Con tên là Tạ Phúc Uyên Nhi. Con hay khóc và hay cười. Con sắp được 3 tuổi, dù cuộc sống có rất nhiều khó khăn nhưng mình và ox luôn cố gắng thời gian dành cho con. Để cuộc đời con nhìn theo những ước mơ. Cám ơn các mẹ đã quan tâm ạ.
Tớ xem lại thì xem đc rồi mn ah. Nhóc con đáng yêu quá, trông giống cả ba và mẹ ý. Chúc gái yêu hay ăn chóng nhớn nha.
Mẹ của Uyên Nhi ơi xem clip mà thấy xúc động quá! Xúc động vì chỉ qua 1 clip dành cho con mà nói lên sự yêu thương của bố mẹ dành cho Nhi nhiều thế nào! Bố mẹ Nhi đã luôn quay hình lại những khoảnh khắc đáng yêu của con, chơi với con những trò ngộ nghĩnh, nói chuyện với con như một cô bé lớn thực thụ vậy...tất cả đều ko có lời nói nào nhưng lại nói lên nhiều niềm yêu thương lắm. Mình thích cách dựng clip và cả bài nhạc này lắm, nó làm cho mìn thấy xúc động kèm tự hào theo ấy. Chúc bé Nhi luôn nhanh nhẹn hoạt bát, cuộc đời luôn cười với con vì con có bố mẹ rất tuyệt vời!