Con em 17,5m, vì ko có ai trông bé,bố mẹ đều phải đi làm nên em cho bé đi học trường tư thục ở gần nhà. bé đi học đc 2 tuần, nghỉ mất 4 buổi do sốt mọc răng ( chi tiết này ko đáng kể lắm). Điều em đang rất lo lắng là mỗi ngày tắm cho con, con la hét rất to, từ lúc bắt đầu bế vào nhà tắm cho tới lúc tắm xong 1 lúc, con ko cho tắm và gội đầu, mặc dù trước khi đi học con rất thích tắm và nghịch nước. Em ko biết tại sao lại thế?? cả nhà phỏng đoán cô dọa hoặc phạt gì đấy liên quan tới nước. Nhưng bé nhà em khá "thù dai" nếu ko thương con hoặc ai đã quát con thì con sẽ ko mấykhi lại gần người đó,mà mỗi lần gặp cô con đều theo cô,trước khi đón con về, con đều bye bye cô và thơm cô nhiệt tình. Ai đã gặp trường hợp này cho e xin lời khuyên với.
Ðề: Gấp, em cần các mẹ tư vấn Mình cũng gặp trường hợp tương tự nhg đến giờ cũng ko thể lý giải đc. Cụ tỉ là thế này: Mình sinh bé thứ 2 khi bé lớn mới gần 3 tuổi. Mình về quê cho bà nội chăm nên cho về học ở trường mầm non trong quê. Trg này ai cũng khen là các cô rất chu đáo, nhiệt tình nên mình cũng yên tâm. Nhg ko hiểu tại sao bé hoc ở đó 2 tháng thì người cứ tọp dần đi, rồi rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân sống. Đặc biệt là sáng nào đi học cũng gào khóc ầm ĩ, đòi ở nhà. Hỏi thì bảo các cô có yêu con, cô cho con ngủ trưa cùng cô... Ấy vậy mà ra đây, về lớp cũ học thì chẳng khóc buổi nào, lại còn giục bà dắt đi học nữa. Hỏi có học lớp cô Lập nữa ko thì chị ta lắc đầu quầy quậy.