Hôm qua cơ quan mình có một em (mà em này năm nào cũng tới) đến đưa một thư giới thiệu từ Trung tâm Dạy nghề cho trẻ em khuyết tật Vĩnh Bảo, Hải Phòng, giới thiệu em Phạm Thị Ngân, người câm điếc.... mong các nhà hảo tâm hỗ trợ. Em này người thấp bé. Vào văn phòng là em trực trực đưa thư giới thiệu, nhanh lắm. Mặt hàng em bán liệt kê trong danh sách gồm đũa, tăm, bút bi, bút dạ kim. Mình hỏi đũa em nói không còn, tăm cũng không. Toàn bút mà là bút tàu các mẹ nhé. Một hộp 24 cái, 200k-350k/hộp tùy loại. Mình hỏi chứng minh thư (ghi vào giấy) em nói 16 tuổi nên chưa làm. Em này đưa ra một quyển số có các tổ chức đã mua ủng hộ em để lấy lòng tin từ các tổ chức. Nhưng em này tuyệt nhiên không biết một ký hiệu ngôn ngữ của người khuyết tật nào. Mình cũng gọi điện xuống Hội chữ thập đỏ Hải Phòng nhưng không có Trung tâm này. Xin chia sẻ để các mẹ đề phòng. Với kiểu lừa đảo này, mình báo bảo vệ, dọa gọi công an là chuồn thẳng.
Ðề: Giả danh người câm điếc để lừa tiền các văn phòng, doanh nghiệp Giả sư nè, giả tàn tật, còn vác theo trẻ em nè... nhiều chiêu lắm
Ðề: Giả danh người câm điếc để lừa tiền các văn phòng, doanh nghiệp Ấy thế mà nhiều văn phòng bị lừa phết nhé. Văn phòng cạnh mình còn mua 2 hộp loại 250k nhé. Mình thấy năm ngoái mấy mẹ cơ quan mình nói cũng mua ủng hộ đấy. Lừa đảo!
Ðề: Giả danh người câm điếc để lừa tiền các văn phòng, doanh nghiệp ôi! giờ toàn thấy lừa đảo nhiều chứ thật có đâu!
Ðề: Giả danh người câm điếc để lừa tiền các văn phòng, doanh nghiệp Hình như văn phòng mình cũng bị lừa chiêu nay..nhưng không ai phát hiện ra cả :s
Ðề: Giả danh người câm điếc để lừa tiền các văn phòng, doanh nghiệp hôm qua cũng có 1 anh ở trung tâm dạy nghề người khuyết tật,...gì gì ý trên Đống Đa, HN mình ko nhớ địa chỉ chính xác với giấy tờ đầy đủ vào xin tại văn phòng Caritas mình làm ở đó Vì thấy văn phòng hoạt động về bác ái nên rất nhiều người, trung tâm này kia vào xin, bán vé....đủ các kiểu Có những người bên mình ko cho họ quay đi không thèm chào CÓ những người nể quá phải cho... mà ngày nào cũng có thì đâu có quỹ cho các khoản này kia chứ Đến là mệt
Ðề: Giả danh người câm điếc để lừa tiền các văn phòng, doanh nghiệp em còn nhớ hồi học trung học cũng có hội bán tăm, giả danh người mù về trường em bán. em nghĩ bây giờ nhiều người lợi dụng lòng tốt của mọi người để sống quá.
Ðề: Giả danh người câm điếc để lừa tiền các văn phòng, doanh nghiệp Toàn lừa đảo hết đấy các mẹ ơi, các cơ quan thực sự thì họ không đi từng nơi như thế đâu.