Gia Đình Nhà Bạn Trai Phản Đối Phải Làm Sao Đây Ạ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Phạm Thu Hoài, 26/11/2015.

  1. Phạm Thu Hoài

    Phạm Thu Hoài Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Khi bị gia đình nhà bạn trai phản đối nhà xa, gia đình ko điều kiện, công ăn việc làm ko ổn định và thấp bé. Thêm nữa còn nghĩ mình bám con trai họ. Thì mình nên làm thế nào ạ :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Phạm Thu Hoài
    Đang tải...


  2. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, thì bạn chứng tỏ cho họ thấy tình yêu của 2 bạn, miễn là 2 bạn vững tin là được mà, cố lên nhé
     
  3. Phạm Thu Hoài

    Phạm Thu Hoài Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng chẳng biết nữa, đây mà mối tình đầu của em, em yêu ko tính toán chút nào cả, thậm chí còn ko biết nhà anh ấy có điều kiện, vì anh ấy rất giản dị. Bố mẹ anh bảo em bám, em thấy tổn thương lòng tự trọng lắm. Muốn vứt bỏ tất cả. CÒn gay gắt với anh, chửi anh, nhưng anh thì ko chịu từ bỏ. Nên em thật sự khó nghĩ và mệt mỏi. Vô tình ko chỉ có bố mẹ anh mà cả em đều tạo áp lực cho anh thì phải...
     
  4. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    hic công nhận là khó đấy, nếu ko đc nhà ck ủng hộ thì sau này có vấn đề gì người ta sẽ quy chụp cho m hết, nếu sau này ck vẫn yêu thương thì ko sao nhưng những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì bơ vơ lắm, m đây may mắn hợp mẹ ck nên những lúc ck hư là lại gọi điện về kể tội với mẹ ck để mẹ ck xử, mẹ ck m nhìu khi còn hơn mẹ đẻ ý
     
  5. HoangTN50K

    HoangTN50K Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    nếu ny bạn không ý kiến gì về bạn và kiên định thì ban cũng đừng lo. Dần dần gd ny bạn sẽ hiểu và thông cảm với bạn thôi
     
  6. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Nên cân nhắc kỹ và để từ rồi quyết định. Họ không đông ý sau này về 1 nhà có vấn đề gì thì mình còn cay đắng hơn nhiều. Giờ họ đã nói là bám nọ bám kia rồi mà. Sau về sơ sẩy là khó sống.
     
    Phạm Thu Hoài thích bài này.
  7. 6thmay

    6thmay Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2015
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì nghĩ cho đến lúc này nếu bạn trai bạn luôn bảo vệ bạn và bạn cũng quyết tâm thì sẽ vượt qua được thôi, còn chuyện sau này thì khó nói lắm, có ai nắm tay được từ sáng đến tối đâu. Hãy cứ sống biết điều với mọi người :). Cố lên bạn!
     
  8. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Haizz, bản thân mình cũng là phụ nữ. Nói thật là nếu nhà trai mà chỉ càn nói 1 cái gì đó xúc phạm mình thôi là mình cũng cho out luôn, nhất là cái kiểu đánh giá ng khác như thếd
    Khuyên chân thành bạn là nên đi tìm ng khác bạn à
    Thiếu gì người phù hợp chứ
     
  9. Phạm Thu Hoài

    Phạm Thu Hoài Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ước gì em được như chị, đây em còn chưa ra mắt, mà đã bị phản đối rồi. Có phải bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con nên vậy ko ạ? Tất cả là bình thường, lấy về làm dâu nhà người ta sẽ khác. Em chỉ mong vậy thôi. Nhưng em hay nghĩ lắm, cứ nghĩ lời bố mẹ anh nói ko đúng về em, là em lại tủi thân, lại buồn chị ạ. Em chả biết vượt qua đc chính mình hay ko nữa :(
     
  10. Phạm Thu Hoài

    Phạm Thu Hoài Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Em tính trc nay sống ko bao giờ tính toàn, có gì nói vậy, bị nói thế thật sự cảm thấy ko đc tôn trọng, em đòi chia tay rồi nhưng anh người yêu ko chịu, mủi lòng rồi lại thương :(
     
  11. Phạm Thu Hoài

    Phạm Thu Hoài Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Kể bạn trai em mà ko tốt, ko nghĩ cho em, cũng bênh bố mẹ thì em đi thẳng đầu ko ngoảnh lại. Em suy nghĩ mâu thuẫn lắm chị ạ, 1 mặt cứ nhớ như in lời bố mẹ anh ấy nói, nó cứ văng vẳng trong đầu, lúc ấy chỉ muốn chia tay cho nhẹ đầu. 1 mặt thì ko nỡ làm tổn thương bạn trai, anh ấy tốt với em lắm :( ko giống bố mẹ anh tính toán từng đồng đâu chị ạ :(
     
