Dịch màu j mới biết bn ạ. Chưa nvhiều kinh nghiệm lắm nên chỉ chúc gia đình bbạn may mắn. Mẹ và bé ko sao.
hix, buồn lắm các bạn ạ. mấy hôm vừa rồi lo liệu việc cho hai con. bây giờ mới online được. mình đưa vk mình đi phụ sản trung ương ngay hôm đó (7/6/2015) nhưng tử cung mở 5cm rồi. bác sỹ nói cho vk mình đẻ sinh non. hai con sinh ra tim vẫn đập. nhưng 4 tiếng sau thì đã bỏ vk ck mình mà đi rồi. Lúc nhập viện bác sỹ cũng nói là thai khó giữ, và trường hợp sinh non 20 tuần cũng khó sống. Cũng xác định tư tưởng là sẽ mất con mà sao vẫn đau lòng quá. Buổi tối thì họ hàng nội ngoại đón hai cháu vế quê. Nhìn hai con được bà nội bà ngoại bế mà buồn phát khóc. Còn vk mình thì nằm lại viện. Đêm ở lại với vk, mỗi lần nghe tiếng trẻ con xung quanh khóc là nước mắt trực rơi. Mỗi cháu nằm ở 1 ngôi mộ. Các cháu đều có tên cả. Mẹ mình cũng nhờ người cúng cho hai cháu. Hôm nay ba ngày con, mình mới dc ra thăm con. Thật sự là rất buồn nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Bây giờ đang xin nghỉ ở nhà chăm vk
Chia buồn với gia đình bố nó, 3 mẹ con đã cùng nhau đi đc 1 nửa chặng đường rồi mà . Thương 2 con quá , bố nó cố gắng chăm sóc mẹ và an ủi mn nhé. tự dưng đang đồng hành cùng nhau, giờ như thế này thì mẹ ấy buồn lắm đấy
chia buồn với gd b nhé mong 2 con sẽ đc siêu thoát có duyên sẽ lại quay lại với bme thôi m đọc bài của b mà nc mắt cũng trực trào thôi.
Xin chia buồn với gia đình nhé. Thương 2 cob quá. Cầu mong các con sớm siêu thoát. 2 vc bạn cố lên nhé. Con sẽ lại về với vc bạn thôi