Ghen kiểu 'bom nổ chậm'

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi liti85, 24/5/2009.

  1. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Ghen kiểu 'bom nổ chậm'


    Dạo này, đặt chân về nhà là anh Cường thấy sợ. Chẳng hiểu sao, vợ anh bới móc chuyện bồ bịch đã qua gần năm nay của chồng, rồi khóc đòi chia tay.

    Hồi xưa khi biết chồng "tán gái”, Tâm – vợ Cường cư xử khá lịch thiệp. Không lao vào “cấu xé” chồng, Tâm nhỏ nhẹ: “Em có thể thông cảm cho anh, chỉ cần anh tự nguyện chấm dứt”. “Nể” sự kiên cường của vợ, anh Cường biết ý, chấm dứt với bồ, về nhà với vợ.
    Tuy nhiên, từ ngày đó, Tâm luôn tỏ ra xa lánh hay lạnh nhạt với chồng. Cô ít nói, ít cười cũng không buồn tra khảo xem, cô bồ của chồng là ai, vì sao họ quen nhau, quen nhau được bao lâu, dù ngoài miệng, cô đã tuyên bố sẽ bỏ qua cho chồng. Nhiều lần ức chế, Cường chủ động dò hỏi: “Em không thắc mắc xem, anh đã bỏ cô ấy chưa à?” thì Tâm thờ ơ: “Em tin anh”.
    Thấy vợ không ý kiến gì, Cường nhận lỗi bằng cách cố chăm sóc vợ. Nhưng hết thời “sóng yên biển lặng”, Tâm bỗng thay tâm đổi tính. Cô lạnh lùng cho rằng, có lẽ nên chia tay vì vợ chồng không còn tình cảm với nhau.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.


    Giống hoàn cảnh của Cường, anh Hào (quận 4, TP HCM) phải đối diện với “tảng băng lạnh” - vợ anh, hàng ngày. Từ hôm biết tin chồng “trăng gió”, Nhi (vợ anh Hào) không hề than khóc hay rơi một giọt nước mắt. Cô nói với chồng: “Em làm gì có lỗi mà anh phải đi tìm người đàn bà khác. Nếu chán ghét em thì em có thể giải thoát cho anh”. Chính điều này khiến anh Hào “sởn tóc gáy” phải cân nhắc bên vợ - bên bồ. Nhi đồng ý tha thứ cho chồng. Cô cũng không hỏi bất kỳ điều gì về tình nhân của chồng.

    Sau lần đó, đôi khi, nghĩ vợ tâm lý nên anh Hào trở nên quá thành thật. Có lần, đang trên đường đến với bồ, anh Hào gọi về nhà thú nhận: “Quả thật, anh nhớ cô ấy đến mức chịu không nổi. Anh đang trên đường đến chỗ cô ấy nhưng nghĩ đến em, anh sẽ quay về nhà”. Anh còn được vợ động viên về sớm, kẻo đường đông, trời lại có vẻ như sắp mưa…

    Từ một phụ nữ vui vẻ, Nhi trở nên trầm tính, dù ngày nào chồng cũng ở nhà chăm sóc vợ. Thấy không khí bình lặng trong gia đình, anh Hào nghĩ rằng, vợ mình đã bỏ qua mọi chuyện. "Đùng một cái", 3 tháng sau, Nhi viết đơn ly hôn trước sự ngỡ ngàng của anh.


    Nên biết ghen hợp lý

    Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ thường đứng trước hai suy nghĩ:

    - Một là muốn biết tất cả thông tin về cô bồ của chồng. Suy cho cùng, người vợ nào cũng nảy sinh tâm lý tò mò về chuyện trăng hoa của chồng. Những câu hỏi như “cô ấy bao nhiêu tuổi, trông xinh không, nhà ở đâu”, “vì sao họ lại quen nhau, yêu nhau trong bao lâu”, “họ đã ‘ngủ’ với nhau bao nhiêu lần, ở những đâu?”… luôn ám ảnh người vợ.

