Nghỉ lễ về quê mà toàn bị hỏi bao giờ chồng lầy, rồi bố mẹ lại giục, em stress nặng mất Anh chị nào có em trai anh trai chưa vợ giới thiệu cho em nhé Anh nào chưa vợ xin được làm quen chém gió ạ Giới thiệu 1 chút ạ: Em sinh 89, quê ở Nam Định, đang làm kế toán ở Hà Nội
tình hình thế nào rùi, có ai chưa ạ, em cũng 89 nhưng sắp nhóc thứ 2 rồi, chúc bạn sớm tìm được bến đỗ riêng nhé
Mỗi người 1 duyên bạn à. Lấy chồng kiểu chạy lụt thì rất dễ tan vỡ lắm. Cứ tìm hiểu thật kỹ và có sự lựa chọn sẽ tốt hơn.
sốt sắng quá nhờ, ông cụ bà cụ dục thì cứ dục nhưng chồng là lấy cho mình, người mình sống cả đời mà.
Lại cái vấn đề giục, ngày trước mình cũng thế, cơ mà bố mẹ giục thì giục nhưng duyên chưa đến thì lấy làm sao dc, hihi!
đợt này ve chem gió bảo bạn trai con đang đi ctac rồi nhờ thằng bạn nào nó gọi đt chem gió mặn mà tý là ok mà.