Chào các mẹ, E vừa gặp chồng đứa bạn thân đi nhà nghỉ trưa nay. E bấn loạn quá chưa bít xử lý tnao, các mẹ giúp em nhé: - Cô bạn thân của e lấy chồng đc 1 năm rùi, 2 vc nhà ấy iu nhau từ thời học ĐH, anh chồng hơn bạn e 4tuoi. Tình iu 2 ng rất là ngọt ngào & lãng mạn, nhóm bạn chúng e ai cũng ganh tị . Anh chồng này tính tình hiền lành, vui vẻ, hòa đồng, quan tâm, tâm lý, kiếm đc tiền. 2vc lấy nhau đc 1 năm, ko dùng biện pháp j nhưng vẫn chưa có em bé, bị chút áp lực từ phía mẹ chồng nhưng chồng thì hoàn toàn thoải mái với vợ nhé. Theo lời kể của bạn e (và chính e cũng hay đến chơi) thì a chồng này thuộc dạng cư xử mẫu mực, thương & chiều vợ cực kì. Bạn e tính hơi đỏng đảnh nhưng cũng chiều chồng cực kì. - Trưa nay e đi ăn với đồng nghiệp về, nhìn thấy tận mắt a chồng đèo 1 cô gái từ nn đi ra, mà cười nói với nhau rất tươi nên e ko nghĩ là hàng họ j cả. Với tính cách của a này qua nhìu năm e bít (dù ko thân, vì bạn e rất ghen nên e& bạn bè e ko bao giờ có tiếp xúc riêng với a chồng này, toàn là khi nào có vợ thì mới có chồng) thì e choáng quá. Mà cái lúc đấy e rối quá ngu quá chứ ko thì e cũng vượt lên chào hỏi 1 câu để a ta bít là e đã nhìn thấy . Cuộc nc gần đây nhất của e & bạn e mới có mấy ngày trc hoàn toàn bthuong, bạn e vẫn vô cùng hạnh phúc với chồng (chỉ cviec là có tí vde nhỏ thôi) E chưa bít có nên nói vs bạn e ko, e tạm nghĩ ra 1 số cách giải quyết như sau: 1. Gặp riêng a này, cảnh cáo là đã nhìn thấy a cặp kè, yêu cầu chấm dứt (sẽ ko kiểm chứng đc là ata có dừng thật hay ko) 2. Nc với bạn e, nói rõ ata thế này thế kia. Cách này ko khả thi lắm vì bạn e ghen lắm, bít chồng nó thế thì trc là nó chia tay, sau là nó sẽ rất đau khổ, e thì ko mún cả 2) 3. Ỉm đi, chờ xem gia đình nó diễn biến tiếp tnao rùi qdinh. Có thể tỉ tê vs bạn là nên qtam đến chồng hơn, bla bla. E bít rõ tính bạn em, nên việc này càng khó xử lý hơn. Gì thì gì, nó là đứa yêu rất chung tình & hết mình, tất nhiên ghen cũng ác. Nó từng tuyên bố sẵn sàng để cả 2 vc cùng chết nếu phát hiện chồng nó ngoại tình. Vậy nên nếu e nói cho bạn e, thì hầu như có thể thấy gia đình nó tan nát là chắc chắn, mà thực sự a chồng kia cũng rất tốt, có thể có những phút ngoài chồng ngoài vợ nhưng cách đối nhân xử thế, ứng xử với mọi ng & vẫn yêu thương vợ vô cùng. E chưa lập gđình nên mong các chị có kinh nghiệm rồi giúp e vụ này với ạ.
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Chuyện này nhạy cảm quá mẹ nó nhỉ. Theo tớ, nếu là bạn thân, cậu nên gặp riêng bạn mình, từ từ lựa lời nói cho bạn nghe, và bảo bạn thật bình tĩnh để bắt quả tang. Vợ là người ở cạnh, bắt quả tang chồng là dễ nhất. Cái trò ăn vụng, có chùi mấy cũng có lúc lộ ra cậu ạ. Còn mình là người ngoài, mình ra mặt nói, có khi vợ chồng họ sẽ khó xử hơn. Kiểu sĩ diện với người ngoài ý, nhất lại là bạn vợ nữa. Cậu thử cân nhắc xem sao nhé.
