Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi xuyen.vhh, 12/5/2013.

  1. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,405
    Đã được thích:
    2,498
    Điểm thành tích:
    863
    Thấy bài này trên VnExpress, em post lên đây để các mẹ cũng cho ý kiến ạ! - Đúng ra là em ko thích cách suy nghĩ của nhân vật chính trong câu chuyện:
    Tôi cao 1m70, vợ cao gần 1m50, 33kg. Sinh con ra mạnh khỏe, xinh xắn là lúc tôi có cảm giác người ta chỉ nuôi cho mạnh khỏe, khi "xong" là lúc công việc hết. Gia đình nhà vợ từ đấy có những thái độ bất thường, đôi khi như muốn thách thức.


    Tôi và vợ quen nhau 3 năm rồi cưới, từ đó đến nay được gần 2 năm. Cậu con trai xinh xắn được 6 tháng tuổi. Từ ngày con trai tôi ra đời đánh dấu một cuộc sống tôi cảm nhận không còn hạnh phúc. Trong tôi luôn khó chịu, hụt hẫng trống trải, muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này.


    Tôi lệch với vợ vì chiều cao và dáng vẻ nên gia đình tôi ban đầu phản đối. Rồi bao sóng gió, tôi đã phải mất rất nhiều công sức để cưới được cô ấy. Bố mẹ tôi là nông dân, tôi là con trai út trên có 2 chị em gái. Tôi sinh sống làm ăn ở Hà Nội. Vợ sinh ra trong một gia đình công nhân viên chức ở tỉnh lẻ, cuộc sống không phải quá giàu có, cũng khá giả nên được bao bọc từ miếng ăn giấc ngủ, đi lại.


    Ngày sinh con, mẹ tôi cũng gạt qua chuyện cũ coi như cuộc sống bình thường. Mẹ ở quê mang lên đôi gà và yến gạo trước 2 ngày vợ sinh, vậy mà từ khi cháu khóc tiếng khóc đầu tiên cũng chính lần đầu tôi ngồi khóc. Cách cư xử của gia đình vợ làm tôi thấy thương mẹ vô cùng. Tôi tự hỏi thiên thần vừa chào đời kia có phải là giọt máu của mình không? Có là cháu nội của mẹ tôi không? Tôi thấy họ vồ vập cháu mà quên mất bà nội và bố cháu đứng bên cạnh. Tôi nhìn mẹ ái ngại, vì những điều mẹ dặn ngày xưa.


    Buồn hơn, tôi bị mọi người sai đi mua sữa, mua thau và những thứ còn thiếu; con tôi họ cứ ôm như là của riêng bên nhà vợ. Đặc biệt chỉ sợ tôi và bà nội lại gần cháu. Trong khi tôi chạy đi lấy đồ và giấy tờ họ ngồi rất đông ở đó. Ngày xưa khi tôi về ra mắt, cách cư xử nhà vợ khác bây giờ lắm. Tôi cao 1m70, vợ cao gần 1m50, 33kg. Bên nhà vợ ai cũng đồng ý, vun vén.


    Lúc sinh cháu ra mạnh khỏe xinh xắn là lúc tôi có cảm giác mình như người phối giống”, người ta chỉ nuôi cho mạnh khỏe, khi "xong" là lúc công việc của mình hết. Gia đình nhà vợ từ đấy có những thái độ bất thường, đôi khi như muốn thách thức. Tôi thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Ngày xưa khi vợ sinh cháu trai đích tôn là ông bà nội vui và có quyền lắm, bây giờ chắc cháu bà ngoại là nhất.


    Tôi là bố cháu mà gần như không có quyền với con trai mình. Mua gì, ăn gì, tắm ra sao, mặc quần áo gì, đi đâu là sự quyết định của vợ và gia đình vợ. Sinh cháu xong tôi cho mẹ con về với ông bà nội, vợ đã tính chỉ ở 1 tháng nhà nội, về ngoại 2 tháng, đủ 4 tháng là 27 tết về ông bà nội, được vài ngày sẽ lên nhà ngoại. Nội ngoại cách nhau 150 km.


    Dù là tiêm phòng vợ cũng quyết, nếu tôi bảo cho hai mẹ con về quê chơi ít ngày, vợ chắc chắn phản đối, viện đủ lý do, con ốm hay nguy hiểm. Nếu về nhà ngoại hay đi đâu cùng ông bà ngoại vợ nhất trí liền. Tôi đã ngồi tâm sự với vợ và mẹ vợ rất nhiều lần. Với vợ tôi nói là mình phải tự lập như bạn bè, với bà ngoại tôi nói cứ để vợ chồng con tự lập dần đi cho quen không sau này ông bà già yếu sẽ khó hơn. Vậy cũng không được.


