Các chị ơi, em cai sữa cho bé Muối nhà em theo chế độ giảm dần, 2 tuần nay chỉ còn bú tối trước khi đi ngủ thôi, từ hôm qua, em quyết định thôi luôn cho bé. Bé không quấy lắm, nhưng em bị tức sữa quá, đầy căng như 2 quả bóng rồi, mà không dám vắt sữa, tại em nghe người ta nóivắt sữa thì sữa vẫn ra, nên em sợ. Có người xui em uống panadol, em uống 2 viên từ trưa rồi mà vẫn bị. Bây giờ tức sữa, đau quá rồi, em phải làm gì bây giờ? Cứu em với... hu hu hu...
Em nghe nói ra tiệm thuốc tây mua thuốc gì đó uống là tắc sữa ngay đấy. Chị ra hỏi thử coi. hic mình thì ko có sữa cho con bú, hic hic.
Hic, bên này tối rồi, tiệm đóng cửa hết gòi... ... Mà không biết mấy thuốc này có phải xin giấy bác sĩ mới được mua không, hẹn bác sĩ bên này mất cả tuần cơ... hu hu hu... đau quá, làm sao tối ngủ được đây...
Bên đó làm sao mua thuốc được. Mình đã hai lần cai sữa rồi, lần đầu tiên thì mình có uống kháng sinh vì sợ tắc sữa sẽ gây mủ. Lần hai thì mình không uống gì cả, cứ để vậy, mấy ngày đầu thì vắt một chút bỏ đi (ít thôi), sau đó cứ kệ nó tự hết. Để tự nhiên thế thì ngực mình vẫn đẹp lắm . Đừng lo quá, khoảng 3 ngày là hết cương thôi.
ha ha ha... thanks hiến kế của em nha... không chắc gì ông dám đâu, chắc tối nay phải vắt sữa ra đỡ, mai tính sau...
Ok, thanks bạn nhé, mình đi vắt ra một ít vậy. Thấy bảo cai sữa thì con khcó, nhưng mà Muối nhà mình không khóc, mà lại là mẹ Muối khóc...