Gặp lại người yêu cũ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi onlylove VP, 16/12/2009.

  1. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Em đang bị mắc trong tình cảnh này, các mẹ giúp em với nhé:
    Em và người ta yêu nhau khi em còn học năm 2 ĐH, sau khi ra trường em đã vào Bình Dương công tác còn họ thì ở SG. Mỗi tuần gặp nhau 1 lần sau một thời gian bặt tin( mặc dù SG và BD chỉ cách nhau vài chục km) em mới bít người ta lặng lẽ bỏ em đi lấy vợ, nhưng vẫn dối e là ko phải. Em chỉ tình cờ biết khi gọi điện lên cơ quan của họ. Và em cũng lặng lẽ trở về ngoài Bắc làm việc khi biết tin đó.
    Sau 5 năm tình cờ gặp lại nhau trên YM, họ đã nài nỉ xin số d.đ của em và phá em lúc 2h đêm( toàn giờ độc, vì giờ đó e vẫn phải ngồi làm việc), năn nỉ chát love với họ. Mặc dù nghe họ nói thì họ cũng có 2 cô con gái rồi, họ nói còn yêu em nhiều lắm, chuyện họ có gđ là ngoài ý muốn( nghe mà thấy nản). E từ chối thẳng thừng chuyện chát love qua di dộng và nói bây giờ cả 2 đã có gđ rồi. Nếu chỉ thăm hỏi bình thường thì e đồng ý còn chát love chỉ giành cho 2 người yêu nhau thôi, mà e thì hết yêu anh từ lâu rồi.
    Hôm rồi họ gọi điện cho e rằng trong tháng này họ sẽ ra Hà Nội và sẽ tìm gặp em mới thôi( vì họ nói vẫn còn yêu và nhớ em???!!!). Quả thực em ko bít xử trí như thế nào nữa cả, e chưa dám nói với xã nhà em về tất cả những chuyện này. Cả nhà có ai có cao kiến gì thì giúp em với...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi onlylove VP
    Đang tải...


  2. chip190284

    chip190284 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/11/2009
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Theo em thì ko nên gặp mặt. Nên tránh tất cả những tình huống dù cố tình hay vô tình thì cũng sẽ dẫn tới trục trặc trong gia đình chị. Nếu chị còn yêu a( ax chị )? nếu chị còn yêu các con chị? nếu chị muốn giữ lấy gia đình nhỏ bé này? thì nên cắt liên lạc và k nên gặp mặt ng xưa.
    Nếu ax chị là ng hiểu phải trái, hiểu chị , thông cảm và k ghen bóng gió. Chị có thể cùng ax đi gặp ng ta, và chứng minh cho ng ta biết chị yêu ax đến mức nào, để họ biết chị k bao giờ đánh đổi gia đình hiện tại của chị.
    Chúc chị có được quyết định đúng và luôn hạnh phúc !
     
  3. csv1985

    csv1985 Đại Lý Bảo Hiểm VietLife

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    4,005
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Người đàn ông kia kỳ quặc thật đấy, đã bỏ người ta đi lấy vợ giờ lại còn muốn phá hạnh phúc người ta nữa. Mình nghĩ bạn ko nên gặp để tránh gây phiền phức cho gđ mình hoặc bạn có thể tâm sự cùng ax nhà bạn.
     
    onlylove VP thích bài này.
  4. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Khiếp tham thế! Chắc anh kia nghĩ chị yêu anh ấy nhiều lắm đấy! Lấy vợ rùi mà cón nói dối chị tức là ko phải người đàng hoàng rùi, trong khi đó bây h lại còn nói la fmình ko hạnh phúc, chả hiểu anh ấy la fngườ như nào nữa? Tội cho vợ anh ấy quá!
     
    onlylove VP thích bài này.
  5. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Kẻ đã rời e ra đi và âm thầm lặng lẽ lấy vợ thì khi quay lại nói này nói khác e đừng có tin, hơn nữa đừng đánh đổi hạnh phúc gia đình hiện tại của mình,khi e đã có chồng mà hắn còn muốn gặp lại e bảo tất cả những người đàn ông khác đều ở dưới chân chồng e thôi, bảo hắn đủ can đảm dẫn cả vợ ra chào và giao lưu với hai vợ chồng e thì hãy đến và găp lại :confused:
     
    tyt1509onlylove VP thích.
  6. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    ui đừng có tin loại người như vậy, hắn ta lặng lẽ lấy vợ mà vẫn dối bạn được thì nghĩa lý gì mà lần này gặp lại bạn hắn ta ko tiếp tục dối lừa tiếp.
     
    onlylove VP thích bài này.
  7. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn các anh các chị đã giúp em tìm ra câu trả lời mà em phải suy nghĩ một thời gian. Quả thật, đến giờ phút này em chỉ có gđ là duy nhất còn mọi chuyện của quá khứ em cho đi theo thời gian hết rồi. Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà.
     
  8. hanguyen08

    hanguyen08 0988.366.869

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    6,917
    Đã được thích:
    1,003
    Điểm thành tích:
    823
    thôi đừng gặp/
    gặp rồi nhiều chuyện lắm bạn ạ.
    mình nghĩ rằng hãy cố gắng quên đi nhé.
     
  9. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Loại đàn ông này đừng có tin bạn ạh, đến vợ họ mà chẳng còn tôn trọng vẫn điện thoại cho bạn để nói lời yêu đương, khéo khi họ tìm đến bạn chỉ là để tìm của lạ thì sao, hãy tránh xa ra bạn ạh, tốt nhất đừng dây với những người đàn ông có gia đình không lại mang tiếng xấu là đi giật chồng người khác. Mình còn trẻ thiếu gì zai theo, hãy chứng tỏ cho hắn thấy hắn đã sai lầm khi bỏ rơi bạn.
     