E nghĩ mẹ nó nên gặp a Chồng trc. xem anh ấy giải thích thế nào. chứ nói luôn cho cô bạn, máu hoạn thư nổi lên là ko nghĩ dc cái gì tốt đâu ạ
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ có 1 cách tế nhị này: Rủ cô bạn đi xem tử vi, đưa lá số anh chồng ra xem có số ngoại tình không, thầy tử vi sẽ biết ngay. Và bạn có thể thủ thỉ về chuỵện bắt gặp anh chồng này đi với 1 cô bạn, ko biết đó có phải bồ hay họ hàng nhà cô bạn mình không? mô tả chút, thế là cô bạn kia biết ngay ấy mà. Chú ý: Đừng tới nhà tớ nhé, vì tớ gợi ý nên tớ không muốn mọi người bảo tớ lợi dụng đâu. Tớ cần tiền, cũng cần danh dự.
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ E bít rõ tính bạn em, nên việc này càng khó xử lý hơn. Gì thì gì, nó là đứa yêu rất chung tình & hết mình, tất nhiên ghen cũng ác. Nó từng tuyên bố sẵn sàng để cả 2 vc cùng chết nếu phát hiện chồng nó ngoại tình. Vậy nên nếu e nói cho bạn e, thì hầu như có thể thấy gia đình nó tan nát là chắc chắn, mà thực sự a chồng kia cũng rất tốt, có thể có những phút ngoài chồng ngoài vợ nhưng cách đối nhân xử thế, ứng xử với mọi ng & vẫn yêu thương vợ vô cùng. E nghĩ e sẽ nghe thêm lời khuyên của các mẹ để tìm 1 giải pháp nào hữu hiệu hơn
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Hì, chị nói vậy e mới bít là nhà chị có xem ạ. Hì hì, ko liên quan đến chuyện bạn e đâu nhé, khi nào rảnh có khi e qua xem sao. Mà thực sự lá tử vi có thể cho thấy ng chồng có ngoại tình ko í ạ, hì hì, e chưa tin lắm
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ chỉ có số của ai thì biết người đó, chứ đem số của vợ ra để xem chồng có ngoại tình không thì chỉ khi là trường hợp đặc biệt.
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Mình thì nghĩ bạn nên gặp anh chồng. Vì nếu anh ta là ng biết nghĩ anh ta sẽ có cách để giữ gia đình. Nếu ngoài vợ ngoài chồng theo kiểu bóc bánh trả tiền đôi khi còn dễ tha thứ hơn là anh ta có bồ theo kiểu yêu thương chăm chút cho 1 cố gái khác. Có nghĩa là anh ta cũng phải thích. Như thế tình cảm anh ta dành cho vợ cũng ko còn nguyên vẹn. Nên nói để cảnh báo anh ta. Cs còn dài mà. Đâu phải chỉ có mỗi 1 lần bắt gặp. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Mình sợ ko phải ai cũng tin vào bói toán. VD như mình, rất ít tin và rất ít đi xem bói.
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Ca này khó đỡ quá nhỉ. Cứ thử ý tứ với anh chàng kia xem sự thật nó ở đâu, nhỡ chỉ là vô tình đến liên hệ công tác gì đó thì làm sao, hehe.