    Đôi khi tôi đi làm tối ngày về, muốn bế con mà gặp bà hay vợ là không được, phải rửa tay xà phòng mới bế. Tôi có cảm giác bố mẹ vợ đã đi quá giới hạn của mình rồi. Tôi không thể chịu nổi mọi sự quản lý của gia đình vợ. Mọi điều vợ tuyệt đối nghe bố mẹ, tôi như người thừa trong gia đình. Nhiều lúc bực quá tôi đã muốn bỏ vợ, chỉ buồn vì thiên thần nhỏ kia tôi không thể làm thế. Đôi khi tôi nhịn để cháu được chăm sóc tốt mà thật sự khó bởi bản năng làm bố, bản năng thống trị của người đàn ông không cho phép.


    Tôi nghĩ mình đã chọn nhầm cuộc hôn nhân không hạnh phúc và phụ thuộc. Tôi không hề phụ thuộc kinh tế nhà vợ, từ khi yêu tôi vợ thất nghiệp về làm công ty do chính tôi mở ra. Hàng đêm mơ về cuộc sống có một mái ấm gia đình nhỏ độc lập, tôi thèm khát, đôi khi ra công viên tôi muốn mình thoát khỏi cuộc hôn nhân này để tìm một tổ ấm khác, chỉ một điều băn khoăn là con trai bé nhỏ của tôi. Vợ và gia đình vợ không bao giờ thay đổi, tôi đủ tỉnh táo để biết rằng hạnh phúc không còn ở nơi đây.
    - Nguồn VnExpress -​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuyen.vhh
    Đang tải...


  2. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Thiên thần nhỏ 6 tháng tuổi mà sống trong môi trường như vậy sau này chắc lớn lên sẽ ko biết cách tự lập đâu, Nếu là mình muốn giữ cái gia đình này chắc phải kéo vợ ra khỏi nhà ngoại, hoặc bỏ vợ thôi, nói chung là đàn ông thì cũng phải thể hiện bản lĩnh của mình, đừng để vào thế bị động như thế
     
  3. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,405
    Đã được thích:
    2,498
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Em thì thấy nhân vật chính đang quá ích kỷ ấy ạ. Cứ mang cái số đo m7 ra để ra oai, thật chẳng ra sao cả :(
     
  4. lethuy123

    lethuy123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,590
    Đã được thích:
    882
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    mình thì thấy nhân vật chính cũng có chút tự cao, nhưng đấy là bản tính của đàn ông, muốn làm chủ gia đình, muốn quyết định mọi sự việc nhưng mà không được, gây nên sự bế tắc
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  5. megauyeubocoi

    megauyeubocoi Tập đi

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Mình cũng không thích cách giữ con cháu như giữ của của nhà vợ anh chàng này. Chính vì thái độ đó nên anh này mới đi tìm hiểu nguyên nhân và mới tự nghĩ ra cái lý do đó. Âu cũng có thể thông cảm đc.
     
  6. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,405
    Đã được thích:
    2,498
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Em cũng có cùng suy nghĩ với chị. Anh ta luôn lấy tiêu chuẩn m7 ra để nghĩ rằng anh ta cao giá hơn vợ :(
     
    saubeodangiu thích bài này.
  7. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    2,312
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Mình cũng thấy anh chồng này hơi ích kỉ
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  8. suri_dimo37

    suri_dimo37 Cứ gọi e là ... Sumo

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    11,496
    Đã được thích:
    4,311
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Thực ra mà nói, ai cũng có cái tự cao của riêng mình. Đọc bài viết, mặc dù chỉ là suy nghĩ cá nhân của ng đó, nhưng có thể thấy cái sai của cả 2 bên.
    A ta là 1 ng khá tự phụ, chiều cao m7 bây h có là gì.
    Tuy nhiên, vấn đề vướng mắc lớn k fai là ở đó, mà là mqh giữa nhà vợ và a ấy. Có thể nhà c ấy giàu có, sống ở tp nên khinh thường xuất thân nhà quê của a ấy. Và gđ đó cũng kỹ tính, nên k thik cháu mình đc bế bởi những con người "k sạch sẽ". Sống trong môi trường như thế thực sự rất khó chịu. Chính những điều đó tạo nên sự mâu thuẫn mà khiến a ấy nghĩ m chỉ là người...
    Vấn đề chỉ đc giải quyết triệt để khi nhà vợ k còn coi thường nhà chồng mà thôi.
    Mng cứ đánh giá việc cao m7 of a ấy mà k nhìn sâu vào vấn đề, nên chắc có lẽ cũng nhiều người ghét a ta lắm :D
     
