Gì đây nhỉ???

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi ntphuong_2012, 5/9/2012.

  1. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,758
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
  2. hdc123

    hdc123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    Ôi, nhân viên thì ko biết thế nào nhưng tình hình là bên trường này từng qua Công ty mình đàm phán muốn xin cho học viên khi tốt nghiệp xong sang làm việc. Nhưng giám đốc đã nói thẳng : Công ty cứ nhận coi như thực tập, ko cần trả lương hoặc trả lương thấp cũng được, sau vài tháng giữ lại hay cho nghỉ thì tùy Công ty ( vì trường này có hứa với học viên sau khi TN sẽ lo việc làm cho mà.
    Buồn cười nhất là có lần vô tình nhìn sơ qua thời khóa biểu của lớp Bác sĩ máy tính thì phải có chia môn học ra : Môn Word, Môn Excel. Nhớ nhất là trường này có bài hát cho khi sinh hoạt cho cả lớp đồng thanh hát tên là Nhúc nhích. Gì mà 1 ngón tay nhúc nhích, 2 ngón tay nhúc nhích, nhúc nhích, 3 ngón tay nhúc nhích nhúc nhích nhúc nhich rồi tới 20 ngón tay nhúc nhích cơ ạ, haizzz
     
  3. bebi_hn

    bebi_hn 0904159809

    Tham gia:
    4/3/2009
    Bài viết:
    4,385
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    Đến khổ. Xoa theo yêu cầu chủ Top
    Mình nghĩ có xóa ntn đi nữa thì google nó đã tự động save hết rồi mà
     
    Sửa lần cuối: 9/11/2012
  4. kita.se7en

    kita.se7en Thành viên mới

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    em xin chia sẻ vs các mẹ trường hợp của em ạ.chỗ em làm là tư nhân, k theo quy mô kinh doanh công ty. Vì thế mà nó còn tởm hơn ở công ty các mẹ. Ở đó nhân viên bọn em làm việc như trâu như chó cho họ. Làm tất cả mọi việc, thế mà hết tháng chả thấy họ trả lương, hỏi thì chủ tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Đến 15 họ mới trả. Nhưng điều này mới quan trọng này. Em lấy lun ví dụ cho mọi người dễ hìng dung. Có 1đứa sinh năm 96 làm ở đó. Nó làm từ đầu tháng 4, sang 15/5 nó đc trả 3,6triệu tiền lương t4.sang 15/6 nó đc 3,7triệu. Cuối tháng 6 tầm 25/6 nó đi viện khám thì bị chẩn đoán là rối loạn tiền đình. Nó xin nghỉ làm để về nhà chữa bệnh. Tiền lương thág 6 của nó là 1,8triệu. Vậy mà chủ tính lương cho nó như thế này : lấy (3,6tr+3,7tr+1,8tr)x25% = 2,275tr. Họ giữ lại 2,275tr đó. Thế là nó bị âm tiền, rõ ràng còn gần 2tr mà cuối cùng k có 1đồng nào về quê. Ngay từ đầu họ k hề nói j về chuyện giữ lại lương mà về sau lại nvậy. Địa chỉ : cửa hàng châu hương, số nhà 49 ngõ 131 đường hồng hà, ba đình.
     
  5. hinxinhkute

    hinxinhkute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2011
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    chia sẻ với chủ topic cùng tâm trạng...ủn bài nên cho cả nhà biết còn tránh...trời đời này nhiều vết sạn mà cứ tưởng mình là ngọc quý......chúc chị tìm đc cv mới tốt hơn...
     