  12. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Bạn ơi, giờ hiêu thì người ta tốt với bạn vậy thôi. Sau lấy về rồi thì chuyện cuộc sống, cơm áo gạo tiền đủ mọi thứ sẽ làm con người ta thay đổi đấy bạn à. Người ta nói tình yêu hay làm mờ mắt lắm. :(
     
  13. Phạm Thu Hoài

    Phạm Thu Hoài Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Em cảm ơn chị đã động viên em ạ, em biết là nên bên cạnh nhau cùng vượt qua sóng gió, quan trọng là anh ấy ko buông tay mình. Nhưng vấn đề ko phải là anh ấy, mà là ở em ạ, em ko quên đc những gì bố mẹ anh đánh giá về em. Nhà em ko giàu, nhưng có giáo dục, bị nói vậy em thấy bố mẹ anh nhìn nhận sai về em. Nhưng chưa gặp mà đã nói em bám anh vậy, anh giỏi giang vơ đâu chả đc nhà điều kiện tương xứng, bắt anh phải chọn người để yêu, thì em thấy vậy là tính toán chứ ko phải thương con khổ nữa rồi...
     
  14. Phạm Thu Hoài

    Phạm Thu Hoài Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Đây cũng là mối tình đầu của em nữa, em chưa yêu ai ngoài anh cả. Giờ chia tay em cũng chẳng biết có dám yêu thêm người nào ko nữa. Con gái khổ thật chị ạ, ko có quyền mà lựa chọn, bênh vực cho mình thì bảo là láo :( Giờ em cũng phân vân lắm. Thanh xuân, tình cảm của mình. Yêu người ta, nhưng cũng phải sống với bố mẹ người ta chứ, em khó nghĩ lắm...
     
  15. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Bạn suy nghĩ như vậy được là tốt. Đúng đấy, bạn đâu chỉ sống cũng với ny bạn cả đời, còn gia đình nhà ng ta nữa. Mà có mối liên hệ mật thiết với nhau bạn à. Chắc tại mình có gia đình rồi nên nói thật vấn đề tc yêu đương ý, sau này cuộc sống nó tự biến mất lúc nào mình k hay bạn à, mà thay vào đó là những chuyện khác
    Mình khuyên chân thành, bạn k nên bước vào gia đình đó. Bạn còn trẻ, đầu tiên có thể bạn sẽ rất chơi vơi khi k có ny bên cạnh, nhưng sau này bạn sẽ lại tìm kiếm đc 1 ai đó yêu thương bạn thực sự và cả gia đình của a ta nữa
    Nói thật với bạn là trước mình cưới về nhà ck mình bố mẹ ck quý lắm, lúc nào mình cũng đúng. Haizz nhưng sau cuộc sống nó k như mơ, nảy sinh nhiều vấn đề lắm bạn à
     
    Nhatban07 thích bài này.
  16. van nam

    van nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    2,322
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    823
    là mình thì mình thôi luôn chứ cứ cố lấy nhau cũng không HP
     
  17. Phạm Thu Hoài

    Phạm Thu Hoài Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Qua em nói chuyện, đề cập vấn đề chia tay, nhưng nhất định ko chịu, bảo lý do ko chính đáng @.@
     
  18. Phạm Thu Hoài

    Phạm Thu Hoài Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Dạ :(
     
  19. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Haizz, giờ đang yêu thì như vậy đó bạn. Đấy là chưa đến lúc chán nhau thôi, ngày xưa mình cũng nghĩ như bạn à, yêu nhau cứ nghĩ là 2 đứa cố gắng là sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng cuộc sống nó k như ý mình, nhất là mình là con gái, luôn luôn thiệt thòi về mình
    Ví dụ thế này cho bạn dễ hiểu: Sau này bạn lấy về nhà đó, nếu vợ chồng bạn sẩy ra sô sát về 1 số vấn đề gì đó (không thể tránh khỏi) thì gia đình nhà ck bạn chắc chắn sẽ đứng về phía ck bạn và ko thể quyên câu nói là, ngày xưa đã nói con bé đó thế này thế kia rồi mà còn cố lấy
    Haizz, bạn nên suy nghĩ nhiều về tương lai, k có gia đình nào hạnh phúc mãi được đâu bạn à
    Phải dứt khoát, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, :(
    Khuyên chân thành bạn đó, mình cũng là phụ nữ nên cũng hiểu phần nào
     
    Nhatban07 thích bài này.
  20. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    buông thôi, cố bám vào sau này khổ cả đời người
     

Chia sẻ trang này