    - Thứ hai, người vợ cố kìm cơn tò mò vì sợ bản thân mình bị tổn thương. Nếu biết đó là một cô nhân tình xinh đẹp, biết chi tiết chồng mình ân ái với bồ… thì người vợ càng khó quên sự phản bội của chồng. Hơn nữa, bản thân chị em cũng băn khoăn vì không rõ chồng mình có “khai” thật không; sau đó, lại nảy sinh tâm lý nghi ngờ, chán ghét chồng.
    Thông thường, người vợ có xu hướng tuân theo quy luật tâm lý thứ nhất. Tức là, họ sẽ khóc lóc, tìm hiểu mọi thứ về chuyện “trăng hoa” của chồng. Nhiều người vợ “cao tay” hơn còn tìm cách thuê thám tử theo dõi chuyện ngoại tình của chồng, kiểm tra chồng có nói đúng không, xem chồng đã chia tay với bồ chưa. Song song đó, họ lớn tiếng cãi vã với chồng; thậm chí, còn đề cập đến những giải pháp tức thời là ly thân hoặc ly hôn.
    Nhưng một số người vợ lại thích kiểm soát tình hình theo kiểu diễn biến tâm lý thứ hai. Nghĩa là, họ tự nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện. Nhóm người vợ này cho rằng, kiểu gì chồng mình cũng chỉ chơi bời, chứ không có gan bỏ vợ nên không cần làm ầm ĩ mọi chuyện. Họ cố ý giữ tinh thần bình thản, vì không muốn vợ chồng mâu thuẫn.

    Người vợ cũng không thích tra hỏi thông tin về tình nhân của chồng vì họ nghĩ, cô ta không đáng để ý… Mặc dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi muốn tra khảo chồng nhưng chị em cố nín nhịn và chấp nhận để cho qua mọi chuyện.
    Nhiều người còn sợ mặt trái của ghen tuông mù quáng: Càng ghen thì bản thân chị em càng “xấu xí” trong mắt chồng hoặc “Càng ghen thì chồng càng theo bồ”.

    Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý khuyên, người vợ không nên cố nhịn cơn ghen. Nếu ghen đúng cách thì người vợ sẽ giải tỏa được tâm lý, lại có thể khiến chồng phải chấm dứt quan hệ ngoài luồng.

    Ngoài ra, trong bất kỳ chuyện nào khác, người vợ cũng không nên cố cam chịu chồng. Nhịn chồng thái quá không phải là cách giữ mái ấm bền vững, nó chỉ như lớp đất mịn phủ trên một quả bom. Những cuộc "khấu chiến" sẽ giúp vợ chồng giải toả vướng mắc. Thông qua đó, vợ hoặc chồng có thể bày tỏ sự mong muốn thầm kín, điều mà bình thường, không ai chịu nói (dù có tinh tế đến mấy, người vợ cũng không thể hiểu hết suy nghĩ của chồng).
    Vợ chồng nên tranh luận hợp lý và ở mức độ vừa phải. Người vợ chỉ nên nói những điều có tính chất xây dựng, đóng góp cho mối quan hệ. Đồng thời, người vợ nên biết cách nhường chồng lúc này và tiếp tục tranh luận vào lúc khác.
    Ngọc Bình
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi liti85
    Đang tải...


  2. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    Ghen kiểu... đáng yêu!

    Cả cơ quan ai cũng biết Sơn (kỹ sư điện tử, sống ở Thanh Xuân, Hà Nội) được Hoa, một cô gái mới vào làm, “để ý”. Cô gái này tuy rụt rè những vẫn không giấu được tình cảm của mình đối với chàng đồng nghiệp điển trai và ga lăng.

    Trong lần đi chơi cùng cơ quan mới đây, Sơn đưa Linh, bạn gái đi cùng. Mặc dù không ai mách nhưng Linh nhìn qua là biết ngay tâm sự của Hoa. Cô vẫn tỏ ra vô tư nói chuyện, cư xử thân mật với Hoa. Về lại Hà Nội, khi ôn lại chuyến đi, Linh nhắc đến Hoa theo một cách rất tự nhiên đến mức Sơn không thể nghi ngờ. Giọng vẫn hồn nhiên, vui vẻ, Linh bảo: “Hoa đáng yêu anh nhỉ, đã xinh lại hiền. Mà cô bé thích anh đấy. Chết thật, người đẹp trai, lại tốt và có tài như anh, đi đâu cũng được con gái chết”.

