Ðề: Gái già xì tin! Em ơi, em chưa cao mà, lo gì. Chị ở hội băm rùi mà chả lo gì nữa là. Mọi người gọi là bà già hồi teen. Gọi cho vui, không tự ái à nha. Rất thích mặc đồ sáng màu, thích chụp hình, thích coi film hoạt hình, thích đi chơi với mấy em teen. Keke.
Bạn này chắc 86 giống mình. Mình cũng thế, già rồi mà xì tin xì khói lắm. Bị em gái 9x lên án ầm ỹ :">
Ðề: Gái già xì tin! hí hí thik, vả cho cái cho đã đời bạn ah... nhưng mà bao giờ??????????? bao giờ????????/với lại là ai nữa.........
Ðề: Gái già xì tin! Heheh.Cái thằng mà sau này nó mới đến làm mình cứ phải chờ ý.Làm bố mẹ mình cứ ngóng ngóng sốt xình xịch.hehe È he mà cái thằng đấy nó mà nghe thấy đánh tiếng này có khi nó cao chạy vạn dặm. =))
Ðề: Gái già xì tin! Cả nhà ới, hum trc e xuống Hà Nam từ thiện. Ở đó có thầy Hoàng, một mình thầy nuôi hơn 30 đứa trẻ mồ côi trong chùa. Nhìn tụi trẻ thương lắm! Có bạn hơn 2t rùi, mình ra trêu đùa cho bé quả táo mà mình đùa thế nào, làm trò thế nào bạn í cũng ko thể hiện cảm xúc gì, nhìn mà ko cầm đc nước mắt, cảm thấy cả thế giới này có tội với bạn í lắm!hichic. Còn có bạn lúc nhặt đc trong thùng mỳ tôm chỉ đc chín lạng thôi mà bi giờ đã đc 2 tuổi rồi, các cụ trong làng ra phụ thầy chăm nom cứ gọi CHÍN LẠNG đâu rồi!!!!CHÍN LẠNG ơi!!!! Nghe mà đau lòng quá! Chị e mình còn trẻ, còn nhiều thời gian, mọi người cố gắng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nhé!
Ðề: Gái già xì tin! Mình ở mãi huyện lý nhân.Ở nhà ít nên cũng k biết được.Đây là huyện khác rồi Bạn đi từ thiện theo đoàn à
Ðề: Gái già xì tin! Mẹ nó là người có tấm lòng từ bi ghê luôn. tặng bông cho mẹ nó nè (u) (u) (u).Em ở Sài Gòn, cũng thỉnh thoản gđi các hoạt động từ thiện thấy nhiều cảnh thương tâm lắm. Nhìn các em ngây thơ, hồn nhiên, trong veo mà phải tự bươn chải hay bị bỏ rơi trước khi được mang về mái ấm chung thấy tội các em ghê lắm. Các bạn nào ở Sài Gòn mà đi thì hú mình đi với nhé.
Ðề: Gái già xì tin! Hí hí. Í của mềnh là gái giaaaaaaaaaaà rùi mà vẫn còn kiêu, chưa chịu lấy chồng. Vữn thik chơi bời lắm lắm