  9. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,188
    Đã được thích:
    1,096
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    nhân vật chính này em thấy có vẻ tự cao .
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  10. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,405
    Đã được thích:
    2,498
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Chị ấy cũng là người tỉnh lẻ thui ạ. Em xin post comment của 1 vài độc giả báo VnExpress:
    - Quá trẻ con, gia trưởng, ích kỉ thiếu hiểu biết! Những gì anh kể lể chỉ chứng tỏ vợ anh , ba me vợ anh qua thương con, quý cháu. Anh là cha đứa bé. không mừng cho con thì thôi, lại so đo hơn thiệt với con, thấy mình bị ra rìa, đúng là ích kỉ hết biết! Anh thương con, sao không biết tự đi sắm sửa chậu, tả, sữa cho con mình đi? Đợi người ta nhắc mới biết làm, lại còn trách ngược lại, cha mẹ vợ anh coi anh là con nên mới vô tư nhắc anh làm để giúp anh thể hiện vai trờ làm cha của anh đấy, không lẽ anh muốn cha mẹ vợ anh sắm sửa sẳn cho anh anh mới vừa lòng?

    Anh tự hỏi lòng mình đi, anh yêu vợ anh hay anh chỉ yêu cái thân anh thôi? bi giờ đầy rẫy đàn ông 1m7 như anh chả có gì ghê gớm đâu anh ạ, vợ anh 1m50 cũng bình thường, nhưng tôi khâm phục cô ấy vì 33kg mà dám đẻ con, thật dũng cảm. Phụ nữ sau khi đẻ con đầy đặn, mập lên, thể nào vợ anh cũng khiến người khác trông mòn con mắt, thèm muốn,cô ấy có phải làm nông đâu mà cần to con hộ pháp, thêm vào đó gia đình vợ thương con quý cháu như vậy rất đáng quý.

    Anh sướng mà không biết hưởng, đi so đo với con, đã không học hỏi cách chăm con, tay dơ cũng đòi ôm con, còn đòi hỏi này nọ, ôm cái tôi to đùng đòi li dị thì li dị đi, chủ yếu đàn ông xung quanh thích những gia đình vợ sống có trách nhiệm, chân tình như vậy lắm, họ sẵn sàng hết rồi đấy! Tôi thấy vợ anh mới tội nghiệp khi lấy anh đấy, coi lại bản thân mình đi!
    - Anh là chồng, là cha, không "sai" anh đi mua đồ cho vợ con thì bắt ai đi bây giờ? Không lẽ sai anh, chị, em, cô, dì, chú, bác đi mua cho vợ con anh à? Còn việc rửa tay xà bông trước khi ẵm bé là đúng theo khuyến cáo của y học, ngay cả bản thân mình trước khi ăn còn phải rửa tay mà. Anh không muốn giữ gìn vệ sinh cho con anh sao?
    - Thấy anh ích kỷ, baby mới sinh thì phải tập trung vào baby chứ hỏng lẽ tập trung vào người lớn. Anh làm baba thì lo mấy việc sau khi sinh mua đồ lấy này lấy kia thì có gì đâu.

    Anh cao 1met70 biết đâu anh cũng năng 33 kg thì sao, Mẹ ruột chăm sóc con dù sao cũng tốt hơn mẹ chồng mà. Sinh con ra lo lắng lo sợ đủ thứ là đúng rồi, sinh con ra nhiều khi còn thương nó còn hơn cả bản thân mình