    Biết là nịnh, Sơn vẫn thích mê. Nhưng câu nói sau đó của Linh khiến anh cảnh giác: “Mà em nghĩ anh không có tình ý gì thì cũng nên có thái độ rõ ràng, kẻo thiên hạ lại hiểu lầm, mà nhất là nếu cô bé hy vọng rồi ôm mộng thì cũng khổ cho cô ấy”. Nhìn lại nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt có ý cảnh cáo của bạn gái, Sơn hiểu ra: À, cô nàng ghen đây, đang nhắc nhở mình đây. Tuy không “có gì” với Hoa nhưng từ đó, anh tự nhủ mình phải cư xử ý tứ hơn.

    [​IMG]

    Còn anh Bính, 30 tuổi, rất thú vị khi nhớ lại lần vợ ghen. Hồi mới cưới, khi dọn lại tủ sách, Huyền, vợ anh thấy một tập ảnh và thư từ của chồng với bạn gái cũ. “Tôi thấy cô ấy tái mặt đi, vội vàng để đám đồ ấy sang một bên và lại tiếp tục dọn. Không thấy vợ nói gì nên tôi cũng chả dám ho he. Lúc xong việc, cô ấy mới bảo: ‘Một số đồ anh không dùng đến nữa, em để vào một góc rồi, anh cất đi nhé, đừng gặp đâu để đó’. Sau đó tôi lấy xem thì trong đám ‘đồ cũ’ ấy có những ảnh và thư kia”.

    Tối đó, Huyền vào phòng riêng rất sớm. Vào thấy vợ đang gục đầu vào gối thút thít, Bính vội vàng xin lỗi. Lập tức, cô ôm lấy cổ chồng khóc nức nở. Lúc sau, Huyền lau nước mắt, vẫn ôm chồng thủ thỉ rằng cô biết anh vô tâm nên mới để kỷ vật như thế, nhưng không hiểu sao vẫn cứ thấy thấy buồn, thấy tủi thân và không nhịn khóc được. “Lúc đó, tôi thấy vợ đáng yêu thế, vì không cố che giấu cảm xúc để ra vẻ bản lĩnh hay kiêu hãnh, cô ấy bộc lộ mình ghen nhưng vẫn rất ngọt ngào”, Bính tâm sự.

    Phương, cô sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, cũng nổi cơn ghen khi thấy dấu vết bạn gái cũ ở đồ dùng của người yêu. Cô không “khóc nhè” mà cư xử khá mạnh mẽ, nhưng vẫn khiến chàng thích thú. Lần đầu tiên đến nhà người yêu, ngắm nghía đồ đạc chán, cô mở máy tính ra nghịch. Đúng lúc đó, Việt, bạn trai cô, giật mình nhận ra sai lầm của mình: Màn hình desktop vẫn là ảnh của cố nhân, một cô gái xinh đẹp đã bỏ anh để đến với người khác.
    Phương tắt ngay máy tính, sau đó cố xoá cảm giác gượng gạo giữa hai người bằng cách huyên thuyên về một số đề tài, rồi về sớm. Hôm sau, thấy cô online, Việt đang nghĩ cách để cô chịu nói chuyện với mình thì Phương đã chủ động Buzz anh, rồi gửi một ảnh chân dung của cô, kèm chú thích: “Để anh cài vào desktop ở nhà. Em là kỷ nguyên mới của anh, nhớ chưa nào?”. Việt thở phào. Thực ra, việc anh lưu ảnh người cũ không phải do vô tâm, mà vì vẫn luyến tiếc cô gái ấy, dù biết sẽ không có chuyện quay lại. Nhưng sau sự kiện trên, Việt lập tức thay ảnh Phương và tự nhủ phải dứt khoát với chuyện cũ ngay cả trong ý nghĩ. Rồi Việt quên hẳn cố nhân khi tính cách Phương ngày càng hấp dẫn anh.

    Hầu như các A-đam đều sợ phụ nữ nổi máu Hoạn Thư, nhưng vẫn thấy vui khi Eva tỏ ý ghen tuông đôi chút.

