Em bị trễ kinh 14 ngày oy. Bụng đau lâm râm . Ra nhiều huyết trắng. Ko có thai nên các mẹ đừng đoán thai ạ Em định lần này đi khám phụ khoa tổng quát luôn Em biết có pk 56 hai bà trưng Mẹ nào biết bs nào mách em vs. Em đọc toàn thấy bs khám thai thoai. Em cần khám phụ khoa cơ
Em ở cầu giấy. Nhưng mờ em ko sợ xa. Chỉ cần chỗ uy tín cơ mà ko cao quá ạ. Em còn ko biết khám tổng quát là gồm gì. Hic Vừa tra mạng thấy cách khám ngài ngại các mẹ ạ
Em chưa có gia đình ợ. Hic. Thế nên em mới nói là ko bầu bí gì. Hic Em chưa bao giờ bị trễ lâu này mà khó chịu nhất là bụng đau lâm râm. Đi xe bus mà say vs buồn nôn ms sợ chứ chị ạ. Bình thường vô tư. Lại còn bị say cafe. Run tay chân luôn. Bình thường em ko ăn uống gì vẫn đả tì tì mà chẳng sao. Hic
Nếu ko ra máu gì thì chờ thêm tẹo nữa đi khéo em sắp bị rồi đấy, có thể tháng này sức khỏe ko tốt, căng thẳng nhiều, nội tiết thấp hoặc ảnh hưởng trễ kinh là bình thường, chuyên gia trễ kinh đây ) mình trễ có 3 ngày chán ăn, chân tay bủn rủn, đường huyết dễ tụt nên hay phải ăn ngọt cho nó lên. tầm 1 tuần nữa ko bị thì đi khám, chắc là nó đang bong nên bụng đau lâm râm thôi. Còn nếu đã lo lắng thì phải khám ngay, nhưng theo kinh nghiệm của mình thì ko ra máu đen thì ko sợ, trước còn 3 tháng ko hành kinh vẫn sống tốt ) đi khám về bác sĩ cũng kêu kệ thôi )
Ra máu đen thì sao hả chị ? em những lần trước ko đều có lần bị hút điều hòa kinh nguyệt. Xong về nhà lên mạng ms biết ngang hút thai non
Em ko phụ khoa giề đoán vậy nhưng mãi chả dính ..................... canh 3 tháng rùi ạ. lại sắp bị rùi,
Tại em kinh nguyệt không đều. Với lại ngày bé cấp 1 chưa dậy thì bị ra khí hư suốt. Đi khám ko ra bệnh gì. Năm cấp 2 khí hư ra thành cục như viên bi ý ạ. Đi vs là thấy lại phải bỏ đi, lúc đấy khô. Bây giờ khí hư ra nhiều lắm nhưng lại ướt. Nên em muốn khám lắm.
Tốt nhất em đi khám phụ khoa, bác sĩ sẽ khám, xem tình trạng có viêm âm đạo, âm hộ, hay cổ tử cung ko Nếu có, thì lấy khí hư soi tươi xem có bị nấm, tap khuẩn gì ko Bị ra khí hư thường bị tạp khuẩn, nếu kèm ngứa thì 99% có nấm Gì chứ cái này ko để lâu được, phải chữa ngay chứ để lâu sẽ dẫn đến tắc vòi trứng, khó có con
Mình hay khám phòng khám Tâm Đức số 8A dốc bệnh viện phụ sản HN, bạn thử qua đó xem, ở đó thì máy móc khá hiện đại, soi cổ tử cung mình có thể nhìn thấy luôn nhé!
Em thì ko bị ngứa, chỉ ra nhiều, thế mới sợ. Ngày bé, mẹ em đưa đi khám cơ mà chả thấy bác sĩ bảo gì chị ạ.
Em ko thích ra phòng khám lắm. vào nhà nước thấy yên tâm hơn chị ạ . Vì em chưa đi bao giờ ra pk lớ ngớ ko biết gì ý ạ
review vụ đi khám phụ khoa của em cho các mẹ sáng hum nay, sau khi chơi bời chán, tự dưng em muốn đi khám . gọi vào sđt phòng khám 56 Hai Bà Trưng . Em hỏi han 1 hồi rồi đặt bsi Tuấn khám Tới nơi báo tên có số sát luôn , làm gì cũng mau lẹ . bác sĩ thì nhẹ nhàng. thấy 1 chị ngồi cùng kêu bên kia có cô bác sĩ cứ chửi chị ý . Hic. Khám nhẹ nhàng cực kỳ luôn . Em hết 200 tiền khám , 100 siêu âm, 100 xét nghiệm máu, 170 xét nghiệm tế bào, 73 tiền thuốc .
Trước e cũng khám ở BV phụ sản HN ạ. Nhưng mà đông bệnh nhân quá hay sao mà khám k kỹ và thái độ cũng k thân thiện lắm
Bạn ơi, bạn đi khám có yêu cầu họ làm xét nghiệm này nọ ko, hay họ tự làm những xét nghiệm họ thấy cần???