Em có con bạn ghén đồ chua kinh khủng các chị ah. Nhìn nó ăn khế chua, cóc, xoài xanh... mà em phát hoảng. Mẹ chồng thấy ăn đồ chua sợ quá cứ cản không cho ăn vì bà bảo ghén đồ chua cho lắm vào rồi sinh con lại còi dí khó nuôi. Có phải thế không các chị? Và có cách nào để hãm ăn đồ chua lại được không?
Đa số các mẹ nghén là nghén đồ chua nhưng ăn cũng hạn chế thôi mn ạ, cái gì nhiều quá cũng k tốt. Nhất là dạ dày đấy.
ơ chỉ thấy lâu này mọi người bảo nghén đồ chua thì sinh con gái thôi chứ đây là lần đầu e thấy bảo sinh con còi. (E thấy ăn nhiều đồ chua quá mẹ ảnh hưởng dạ dày ý giống nghén đồ ngọt ăn nhiều quá dễ bị tiểu đường thai kỳ ý)
chả biết có đúng ko mà cũng chưa nghe bao giờ nhà mình nghén chua thì sinh con gái, sinh ocn dc 3.2kg mà nuôi mãi cũng hơi còi, nhưng trộm vía dc cái khỏe mạnh ko hay ốm vặt.
lạ nhỉ. lần đầu tiên nghe thấy bảo bầu bí ăn nhìu đồ chua con còi. e chỉ thấy bảo ăn đồ chua thì sinh bé gái thui. mn bảo bạn là ăn ít đồ chua thui. ăn quá ko hề tốt đâu.
Em cũng thế, nhưng có khi nào ăn quá nhiều đồ chua nên thế thật không nhỉ vì dù sao các bà cũng nhiều kinh nghiệm hơn giới trẻ mình về mấy cái vụ sinh nở này mà.
Đúng rồi, đồ chua ăn nhiều hại dạ dày lắm. Em cũng bảo nó thế mà nó bảo cứ nhìn thấy đồ chua là nước bọt cứ như tứa ra, không kiềm chế nổi ấy.
Thanks mn, ai cũng khuyên nó nhưng nó bảo không ăn không chịu được nên đến nhà nó trong tủ lạnh toàn cóc, xoài xanh, khế, mận....
hihi khi đã thích thì ko thể cưỡng lại đâu ah, e đây trước cũng vậy ngày phải mua mấy loại để sẵn để khi nào cũng có mà nhâm nhi
bé đầu nhà em là gái, mẹ nghén chua nên gio con cũng ăn chua giỏi lắm hihi, em đang bầu tập 2 con zai ah, lại thích ăn ngọt hihi