    Những kiểu ghen “nhẹ nhàng” như trên đủ để các A-đam xem lại cách cư xử, lại ve vuốt được lòng tự hào của anh ta và khiến anh thấy nàng của mình thật nữ tính, đáng yêu. Chính vì thế nên anh Kiên, một nhân viên ngân hàng ở Hà Nội, rất hay “phàn nàn” với bạn bè bằng giọng khoe khoang : “Bồ tớ ghen lắm!”. Cô bạn gái thường kiếm cớ để phụng phịu gí tay vào trán Kiên, hoặc đấm thùm thụp vào ngực anh rồi “kể tội” hay “cảnh cáo” anh về một hành vi nào đó. Kiên thừa biết cô chỉ giả vờ ghen để làm nũng và cũng là nịnh người yêu. “Nhưng mà nếu tớ léng phéng thật thì cũng ‘chết’ ngay đấy”, Kiên nói.

    Cả chị em cũng thấy hài lòng khi một nửa của mình bộc lộ sự ghen tuông. Thu Nga, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, hào hứng kể, chàng của cô không thích âu yếm người yêu trước mặt mọi người, mà luôn nghiêm túc khi xuất hiện cùng nhau. Khi thấy ai đó thích cô, anh cố không tỏ vẻ bực tức, nhưng mặt mũi thiếu tự nhiên, trông rất buồn cười. Gần đây, anh thay đổi. “Đang dự sinh nhật bạn, tự nhiên anh ấy cầm tay, vuốt tóc, thì thầm với em rất âu yếm, lại còn ôm nữa. Em choáng quá, để ý ánh mắt anh ấy thì phát hiện ra anh đang muốn chứng tỏ quyền sở hữu với một chàng ở đó”, Nga kể. Từ đấy về sau, bạn trai cô thường áp dụng chiêu này khi thấy có người ái mộ nàng của mình. Anh thú nhận làm thế cho “bõ ghét” những chàng kia chứ không giận người yêu.

    Chị Thu Hà, 34 tuổi, quản lý một xí nghiệp may ở Hà Nội, kể: “Hễ đang khoẻ mạnh, ông ấy bỗng dưng kêu đau đầu rồi bỏ cơm là mình biết ngay đang ghen, mà ông ấy cũng khá là hay ghen bóng ghen gió”. Lúc đó, chị sẽ ra vẻ lo lắng, thành khẩn hỏi chồng rằng em xử sự gì sai khiến anh nghi ngờ, cho em biết để rút kinh nghiệm. Nịnh nọt một lúc, thể nào anh cũng nói ra, thế là chị có cơ hội giải thích, và dù không sai thì cũng nhận lỗi một chút vì đã cư xử không khéo để chồng phải suy nghĩ, rồi nhấn mạnh rằng đàn ông bây giờ toàn những người chẳng ra gì, hiếm ai được như anh. Chị cho biết anh hay ghen thật nhưng cũng chỉ giận dỗi thế thôi, và biết nghe khi vợ giải thích, chứ không mù quáng.

    Hà thừa nhận chị muốn chồng mình thỉnh thoảng cũng ghen một tí, vì như thế chứng tỏ anh vẫn yêu và sợ mất vợ. Chị triết lý: “Ai đó nói ghen là gia vị của tình yêu, đúng thật. Là gia vị, nhiều quá thì không chịu nổi nhưng nếu thiếu nó thì chắc chắn là món ăn mất cả ngon”.

    Theo Báo Đất Việt
     
  3. Tepmui

    Tepmui Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi thật sự cám ơn bạn Liti85 khi đọc bài viết của bạn. tôi cũng đang trong hoàn cảnh "bom nổ chậm", đang rất cố gắng trong nổi đau khổ của minh và có lẽ người trong cuộc không còn sáng suốt được nữa nên tìm cách giải thoát cho mình bằng lý thuyết thì gặp bài viết của bạn, nếu bạn thật sự cũng quan tâm đến vấn đề này xin bạn cho tôi một lới khuyên hay cách thoát khỏi tình trạng này như thế nào. Rất cám ơn ban
     

Chia sẻ trang này