Ghét thế cơ chứ !!! Số mình đen quá - Mod đóng topic này giúp tớ nhé. Thank bạn nhiều.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi xuxu90009000, 23/9/2013.

  1. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    em thì ít tuổi hơn chị rồi, cũng 2 tấm bằng đại học mà cũng vất vả lận đận lắm ạ. cv thì cứ bình bình, nhiều lúc muốn thay đổi để tìm sự đốt phá mà cũng vẫn còn ì ạch :(
     
    Đang tải...


  2. lehuong2403

    lehuong2403 Gian hàng 29G

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    3,268
    Đã được thích:
    665
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Hic, số mình cũng gần giống số bạn. Lận đận vô cùng. Bảng điểm tốt nghiệp loại giỏi nhưng bị nợ 1 môn thể dục. Sau đó 2 lần bầu bí, 1 lần hỏng, 1 lần thì được ku con bây giờ. Bằng cũng ko lấy được vì quá 3 năm rồi hình như treo luôn ko được lấy. Con nhỏ chưa gửi được, mình vừa bán ol vừa kinh doanh. Công ty gia đình phá sản. Òa Òa Òa, ko biết than ai đây mẹ nó ah. :(
     
  3. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,069
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Thôi cố gắng vì con mẹ nó ạ thời gian còn dài mà chúc mẹ nó sớm tìm được công việc như ý nhé.
     
  4. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Đúng đấy em à, lắm khi nghĩ mình cũng may mắn hơn nhiều người là còn có con cái. Còn nhiều bạn sinh con cũng khó khăn, tiền nhiều nhưng con cái không có cũng buồn lắm. Thôi thì được con thì non của, cố gắng phấn đấu dần dần:D
     
  5. Shop_Quyba

    Shop_Quyba Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    2,206
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Nàng ơi sông có khúc người có lúc, cố lên chắc tập 2 khoảng hơn tuổi là ổn rùi, lúc đó nàng lại tiếp tục đi làm đc mà Cố lên nhe
     
  6. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    m cũng vất vả nè, giờ nhiều người vất vả mà
     
  7. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    đọc bài của bạn lại nghĩ đến ông chồng, lận đận, lãi xe cho cty Nhật, công ty nhật khác nó thuê xe thuê lái, cứ làm quen, ổn định đc 1 thời gian nó lại trả hợp đồng, lại lận đận đi sang cty khác, công việc khác thì ng ta làm ngon ơ nhưng ông í thò tay thò chân vào thì kết quả chả ra sao cả, nhiều khi cũng phải động viên ông ý là AQ đi cho nhẹ đầu, hic hic
     
  8. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Hic, đọc các dòng tâm sự của các mẹ, mới thấy đúng là mỗi người 1 cái khổ khác nhau, chẳng ai giống ai thật :(
     
  9. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Bình thường cũng chẳng nghĩ đến việc than thở gì đâu nàng à. Tại mấy hôm nay toàn chuyện ức chế, mà cũng không có ai để tâm sự nên đem nên đây để cùng chia sẻ với mọi người cho đỡ buồn cái số của mình, hic:(
     
  10. bluxinh

    bluxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Nói chung cứ phụ nữ chúng mình là khổ sở nhất
    Sinh con đẻ cái, bầu bầu bí bí, rồi chăm sóc nuôi dạy con cái
    Cv nhà chiếm dụng quỹ thời gian quá lớn
    Vậy mà vẫn phải gắng sức đi làm, vì mưu sinh, vì cần tiền, hoặc vì ko muốn nhìn thấy ánh nhìn dẻ bỉu của bên nhà chồng dành cho mình
    Em thấy XH thật quá là bất công với phụ nữ chúng ta
     
  11. meyuna79

    meyuna79 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    2,899
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Tất cả cũng chỉ vì tương lai con em chúng ta thôi bạn ạ, cố gắng thêm chút nhé, đến khi con đi trẻ mình lại phấn đấu sự nghiệp, kể ra thì cũng hơi muôn chút, vui lên đi bạn, nhiều người còn khổ hơn mình đấy
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  12. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    công việc của mình trước khi sinh nhóc thứ 2 cũng từ 8h sàn đến 5h30 chiều mới hết giờ đó, nhưng nói đến 5h30 thì cũng không đúng vì lắm hôm cứ gần 6h mới hết việc cơ. Mà nhất là lúc nào sếp ra ngaoì này công tác, thì phải chia nhau trực đến 8h -9h tối là chuyện bình thường:(
     
  13. thgau143

    thgau143 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2012
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    ui . cac me pai co len chu. mot minh to chong thi 2 thang moi dc ve 3 ngay . ma 2 con nho dua be moi hon 1 tuoi day . ma van di la bt co sao dau hoan canh ma
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  14. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Cố lên, chủ top ơi! Tự nhủ rằng "mọi khó khăn đều chỉ là tạm thời"... chờ cho bé cứng cáp, đi trẻ được thì mẹ bé cũng rải hồ sơ tìm việc là ok!
    Sang năm có khi kinh tế sáng sủa hơn, chắc cũng dễ tìm việc hơn một chút, mẹ bé à!
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  15. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Cảm ơn các mẹ đã động viên nhé, hic. Thôi thì phải cố gắng vì tương lai con em chúng ta mà.
     
  16. violettron

    violettron Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2013
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    chia sẻ với chị, e tốt nghiệp dh xong thất nghiệp, cắn răng đi làm công nhân, vào đấy người ta khinh mình lắm, vì mình học cao mà đi làm như thế người ta coi mình là bất tài. Quản lý (chức vị ở công ty e là leader) của e là một e sn 92, học hết cấp 2, có người quen nên được làm leader, đến khái niệm vuông góc cơ bản cũng ko nắm được mà bảo e làm sai, e đôi co lại mà ko thắng được cái sự thật hiển nhiên ấy. hic. làm được 1 năm, e lại đi học, xong ko biết tương lai thế nào nữa,
     
    mamachipxuxu90009000 thích.
  17. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Hic , ở đời chẳng biết đâu được chữ ngờ. Đôi khi cứ tồ tồ lại được hưởng thái bình em nhỉ.
     
  18. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Chị cũng chẳng mong công việc cao sang gì đâu, cũng chỉ mong bình bình giống như em là đủ lắm rùi, có thời gian chăm con cái em à
     
  19. shopbevame

    shopbevame Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    Chị cố lên nhé, mỗi người 1 cảnh nhưng mà sẽ vượt qua thôi
     
    xuxu90009000 thích bài này.
  20. xuxu90009000

    xuxu90009000

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    12,433
    Đã được thích:
    2,986
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Số mình biết đến bao giờ mới hết vất vả đây, hic

    HIc, thì mỗi người 1 hoàn cảnh mà mẹ nó, nghe thì thấy đơn giản nhưng đằng sau còn có những cái khó nói không nói ra được nữa mẹ nó à. thôi cũng chỉ biết cố gắng phấn đâu thôi.
     

Chia sẻ trang này