  10. HolleKytti

    HolleKytti Tiết hạnh khả quan

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giá như bạn nào cũng nghĩ được như thế thì tốt. Em có cô bạn thân, cũng chia tay người yêu và có người mới rồi nhưng không dứt được. Giờ nửa muốn chia tay người mới để quay về với người cũ, nửa muốn ở lại. Người cũ có gia đình rồi, người mới cũng đang giục cưới. Chúng em khuyên cô ấy mãi mà không được, vẫn chưa quyết được rồi sẽ thế nào. Đúng là khi yêu đầu óc người ta mụ mị hết cả...
     
  11. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Anh chàng này là 1 anh chàng vô trách nhiệm. Tránh càng xa càng tốt. Ko tốt đẹp gì đâu.
     
  12. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Tình cũ ko rủ cũng đến.
    Đã ko thì ko cho rồi .
     
  13. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Trời ơi cho người ta nick với điện thoại làm gì? 2 người đã có cuộc sóng riêng rồi thì thôi chứ! Đừng bao giờ nghĩ rằng ko yêu nữa thì sẽ là bạn hoặc anh em! Chia tay xong nhìn nhau ko quân thù quân nghịch đã là may lắm rồi. Những ending có hậu ít lắm, nên tránh để đỡ phiền phức. Kiên quyết ko trả lời người ta nữa, dù là chỉ hỏi thăm bình thường. Gọi lên tổng đài chặn số, xóa nick chat đi. Khi đó nếu người ta có nhảy vào YM sẽ báo có nick lạ, và mình click vào Chặn đối tượng này.
     
  14. Mẹ Huyền

    Mẹ Huyền Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Tốt nhất bạn không gặp lại nữa,nếu quả thật anh ta còn yêu bạn thì họ sẽ không xử sự như vậy đâu,bạn tin mình đi.
     
  15. mevoi

    mevoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn đừng lăn tăn nữa, theo tớ không gặp, không liên lạc là tốt nhất, coi như chưa từng quen biết một người như thế.
     
  16. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,164
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    Tớ cũng nghĩ thế, tốt nhất nên tránh ra bạn ạ. Mình cương quyết thì ng ta ko dám gặp đâu. Nếu gặp mà anh xã biết sẽ ko tin mình nữa, rắc rối lắm.
    Chúc bạn đi đúng hướng nhé.
     
  17. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng đã từng gặp lại người đó của mình sau 4 năm, khi cả 2 đều đã có gia đình, con cái yên ấm...
    Đúng như người ta vẫn nói "tình cũ không rủ cũng đến". Hôm hẹn gặp nhau cả 2 đều tự nhủ phải kìm nén cảm xúc nhưng vẫn thấy bồi hồi (cái này là gặp nhau xong chát chít nói lại mới biết)..Dù biết là cả 2 đều tôn trọng hạnh phúc hiện có của mình, và cả 2 gặp nhau đều với tinh thần rất trong sáng...nhưng tình cảm con người đến bản thân mình cũng không ...chế ngự được..he he
    sau lần đó, chính vì cả 2 đều biết tôn trọng lẫn nhau nên ...hạn chế gặp nhau bạn ạ!!
     
  18. MeBeLuoi

    MeBeLuoi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Tốt nhất bạn không nên gặp lại anh chàng họ Sở này, hai bạn yêu nhau 2 năm, làm việc cùng địa lý(chỉ cách nhau khoảng 20km) mà anh ta lặng lẽ lấy vợ k cho bạn biết, bây giờ đã có 2 mặt con rồi lại còn giở trò tán tỉnh...mình nghĩ bạn nên sống bằng lý trí, khi bạn đặt câu hỏi này tức là bạn đang lưỡng lự giữa ranh giới gặp lại hay không?...bạn nghĩ xem nếu OX bạn biết bạn đi gặp lại người cũ, người đã bỏ rơi bạn để tìm hạnh phúc cho riêng mình thì phản ứng của OX bạn sẽ như thế nào? Đàn ông ích kỷ lắm bạn ah. Nếu còn yêu bạn thật thì có cần phải mất 5 năm mới liên lạc lại không??? bạn hãy hài lòng với những gì mình đang có và hãy trân trọng giữ gìn nó, đó mới là hạnh phúc đích thực của bạn. Chúc bạn hạnh phúc.
     
  19. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ngắt hết mọi liên lạc em ơi, mình và người ta đường ai nấy đi. Mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng rồi, em đang tự làm khổ mình đấy. Đàn ông đường mật lắm, em còn gia đình, còn mọi thứ........đừng có nghe những lời ong bướm của người đàn ông đã có vợ.
    Chấm dứt và mọi chuyện sẽ ổn, tốt nhất là đừng để chồng biết chuyện này. Rồi càng làm cuộc sống vợ chồng ko bình yên thêm thôi.
    Chúc em vượt qua đc chính mình nhé!
     
  20. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    >>>>> Một kẻ phụ bạc, dối trá và nhăng nhít như Ông người yêu cũ của Me Onlylove VP, nếu là em, có đánh đổi cả gia sản của Bill Gates thì em cũng ko đời nào đi gặp hắn!

    Đàn ông có câu truyền miệng rằng "Cũ người mới ta" .... Ông người yêu cũ này mà gặp phải tay Mẹ cháu thì e sẽ nói té tát vào mặt cho lần sau ko còn hứng thú liên lạc nữa!

    Chúc mẹ nó và gia đình hạnh phúc!
     

Chia sẻ trang này