Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Hôm nay mình mới đọc được bài viết của mn,thực sự chia sẻ với mn!!! mn mạnh mẽ và vững vàng lên, hãy dành tình yêu cho con nhiều hơn nữa, vì thực sự con thiệt thòi hơn bạn bè rất nhiều....
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ nhìn con mà muốn trào nước mắt, con yêu quá con ạ, cố lên con, các mẹ trên diễn đàn luôn theo dõi con, ủng hộ con. Mẹ nó ơi cố lên, hãy yêu thương con hơn, hãy bớt đau khổ mà thay vào đó là yêu thương vô bờ bến. Bởi vì người đưa con đến với cuộc đời này là phải có trách nhiệm và tình yêu thương tuyệt đối với con
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Em cũng suýt khóc khi đọc xong tâm sự của mẹ nó. Nước mắt ứa lên chỉ cần nhắm mắt là sẽ chảy thành dòng luôn ý
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Một câu chuyện buồn và thật cảm động :'( , Bé trai nhìn thật đáng yêu và thông minh, nhìn bức ảnh em tươi cười như thế tì ai mà nghĩ được e lại mang căn bệnh" tự kỷ". Quả thật là c đã sai, nhưng con người ai chả có lúc sai lầm hả c, quan trọng là vẫn còn yêu thương, và yêu thương ấy chưa bao giờ ngừng cả. Hãy mạnh mẽ lên c nhé. Chúc e mau chóng khỏe lại, đừng làm cha mẹ buồn nữa nhé
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ mẹ dành cho con nhiều tình yêu hơn nhé. Vì con đã thiệt thòi hơn rồi
Ðề: Tham gia cuộc thi: Viết cho con thương con trai quá... thương cả bà nữa...cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho 2 mẹ con...
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Đọc mà rớt nước mắt. Đúng là khi làm cha mẹ mới thấy tình yêu thật bao la. Cầu chúc con trai chị sớm khỏe mạnh, bình thường!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Tội cho bé quá. Nhìn ảnh bé thì không nghĩ là bé tự kỷ đâu. Thực sự không phải là mê tín nhưng mình thấy có những gia đình con cái ít khi trọn vẹn tất cả, có con thông minh, đẹp đẽ, có con dường như gánh đủ thứ cho bố mẹ, anh chị em nhà mình. Cháu trai nhà mình sinh năm 2004, phát hiện tự kỷ lúc 4 tuổi, không can thiệp được nữa, bây giờ vẫn không biết gọi mẹ, đau ốm thường xuyên, mẹ nó sợ không dám sinh thêm nữa, chấp nhận chăm sóc con suốt đời. Đọc chuyện bạn buồn nghĩ đến cháu mình.
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ Thương chị vô cùng, sao một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu như thế lại mắc căn bệnh đó chứ, cầu cho có phép màu dành cho con và cho cả mẹ nữa. Hai mẹ con phải cố gắng lên nhé!
Ðề: Gửi lời xin lỗi đến con trai "đặc biệt" của mẹ nhìn mặt thằng bé thông minh lắm, nghe nói những đứa trẻ tự kỉ thật ra là thiên tài, có cái không bộc lộ ra mà thôi
Mẹ nó chắc đã vất vả nhiều lắm ! Chúc mẹ nó cũng các con khỏe mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống !
Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Mẹ nó ơi hãy yêu thương con nhiều hơn nữa nhé. Vì con đã thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều rồi. Chia sẻ với mẹ nó. Cuộc sống là không bao giờ ngừng hy vọng. Ngày mai trời lại sáng
Ngọn lửa trong kia còn thắp mãi Sáng lên hi vọng của người sinh Tim con cất dấu điều muốn nói Hãy chờ con gọi tiếng mẹ yêu Có vần thơ nho nhỏ mong tiếp thêm cái gì đó dù rất nhỏ thôi với mẹ @Maitchc
"Đến tận giờ, mẹ vẫn không quên và không thể nào quên ánh mắt con nhìn mẹ lúc ấy, con không nói được, chỉ nằm xuống gối, nhìn em và sụt sịt", cảm động rơi nước mắt, yêu con thật nhiều, chúc con luôn mạnh khỏe và điều kỳ diệu sẽ đến với chị và con!