  6. kita.se7en

    kita.se7en Thành viên mới

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    em xin chia sẻ thêm để các mẹ hiểu về tính chất nhà đấy. nhà có 4 con vịt giời. đứa cả mang tiếng đi du học, về thì làm luôn cho bố mẹ, chưa từng đi làm ở đâu cả, chưa từng đi làm thuê nên chỉ biết chửi mắng nhân viên. có lần bà chủ còn chửi : " đ.m cái bọn này, chả làm cái gì cả, việc gì cũng đến tay tao". các mẹ nghe thấy đc k? gây ức chế cho nhân viên rùi nhân viên nghỉ hết thì giữ lại lương. thời gian làm là 10 tiếng/ ngày, làm 30/30 ngày. nghỉ 1 ngày bị mất ngày công, còn bị trừ luôn 100k tiền thưởng. nói thật chứ em đi làm rất nhiều nơi rùi nhưng chưa có nơi nào lại ghê tởm như nơi đó. nhà xây 7 tầng cho 4 con vịt làm miếu.
     
  7. meobeoheocoi

    meobeoheocoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/3/2012
    Bài viết:
    4,784
    Đã được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    863
    xong

    ..........................................................................................................
     
    Sửa lần cuối: 6/11/2012
  8. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    Ôi zồi. Thế là lùa đảo rồi. Mk bây h hay có kiểu làm xong nợ lương chứ.
     
  9. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    E nghĩ mọi người nên tâph gợp lại để đòi lại công bằng ạ.
     
  10. hangpham678

    hangpham678 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9,088
    Đã được thích:
    2,128
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    đã xóa theo yêu cầu của chủ top nhé
     
    Sửa lần cuối: 5/11/2012
  11. Phuc Lee

    Phuc Lee CLB tìm hiểu về Đạo Phật

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    1,904
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    Uhm, cứ ngồi lỳ ở đấy bạn ah! Nhất là sáng mồng 1 ấy, vì ai làm ăn KD cũng kỵ ngày này lắm. Với ai chứ với mình chắc chắn sẽ đòi ko thiếu 1 xu. Mình ko đòi hỏi j cả, nhưng mình phải lấy đc cái j mà của mình!
     
  12. shu jin

    shu jin Làm đẹp sau sinh uy tín

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    2,339
    Đã được thích:
    374
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    lấy được tiền là tốt rồi. chúc mừng bạn nhé
     
    Sửa lần cuối: 5/11/2012
  13. meomjt_2011

    meomjt_2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    3,485
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    cám ơn bạn đã chia sẻ nhé, bjo nhìu kẻ lừa đảo lắm, nhưng chưa làm thì cũng chưa thể nhận ra đó là lừa đảo bạn ạ. nếu ai có vô tình dính phải thì đành coi như là số đen, và đi cảnh báo mọi ng, hichic, khổ thế chứ
     
  14. meobeoheocoi

    meobeoheocoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/3/2012
    Bài viết:
    4,784
    Đã được thích:
    1,794
    Điểm thành tích:
    863
    xong

    ..............................................................................................................
     
    Sửa lần cuối: 6/11/2012
  15. nguyet2mtn

    nguyet2mtn Minh Nguyệt

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    ..............................................................................
     
    Sửa lần cuối: 12/11/2012
  16. mehuyenvy

    mehuyenvy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    Bọn thất đức đấy phải lôi chúng nó ra ánh sáng các mẹ ạ. Bị ừa ức lắm. Chia sẻ với các mẹ vì e cũng bị bọn trung tâm lừa đảo tiền xin việc.
     
  17. mijun_hn

    mijun_hn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2,436
    Đã được thích:
    448
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    về vụ lương lậu e nghĩ các chị nên tập hợp lại rùi viết đơn kiện ý ạ, vì liên quan đến lương của người lao động thì ko mất phí đi kiện đâu,cái này các chi thử gọi tổng đài tư vấn pháp luật 1088,họ sẽ tư vấn cho mình đấy...mình ko hiểu gì về luật pháp nên bọn bất lương áy mới có cơ hội lộng hành.......
     
  18. Enya

    Enya 0904.03.3002

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    Xóa đi để ủng hộ mẹ nó lấy lương nhé. Nhưng lẽ ra phải để để cho các mẹ khác biết mà tránh mẹ nó ạ.
     
