Mẹ gọi con là Sóc, nên lúc nào con cũng nhanh như con Sóc ý, chẳng chịu ngồi yên bao giờ , tính cách thì thùy mị như con trai,lịa thêm cái quả tóc giống trai nên đi đâu mọi người cũng hỏi thằng ku này mấy tháng rồi, Mẹ con mặc áo con gái rồi mà vẫn bị hỏi zai à đấy ạ, chỉ khi nào mặc váy mới k hỏi thôi . 1,5 tháng 2,5m 4m 4,5 m 6m 11m 12m 13m
thanks mn nhiều, cũng háo hức mong chờ lắm mn ạ, giờ nằm kiểu gì cũng đau, chân thì phù lên, đi lại khó khăn lắm rồi ý
Đúng rồi, giai đoạn này là nặng nề lắm, con to rồi mà, lại còn hay trườn nhiều nữa, vì con iu cố gắng lên nhé, lúc đó tha hồ chụp choẹt cho con
Trộm vía, chúc con hay ăn chóng lớn nhé. Bé nhà mình mới đầu ai cũng nghĩ alf trai, càng lớn thì lại rõ là xênh gái