Năm nay kinh doanh khó khăn, buôn bán thì ko được như năm ngoái, đi làm thì công ty nợ lương, em đi chợ mà thấy cacis gì cũng tăng, chỉ mau rau ko thôi cũng ngót ngét trăm bạc, chán quá các mẹ ạ, có mẹ nào tâm sự giống e ko\/ Vào tán cho đỡ buồn cái cảnh này
Ðề: Gần Tết cái gì cũng tăng giá, lương thì nợ chán quá các mẹ ơi! Em mấy năm trước cũng bị dính vụ như mẹ nó đấy, gần tết mà nợ tiền lương, nhưng đó là cuộc sống mà, có lúc này lúc khác, đâu phải lúc nào cũng buồn mãi được, cũng có lúc vui chứ
Ðề: Gần Tết cái gì cũng tăng giá, lương thì nợ chán quá các mẹ ơi! Ôi chuyện thường ngày ở huyện rồi. Năm nay nhiều cty phá sản quá thì nợ lương còn may chứ bị quỵt lương là khóc ròng tết này luôn. (
Ðề: Gần Tết cái gì cũng tăng giá, lương thì nợ chán quá các mẹ ơi! Giờ rau đắt hơn thịt ý. Đi chợ ngoằng cái hết 100k. sợ thật
Ðề: Re: Gần Tết cái gì cũng tăng giá, lương thì nợ chán quá các mẹ ơi! Năm nay kinh tế khó khăn.. thôi thì tự an ủi mình thôi các mẹ ạ...đời có lúc này lúc nọ.
Ðề: Gần Tết cái gì cũng tăng giá, lương thì nợ chán quá các mẹ ơi! 200k đi chợ không thấm vào đâu. Hic híc. Giá cả thì cứ tăng vèo vèo mà lương thì lại chả thấy tăng. Giờ cái j cũng khó khăn. Mình may hơn chủ top là lương ko bị nợ nhưng thấp! Hu hu (
Ðề: Gần Tết cái gì cũng tăng giá, lương thì nợ chán quá các mẹ ơi! Cố gắng lên mẹ nó, các chị em ta thì phải cố mà thắt lưng buộc bụng chứ bít làm sao
Ðề: Gần Tết cái gì cũng tăng giá, lương thì nợ chán quá các mẹ ơi! thôi pan ơi tự an ủi mình thôi chư biết làm sao, năm nay kinh tế gặp khó khăn mà doanh nghiệp nào cũng sắp phá sản tới nơi nghĩ cảnh đó ko thôi đã rầu rồi hixhixhix