    Sửa lần cuối: 9/11/2012
  19. MecuBee

    MecuBee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ không nên làm cho bọn VietCare - Trường TC Nghề Việt Úc ở ngõ 165 Cầu Giấy nhé

    Hic. Giống e 2 năm về trước. E xin đc tâm sự hơi dài 1 chút về những kinh nghiệm đi làm của e.Bổ sung thêm vào danh sách 2 đơn vị e đã từng làm việc với hiện tượng nợ lương:
    - Trường mầm non Master kids trụ sở ở Trần Khát Chân- Hai Bà Trưng: Ngày trc e xin làm quản lý ở đó nhưng rồi vào đó làm mấy tháng ko đc trả lương, rồi chứng kiến cảnh nhân viên cũ ở đó đã nghỉ việc đến đòi lương. Thằng gđ đùn đẩy cho thằng pgđ ra giải quyết mà vừa xót vừa phì cười. Sau e nghỉ việc e hết gọi điện lại email dọa đăng lên báo cho hết đường làm ăn thì mới đòi được mấy triệu tiền lương của chúng nó đấy ạ. Lúc đầu còn nghỉ thôi bỏ đi vài triệu bạc nhưng nghĩ lại tiếc công mình làm việc nhiệt tình trách nhiệm, có hôm làm tới cả đêm (vì nó có tổ chức các lớp tiếng Anh cho trẻ em và người lớn nữa ạ), nên phải đòi cho bằng được. Khốn khổ. À mà nếu bố mẹ nào muốn đi học tiếng Anh thì tránh xa chố đó ra nhé. Chúng nó thường tổ chức bán mấy khóa học đó qua kênh nhommua.com, nhưng mục đích là lấy tiền rồi trì hoãn khóa học, tiền đó là để chúng nó duy trì sự sống cho chúng nó thôi ạ, e vào làm mới tá hỏa ra trò lừa đảo đó, chạy mất dép.
    - Thứ 2 là : Trung tâm phát triển giáo dục Bình MInh, bọn này nghe thì hoành vậy, mà chúng nó cũng quan hệ đút nhét tiền cho mấy người có chức có quyền nọ kia vào dạy tiếng Anh mấy trường Tiểu học ấy, nhưng bà giám đốc thì bỉ ổi ghê gớm, lợi dụng nhân viên cống hiến rồi "đá" nó bất cứ lúc nào. E vào làm việc mà như thế này ạ: Đầu tiên bảo e thử việc 2 tháng. e đã làm việc rất chăm chỉ. 1 tháng sau đc gọi vào văn phòng với nội dung: e làm việc rất tốt nên có thể kết thúc thử việc ở đây, công ty nhận e làm nhân viên chính thức luôn, rồi giao cho e việc luôn, e chưa kịp nói gì thêm thì bà ấy có việc với khách e phải đi ra. Đến vài ngày sau khi e hoàn thành xong 1 số việc. Em muốn hỏi xem đã bắt đầu vào làm việc chính thức, bà ấy có cần lưu ý gì thêm với e hay không, , e hỏi vậy để chắc chắn công việc của e vẫn tiếp diễn như bình thường như khi thử việc hay không, để về sau e đc chủ động trong công việc. Thì lạ thay bà ấy trả lời: e vẫn thử việc 2 tháng như bình thường. Hịc, bất nhất và chả uy tín tý nào. Nhưng sau đấy e vẫn quyết định tiếp tục cố gắng. Rồi e mới biết bà ấy là người làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế nào: quần e làm việc cả ngày lẫn đêm, đến gần 12h còn gọi e dậy chuẩn bị tài liệu vì bà ấy thay đổi kế hoạch làm việc vào sáng hôm sau. Công việc của e cứ tiếp diễn như vậy, không 1 ngày nào mà cả tối e ko phải nghe điện thoại công việc, hoặc đang ngủ lúc gần 11h30, 12h đêm phải dậy làm