     
  11. namduong171

    namduong171 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/4/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    chị cũng ko thích nhân vật này, bố mà ko biết hi sinh cho con sao? Còn vd về nhà vợ, có khi anh ta quá tự phụ nên mọi hành động của vợ đèu suy diễn theo ý tiêu cực của bản thân a ta
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  12. namduong171

    namduong171 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/4/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Mà em gái có vẻ nghiên cứu về đàn ông nhiều ha? hehe, muốn lấy chống chưa em?
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  13. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    suy nghĩ của anh này quá ích kỷ và lệch lạc, riêng cái chuyện anh mang hình thức của anh và vợ ra để nói chứng tỏ anh là người quá tự phụ, đã thấy ko hợp còn sống chết cưới về làm j. Vợ anh ở tỉnh lẻ thì đã sao, anh ở HN thì là cái quái j. Ở đâu đi nữa thì cũng là con ng cả thôi, chắc có lẽ vì thái độ coi thường nhà vợ của anh nên nhà vợ mới đối xử với anh như thế.
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  14. suri_dimo37

    suri_dimo37 Cứ gọi e là ... Sumo

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    11,496
    Đã được thích:
    4,311
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Chỉ là cmt of 1 độc giả thôi mà e. Mng đều chỉ phỏng đoán :D
    C có một lần khá khó chịu vì cách cư xử của gia đình nhà mợ chị. Hôm ấy là ngày đầy năm của em họ c, cả 2 bên nội ngoại đc mời đến để ăn tiệc. Sau khi ăn xong, bên ngoại xúm đen xúm đỏ, ngồi chơi với bé ở trên phòng. Làm cho c cùng bên nội phải xuống tầng 1 ngồi. Bát đũa sau khi ăn xong, bên ngoại cũng k động tay vào rửa và cuối cùng 1 mình c rửa hết bát đĩa của gần 20 người ăn.
    Ngta vẫn nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có thể a kia suy diễn vì cũng hơi khó chịu với nhà vợ, nhưng k có lửa thì sao có khói. Có lẽ nhà vợ cũng fai có vấn đề thôi.
    Đấy là chuyện của ngta, mình đọc để biết thôi chứ mổ xẻ cũng đâu đc gì. Đời ng không thể lường trc đc mọi chuyện, biết đâu sau này m lại bị dính trường hợp tương tự thế :(
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  15. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,405
    Đã được thích:
    2,498
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Comment của nhiều người đó chị, 100 comment trên đó thì có tới 99 comment theo chiều hướng này, và em thấy độc giả phát biểu đúng, anh này quá tự phụ. Nếu nghĩ vợ anh ấy cao m5 - 33kg ko xứng vs anh ấy thì sao lại lấy ng ta về rùi trăn trở.
    Còn comment em trích dẫn kia, mỗi gạch đầu dòng là comment của 1 người đấy ạ, những comment này có nhiều ng like nhất, comment đầu tiên kia có tới gần 1000 like đó chị! :D

     
  16. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,405
    Đã được thích:
    2,498
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Nhất trí vs chị. em cũng ko thích cách nghĩ của anh này. Làm như m7 là kinh khủng và cao sang lắm vậy!
    À, còn đính chính là: anh này cũng là ng tỉnh lẻ chứ ko phải ở HN như chị nghĩ đâu ạ.. hihi :D
     
  17. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,405
    Đã được thích:
    2,498
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Hi, em thấy bức xúc nên post lên cho cả nhà đưa ý kiến thui ạ. Còn chồng con thì phụ nữ nào cũng thích nhưng tuổi em thì chưa đến lúc... hihi, ăn chơi nhảy múa đã ạ :D
     
  18. Hongchi

    Hongchi Mẹ của Cá Heo- Cá Mập

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    11,818
    Đã được thích:
    2,252
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    tớ chỉ vẻn vẹn 1m50, chồng tớ 1m73 cơ, làm j mà đến nỗi lệch lắm, chồng tớ mặc dù ko giúp vợ việc nhà nhưng chưa bao h có suy nghĩ như cha này, đàn ông j mà hãm quá
     
    xuyen.vhh thích bài này.
  19. xuyen.vhh

    xuyen.vhh Japan House - Chuyên hàng Nhật, cam kết auth, xịn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    8,405
    Đã được thích:
    2,498
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    Hic, anh nhà chị tuyệt quá. em hâm mộ! em cũng nấm lùn, ng yêu em thì cao. Thấy bài này đụng chạm đến nỗi đau của mình nên post đấy ạ.. hì. Cảm ơn những chia sẻ rất thật của chị :D
     
  20. Chuê

    Chuê Không ngừng yêu đời <3

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    4,011
    Đã được thích:
    885
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Gia đình vợ chỉ coi tôi là người 'phối giống'...

    mình đọc tâm sự trên báo cũng chỉ để tham khảo. Mỗi ng mỗi cảnh. Người ta viết ra cũng cân nhắc cái gì nên viết cái gì ko nên rồi nên phải thực tế mới biết đc
     

Chia sẻ trang này