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Ôi, đừng ỉm đi nhé. Cũng k cảnh cáo với anh ta làm gì. Bạn nói thật cho cô bạn kia và theo dõi anh này đi. Bắt tận tay thì may ra dứt được. Bảo cô bạn đừng nóng vội rung cây dọa khỉ vì chắc chắn anh này sẽ chối đây đẩy và trở nên cảnh giác. Cứ vờ như không biết mà theo dõi thôi. Chỉ vài ngày là tóm được ngay. Lúc đó xử lý cũng chưa muộn. Bạn phải nhớ là bạn nhìn thấy nhưng k có chứng cứ
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ em thấy nên nói ch với a chồng kia trước, vì dù sao chị cũng hay đến nhà chơi, cũng quen biết rồi nên nói ch cũng ko khó khăn gì, r xem cách cư xử như nào mới nói với bạn của chị sau, chứ jo nói ra sợ bạn c sẽ shock mạnh đấy
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Cái này cũng khó nhỉ? Nói với Anh Chồng biết đâu anh chồng chối đây đẩy. Và lần sau ăn vụng lại kín đáo hơn. hic hic
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Nếu mình là cô bạn, có chồng ngoại tình, mình mong ai biết sẽ nói với mình hơn là dấu đi! Mình luôn nghĩ vợ chồng phải chung thủy khi còn yêu nhau, không yêu nhau nữa thì nói ra chứ đừng lừa dối, mà bắt được lừa dối là mình chia tay luôn! (có thể chưa gặp nên nói thế, nhưng mình luôn nghĩ trong đầu như thế). Bạn mà không nói ra, anh chồng không sợ, vì anh ta đang đắm đuối trong tình yêu tội lỗi kia, anh ta không thoát ra được khi chưa bị phát giác! Cô bạn chung thủy thế mà bị lừa dối sẽ rất sốc, nhưng con hơn cả đời sống trong sự lừa dối, rồi trước sau cô ấy cũng biết, khi đó cô ấy còn đau khổ hơn nhiều!
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Chính thế nên e mới thấy e ngu quá, đáng lí lúc bắt gặp nên vượt lên chào hỏi, để anh ta còn bít là e đã thấy, có nói chuyện mình cũng có cái lý. Cũng hơi khó nữa là ở chỗ bạn e rất ghen, quân tử thì ko nói làm j, chứ thằng nào tiểu nhân cùn lên bày trò "bạn e hẹn gặp a nc riêng", nọ kia là e lại mệt với bạn em đấy. Bthuong cả nhóm hay trêu là mong đc ng chồng như chồng mày, nó toàn tin là thật
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Chị ơi vde ở chỗ cứ cho như là tìm đc tang chứng thật thì xem như gia đình nó tan nát, bạn e bằng tuổi e, tính hay ghen & còn rất bồng bột, e sợ vỡ lở ra thì nó chia tay chồng, vậy e áy náy lắm ạ
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Cám ơn mẹ nó. E còn đắn đo, bởi nếu e nói ra, & đúng là ata có ng khác thật, thì gdinh nó tan nát. Mà chưa loại trừ t/hop có thể ata bóc bánh trả tiền. Thêm vào nữa, lấy kinh nghiệm từ chuyện e & zai của e: cviec của zai phức tạp, phải tiếp quan khách nhiều, nên ko tránh đc lúc nọ lúc kia, bthuong zai cũng cố hết sức tránh, mà e cũng nói với zai rất rõ ràng: "có làm j có lỗi thì cũng nên cố mà chùi cho sạch", vậy mà 1 lần e vẫn phát hiện ra zai gọi gái gú cho khách, & lần này zai cũng ko tránh đc....e đau lòng hết sức. Bít nó có tồn tại là 1 chuyện, miễn là đừng đến tai mình, mình vẫn cho qua đc, chứ mình lại bít rõ mười mươi, thì đau lắm ạ. E thương đứa bạn của em, e sợ nó ko chịu đc, mà e cũng sợ nếu vì hiểu lầm mà mình phá tan 1 gia đình hphuc
Ðề: Gặp chồng bạn đi nhà nghỉ Vụ này khó nhỉ, nếu mình là bạn thì mình cũng chẳng biết làm thế nào cho vẹn cả đôi đường.Theo tớ thì bạn nên gặp anh chồng của người bạn đó, nói cho anh ta hiểu rằng bạn gái của bạn là người hay ghen và sẵn sàng để cả 2 cùng chết nếu bắt gặp anh ngoại tình, Hỏi anh ấy có biết điều đó ko? sau đó bạn nói về việc bắt gặp anh ấy đi nhà nghỉ với 1 người phụ nữ khác, và bạn hỏi anh ta xem anh ta nghĩ có nên cho vợ anh ta biết ko? Nếu ko thì sao, Nếu anh ta vẫn dối vợ và ko thực hiện lời hứa thì bạn cứ cho vợ anh ấy biết, để có cách xử lý, chứ ko thể để kiểu ấy mãi được