việc đến 2, 3h sáng, có hôm là thức trắng, và thường xuyên đi làm về muộn do phải giải quyết quá nhiều việc. Vì 1 lý do có bà Sếp rất thích đề ra hoặc thay đổi kế hoạch vào lúc nửa đêm. Chồng e thì ko hài lòng và cáu gắt vì điều đó. Con thì e ko chăm sóc đc chu đáo. Bản thân thì sút cân trầm trọng. Sau khoảng hơn 2 tháng e xin thêm 1 người hỗ trợ (vì mang tiếng là quản lý nhưng e ko có người hỗ trợ trực tiếp, khi cần làm công việc in ấn giấy tờ e chỉ có 1 cô bé đc g đ giao cho hỗ trợ nhưng con bé này ỷ là em của đứa nào đối tác bên mảng công nghệ của cty, nên nó làm gì cũng chỉ qua loa và ko trách nhiệm). Bà ấy có vẻ không vừa lòng về điều này. Điều e ko nhận ra là kế hoạch cho e "bay" cũng hình thành từ đó. E vẫn đc "vỗ về" cố gắng cống hiến và tiếp tục đc giao những việc quan trọng như xây dựng quy trình nọ kia cho công ty, chuẩn bị khung đào tạo, xây dựng quy trình và nội dung đào tạo chuyên nghiệp và hoàn chỉnh, nội dung bài giảng điện tử- những thứ mà sau đó e đc đánh giá rất cao. E có 1 thói quen là khi làm tài liệu quan trọng, bản e public ra là bản mà mọi người chỉ có thể xem và ứng dụng 1 vài thao tác cơ bản, còn về tiện ích chuyên sâu- cái mà e dày công, tốn nhiều time và công sức cũng như hiểu biết về các thủ thuật để xây dựng, thì e luôn lock để những người ko hiểu lắm về CNTT ko ai có thể "ăn cắp bản quyền", mọi người chỉ có thể dùng mà ko thể làm lại. Hoặc tốn nhiều time hơn để làm. Sau khi có đc toàn bộ hệ thống tài liệu, bà ấy có vẻ rất hài lòng. Nhưng chưa lấy đc bản gốc từ e. Đến 1 buổi sáng e đi làm, sau khid đến văn phòng e đc gọi vào, bà ấy bảo chị cần toàn bộ bản gốc và yêu cầu e gửi gấp cho bà ấy ngay sáng hôm đó. E đã linh tính có điều gì đó ko bình thường nhưng vẫn "thừa lệnh" Sếp. Sau khi nhận đc email của e có attach toàn bộ tài liệu. Bà ấy gọi vào và nói: Chị đánh giá rất cao khả năng và những đóng góp của e đối với công ty, cảm ơn e đã dày công xây dựng bộ tài liệu và quy trình chuẩn cho hoạt động đào tạo. Nhưng chị rất tiếc ko thể cộng tác với e vì chị cần 1 người có thể nghe điện thoại của chị bất cứ lúc nào chị cần mà không có thắc mắc gì." Đến đây,e mới biết những linh tính của mình là chính xác- là e đã bị lợi dụng để đổ mồ hôi nước mắt xây dựng, cho người sau vào chỉ việc cứ thế mà làm theo. E mới biết mình ngu quá, những tháng ngày qua tốn cả thời gian, sức khỏe, và tình cảm gia đình để cống hiến cho 1 giám đốc như vậy. Thật ko có tình người, không hề lo lắng đến sức khỏe và đời sống riêng của nhân viên. E hết sức buồn. Đây là bài học lớn đối với em.
     
    Sửa lần cuối: 10/9/2012
  20. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    xong

    .................................................................................
     
    Sửa lần cuối: 9/11/2012

Chia sẻ trang này