Lý lịch trích ngang : Con tên Nguyễn Quốc Anh Biệt danh là Gấu còn gọi là Gấu biển khi ở lớp ,Gấu chó khi ở nhà Vào lúc 4h sáng ngày 14-02-2011 do con dc hẳn 4 kí trong bụng mẹ nên bác sỹ đã phải cho khênh mẹ lên tầng 2 để mổ bắt con ra híc Giờ con đã được 2t trộm vía khá ngoan ,hay ăn chóng nhớn nhưng nghịch thì lắm lúc ko thể chịu nổi Mẹ con show ít ảnh của con lên làm quen với các bạn nhé Đây là ảnh hồi tết vừa rồi đấy ạ,con lớn nên tự đi ko bắt ba mẹ bế nữa [/url][/IMG] [/url][/IMG] [/url][/IMG] [/url][/IMG] Đây là hình mới nhất tối qua Gấu mới đi siêu thị ,híc thấy khu trò chơi chỉ ở đó luôn ko chịu đi đâu ( [/url][/IMG] [/url][/IMG] [/url][/IMG] [/url][/IMG] Đây là ảnh cả nhà đang chuẩn bị đi chơi : [/url][/IMG] Hai mẹ con Gấu đấy ạ [/url][/IMG] [/url][/IMG]
Ðề: Gấu Xin Chào các bạn !!! Hic nói ra thì xấu hổ chứ em chăm con kém lắm trộm vía mà con thương ko ốm đau vẫn lớn khỏe
Ðề: Gấu Xin Chào các bạn !!! Cám ơn các mẹ đã khen con nha hì mẹ con mong con mau lớn ngoan ngoãn chứ ko bây giờ 2 bố mẹ suốt ngày oánh mắng nhau vì Gấu thôi
Ðề: Gấu Xin Chào các bạn !!! hôm qua ba đưa Gấu về chơi với ông bà nội vài bữa vì mẹ dạo này đi làm về muộn quá ( cả tối qua nhớ con khóc xưng hết cả mắt