Dầu ăn trong Metro hiện chỉ còn 95k/ bình 5 lít (em quên tên hiệu rồi) - loại dùng cho rán xào. Cả nhà lưu ý nhé: đừng mua dầu đậu nành nguyên chất để thực hiện các món rán nhé - vô cùng phí phạm vì bao vi chất quảng cáo bay theo hơi nóng hết mà.
Các mẹ có địa chỉ nào mua hoa quả ngon bổ rẻ đảm bảo chất lượng post lên đây cái nhé. Nhà tớ có con bé trả biết cho ăn hoa quả loại nào cho đảm bảo chất lượng, mà mua ở các hàng hoa quả nhập khẩu thì buốt ruột quá không chịu nổi. Tớ ở quận HBT nhé, nếu có cửa hàng nào gần mạn này thì tốt quá. Hòng hớt chờ tin các mẹ đây
Nhà mình ở gần Metro Hoàng Mai nên t7 và CN kiểu gì cũng lượn lờ qua đấy. Hệ thống siêu thị này hay có đồ giảm giá bất ngờ lắm đặc biệt là vào T7 và CN. Tuần trước nữa mình mua được 1 con cá basa 1kg mà có 23k mà vẫn tươi ngon nhé. quân bò có 10k/1 cái
Topic này hay nhưng các mẹ không hưởng ứng lắm nhỉ, hay tại ít mẹ biết. E ít đi mua sắm nên phải đánh dấu để còn tham khảo mới đc. :-*
Các mẹ ra shop Soc & Brother ở 55A Phan Chu Trinh cũng bán hàng Nhật và đặc biệt là có cái cân nhỏ dùng để treo vào chìa khóa mang thoe đi chợ để kiểm tra rất chính xác và tiện nữa, giá là 35k. Từ hôm mua đến giờ các bà hàng cá và gà sợ phát khiếp vì cứ cân xong tớ cân lại thể nào cũng thiếu
Sieunhancoi vào Metro Hoàng Mai đi. Mình tín nhiệm hoa quả trong này, chuyên mua nho, táo, kiwi ở đây bởi đơn giản là để thấy nhanh hỏng. Đi mua ở ngoài chả bao giờ thấy táo có vết sau khi gọt vỏ (táo Fuji xuất xứ TQ trong Metro cũng đảm bảo lắm), nho thì héo cuống là nhăn vỏ, rụng cuống… Rổ giá lại hợp lý. Ngon nhất là táo Vàng (rẻ nhất là táo vàng Nam Phi nhưng ít, chủ yếu là táo vàng Mỹ), nho đen không hạt. Tuần nào mình cũng mua nho với táo (hiện đang có táo xanh rất ngon).
Em rất nghi ngờ vụ cân kẹo ngoài chợ nhưng chẳng biết làm thế nào. Em nghĩ là giá rẻ thì họ phải cân vậy thôi. Tính ra mua trong siêu thị vừa yên tâm (tất nhiên mình phải là người tiêu dùng thông minh, ko nên quá tin tưởng: như nho với táo em bao giờ cũng để ngoài 1 vài quả để kiểm định chất lượng) mà chả đắt
Mình vừa mua trứng gà tre có 1.700 đồng/quả (chung quy là do ảnh hưởng của vụ trứng tẩy axit). Trứng vàng ruộm, thơm lừng (bé nhà mình chỉ ăn trứng này hoặc trứng gà so , chê tuốt các trứng khác).
Ui, bái phục mẹ Canhcutxinh thật, mình đi chợ về cấm có biết giá bn, mà có hỏi giá thì về đến nhà cũng quên luôn, hihi :d
Mình thích bưởi lắm, có thể chén liền 1 lúc 1 quả, ngày có thể xơi 3-4 quả ( hihi ăn tham quá). Cũng gần Tết rồi, đánh dấu để chọn mua bưởi nào.
Khi mua đồ của Nhật thì thà là mua nhãn made in China còn hơn vì nó phản anh đúng thực tế xuất sứ hàng, chứ mua đồ mada in Japan thì các mẹ phải kiểm tra kỹ nhé vì nhiều chủng loại hàng của Nhật bay giờ toán sản xuất ở TQ rồi đưa về Nhật đóng gói và đóng made in Japan đấy
Mình cũng thích bưởi lắm. Mùa này đang có bưởi gì mà chẳng biết tên chỉ biết nó có dáng giống bưởi 5 roi nhưng vỏ ngoài sần sùi, bưởi này nhiều nước, rôn rốt ngọt, cần nặng tay lắm ạ. Em mua khoảng 7~8k/1 quả. Ở chợ bán nhiều lắm ạ
oài, ko phải tham rẻ nhưng em mua bưởi 8k là thấy ngon rùi mà,chua ngọt vừa phải đc cái em thích ăn chua nên những bưởi đắt tiền toàn bưởi ngọt lại ko hợp với em
Bưởi bắc chua dôn dốt năm nay đúng là chỉ 7-8k/quả thôi bạn ạ vì bị bưởi Năm Roi, bưởi da xanh lấn át rồi.