trước một ngày, mua trên trăm con sẽ được giảm hai giá”. Chợ gia cầm Hà Vĩ bán gà có gà công nghiệp rẻ nhất chỉ dao động khoảng 20 đến 25 nghìn đồng/kg. Gà mía Bắc Giang thì giá 65 nghìn đồng/kg. Gà mía Trung Quốc có giá 45 đến 50 nghìn đồng/kg. Gà công nghiệp lông ít, mỡ nhiều, nấu lên nhiều nước, thịt bở nên rất dễ phân biệt với gà ta. Còn gà mía Trung Quốc da giòn, thịt dai, trọng lượng lại bé rất giống với đặc điểm gà ta "xịn" nên lái buôn gà cứ nhập nhèm lẫn lộn. Một tiểu thương tên Bình tư vấn cho tôi: “Nếu lấy hàng bán cơm suất thì chọn gà mía Trung Quốc là chuẩn nhất. Ăn như gà ta xịn, chẳng ai phàn nàn gì đâu”. Theo tiểu thương này thì gà Trung Quốc gọi là gà thải bởi loại gà này đã "hết đát' thải ra từ những trang trại chăn nuôi bên kia biên giới phía TQ. Để giảm giá hơn nữa, theo tiểu thương này tôi nên nhập gà mía Trung Quốc hàng thải vào cuối ngày giá chỉ có 38 nghìn đồng/kg. Loại gà này thường gãy cánh, gãy chân nên thường có những nốt u nhỏ bằng ngón tay ở cánh gà và bắp đùi gà. Tuy nhiên một tiểu thương bán gà công nghiệp tên Thái phía ki ốt dãy sau lại nói với tôi rằng những nốt u màu xanh tím sẫm đó là do thuốc tiêm. Thuốc này được tiêm vào những con gà sức khỏe yếu để chống chết trên đường di chuyển. Theo người bán gà công nghiệp này thì những con gà tiêm thuốc có dáng điệu ủ rũ, mắt gà lờ đờ, cầm cả con gà bắt lên vẫn còn sống mà chẳng thấy cựa quậy gì... Tới hơn 5h sáng, chợ gà Hà Vĩ đã đông đúc chật người. Từng người chở xe máy vào chợ đèo từng lồng to vài chục con ra vào nhộn nhịp. Từ chợ gà đầu mối này, gà mía Trung Quốc len lỏi vào các chợ lớn nội thành, chợ dân sinh. Thậm chí có cả những xe tải cỡ nhỏ liên tục bốc hàng chở đi các tỉnh. Len lỏi vào chợ, nhà hàng hô biến thành “gà ta xịn” Theo chân một tiểu thương khác ăn hàng từ chợ Hà Vĩ, sau khi "ăn hàng" xong, tiểu thương này chở cả xe gà đi thẳng một mạch tới chợ trên đường Nguyễn An Ninh (quận Hai Bà Trưng). Tại đây, buổi sáng hình thành một chợ cóc nằm sát chợ chính. Ba lồng gà to cỡ lớn được người bán lẻ này bày ở góc chợ rồi chọn những loại gà xấu nhanh nhảu đưa vào máy tuốt lông. Vài con gà mía Trung Quốc nằm trên xạp hiện hình da trắng muốt, mình thuôn dài, mảnh. Gà Trung Quốc được mời chào đon đả là “gà ta xịn” Bắc Giang. Và giá cũng được nâng lên thành 80 nghìn đồng/kg làm sẵn, còn gà lông thì 70 nghìn đồng/kg. Trở lại cuộc trao đổi giữa PV - người vào vai phụ trách thầu bữa cơm công nhân nghìn suất mỗi ngày và tiểu thương chợ gà Hà Vỹ. Ngay sau chiều hôm đó, tiểu thương tên Bình liên tục gọi hỏi: “Anh đặt hôm nay bao nhiêu. Hôm nay em có ba xe về. Gà thải gãy cánh, chân nhiều lắm. Giá chỉ 38( 38 nghìn đồng/kg). Anh lấy nhanh đi, nhiều người đặt lắm rồi". Theo tiểu thương này, hàng ngày có hàng chục quán cơm bình dân, quán phở là khách thường xuyên của chị. “Gà này (gà TQ) nấu hoặc xào không có nước. Khi luộc xé ra làm phở, miếng mỏng thịt dai ngon lắm”, tiểu thương này mời mọc. Để phân biệt được gà ta và gà Trung Quốc đã rất khó phân biệt. Còn khi đã thịt rồi thì người tiêu dùng “có muốn thông thái cũng chịu”! Chiều 10/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần nói, trong lúc mình đang thừa gà vịt, thì gà loại thải Trung Quốc tràn vào Việt Nam thoải mái, đây là điều bất thường. Theo ông Tần, khi Trung Quốc tạm dừng nhập gia súc, gia cầm của Việt Nam, thì một con lợn của mình cũng không chui qua được biên giới. Trong khi gà Trung Quốc siêu rẻ vẫn tràn vào Việt Nam, do giá gà Trung Quốc rẻ chỉ bằng hơn nửa giá gà trong nước, dù hiện nay giá gà trong nước chưa đến 30 nghìn đồng/kg, dưới cả giá thành 5-6 nghìn đồng. Ở chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội) phần lớn là gà Trung Quốc.
