Gia Bảo - động lực sống của mẹ - mẹ yêu con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi ruagia, 28/7/2011.

  1. ruagia

    ruagia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    3,612
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    Con yêu của mẹ, không biết có bao giờ con đọc được những dòng này mẹ viết ko nhỉ? Nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng mà nghĩ đến con giai của mẹ mẹ lại phải cố gắng. Dạo này nhiều việc khiến mẹ streess quá, sống mới mẹ chồng, mẹ thực sự rất mệt mỏi, vì con mà mẹ phải cố gắng. Con trai mẹ giờ đã được 11 tháng rồi cơ đấy, nhưng vẫn chưa đủ thời gian để mẹ yên tâm cho con đi nhà trẻ. Vì thế mà mẹ phải từng ngày sống trong stress, sống trong sự chỉ đạo của bà mẹ chồng để bà ý trông con giai mẹ để mẹ đi làm. Nhớ lại quãng thời gian sinh được con ra quả là thực sự là những chuỗi ngày cùng cực nhất đời mẹ khi ở quê chồng.khi sắp sinh con, mẹ về quê chồng đẻ vì ở HN k có ai chăm, bà ngoại phải đi dạy, bầu bí mà ông bà nội cho ăn cơm rau và 3-4 miếng thịt gì đó (trong khi lương của bà hàng tháng 2.5tr, lương của ông hơn 4tr) bố con thì ở trên HN; thử hỏi người bình thường ăn thế còn thấy đói nữa là mẹ đang mang trong bụng con. Thịt thì có phải bữa nào nấu bữa đấy đâu. Ông bà nội mua 1 lần 1kg thịt, rồi luộc lên 1 lần cho đỡ tốn ga, thái ra và nhét vào ngăn đá ăn cả tuần. không có gì thay đổi, hoặc được có hôm thì đổi thành món canh trai nấu rau (ko thịt). Mỗi bữa mỗi người được khoảng 3-4 miếng thịt gì đó. Mẹ đói thì mệt cố đi bộ đi mua sữa, mà ở quê thì phải đi xa, mẹ thì nặng nhọc rồi, đi về mệt k còn muốn làm gì cả. Mẹ lấy nhiều thịt thì bà bảo 3 người ăn thế chứ ăn thế nào, rồi làm cái gì cũng phải thế này, thế này... kêu nấu cơm của phụ nữ đơn giản, vì bà chỉ có mỗi luộc rau và cho thịt vào nồi hấp lại. Bữa nào cũng như bữa nào, bà bảo mẹ là: mẹ ăn vào mồm rồi mẹ vẫn tiếc. Mẹ yêu cầu ăn cái gì thì bảo tự đi mà mua, mà chợ có gần đâu cơ chứ, ở nhà lại k có xe máy, có mỗi chiếc xe đạp. Bà ngoại gọi điện lên hỏi thăm thì bà nội bảo tôi bảo nó thích ăn gì thì bảo mẹ đi mua,nhưng nó chẳng biết nó thích ăn gì. Mẹ mua bánh quy ở trên phòng để ăn thì bảo ăn lung tung rồi đi ngoài ra, mua toàn thứ vớ vẩn phí tiền...bữa nào cũng như bữa nào, chán...
    ngày con sinh...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ruagia
    Đang tải...


  2. .2VGroup.com

    .2VGroup.com Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2011
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    976
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Gia Bảo - động lực sống của mẹ - mẹ yêu con

    Sao mẹ có nhiều bức xúc thế, hôm nay mới đọc được. Chúc mẹ nó luôn vui vẻ, tươi trẻ, tràn đầy niềm vui và Hp b ên con yêu khỏe mạnh, ngoan ngoãn, lanh lợi, y êu thương mẹ!!!
     

Chia sẻ trang này