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". Hi chị. Em từng ăn rùi chị ạ. Lúc đầu cứ tưởng gà ta ai ngờ... Giờ em sợ rùi. Thỉnh thoảng thèm gà là gọi điện mẹ gửi gà nhà nuôi cho ăn.Hi.
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". gà công nghiệp nhìn thịt trắng, ăn biết ngay! Mình hay mua gà trong siêu thị cũng là gà công nghiệp nhưng cũng chả biết xuất xứ ở đâu, chỉ biết ăn thôi ](*,)
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". tốt 1 nên mua gà siu thị, hoặc gà con sống ở chợ. Chú ý đừng đi ăn hàng ngoài quán, vì đa số quán ăn, nó lấy hàng kém chất lượng. Hồi trước nhỏ bạn đang ăn món chân gà nướng. Đang ăn phát hiện nguyên con dòi. Nhỏ sợ quá, ko bao giờ ăn quán ven đường nữa.( Đúng là đau hen.?)
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". gần nhà mình có 2 vợ chồng chuyên bán Gà - Vịt luộc sẵn, mồm cứ quang quác là gà ta xịn, mỗi con luộc săn rồi là 100k-120k, hôm rồi mua về thấy trong bụng gà có quả trứng, bóc ra thì mới biết đấy là gà ta giả vì đấy là trứng đỏ mà. giờ đọc bài này của mẹ nó up mới thấy rõ. VC nhà này hôm nào cũng bán gần 100 con cả Gà lẫn Vịt đấy.
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". vụ này nghe khiếp thật. nhìn những con gà đúng là khác gà nuôi nhà mình. mọi khi e cũng hay mua gà mía lắm nhưng từ lúc đọc vụ này ko giám nữa
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". ĐỌC mà hoảng, thương người tiêu dùng quá đi mất.Gà trung quốc- không sao nếu những em gà đó khỏe mạnh, rõ nguồn gốc, không dịch bệnh.
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". chiều nay đang định mua gà về ăn đây, đọc thế này thấy sợ quá đi mất, hic hic
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". Lâu lâu ko vào, ủng lên cho các mẹ biết thêm thông tin nhé.
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". hic giờ ăn gì cũng sợ mình đang bầu bí nên càng phải cẩn thận .may là có ông anh nuôi gà nên trứng và thịt ăn ko phải nghĩ.CÁc mẹ cẩn thận nhé.Tẩy chay hàng Tàu
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". chuẩn .Nhà mình tự nuôi ăn là tốt nhất.Ở quê mẹ em nuôi 1 đàn gà chuyên để mấy chị em về ăn thịt + trứng mang đi.Ăn sướng lắm chứ ko giống nhue gà trên HN, người ta hay gọi là "gà mía"em sợ loại gà này lắm.
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". lâu lâu ko vào, đủn nên cho các mẹ biết thêm thông tin mà tránh.
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". Hôm qua lại đọc 1 bào báo nói gà lậu đang tràn ngập ở Hà Tây.hic.
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". ](*,) ](*,) thế này thì còn ăn uống gì nữa ](*,). em không biết chọn gà ra chợ cứ bảo người ta chọn hộ thôi mua về ăn cũng ngon . mẹ nào biết cách chọn gà ta hoặc là biết chỗ nào mua gà ta thì chỉ em với. tết đến nơi rồi, năm nào nhà em cũng có giỗ mua hơn chục con sợ quá. Cứ thế này thì chả biết ăn gì ](*,)
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". vì thế bây giờ chủ yếu mua thức ăn ở những chỗ quen mẹ nó nhỉ, em được cái hay nhờ mẹ gửi ở quê lên cho nên ko sợ mua gà rởm ở HN.
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". Các mẹ ơi ko những gà mà còn cả vịt trung quốc nữa nhé.
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". tốt nhất các mẹ nên mua hàng ở nơi tin tưởng nhé.
Ðề: GÀ THẢI Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "GÀ TA SỊN". Gà trung quốc khác gì gà công nghiệp các mẹ nhỉ ????