Ở giữa cái đất thủ đô này thở cũng tốn tiền. Con còi mang đi khám dinh dưỡng. Ko thử máu, khám xét gì cả, chỉ đo chiều cao cân nặng rồi tư vấn 1 lúc. Xong em cầm đơn ra lấy thuốc thì 3.5tr các mẹ à. Mà bác sĩ còn hẹn tái khám. Nghe nói khám dinh dưỡng thì phải theo lâu dài, kiên trì cơ. Tiền học của cu cậu trung bình mỗi tháng cũng 3.5tr nữa. Tiền trả ngân hàng mua nhà nữa,... 2 vợ chồng mỗi tháng thu nhập cũng mấy chục củ, nghe thì ko đến nỗi nào nhưng mà tự lực mua nhà ở HN, phải nuôi bố mẹ ốm đau, tiền học của con thì tốn kém, thi thoảng cu cậu ốm đau, thuốc men tí là mất cả đống tiền. Bản thân 2 vc thì chẳng dám tiêu gì cho bản thân nhưng tiền cứ vào chưa đủ ấm là rủ nhau chạy ra hết. Ở Hn cái gì cũng đắt đỏ. Thi thoảng về quê đi chợ thấy cái gì cũng rẻ, cho con đi học cũng rẻ, ốm đi chữa bệnh cũng rẻ. Chả nhẽ về quê mà sống xừ đi cho rồi.
Hihi, nhà e 2 vk ck thu nhâp thấp nhưng cũng may ở ngoại thanh nên cung rủng rỉnh lắm, chắc mn khám tư nên mí đắt chứ e thấy vào viện cũng k đắt mấy mà, hic, trc giờ e toàn vào viện khám thui, ở tư nhanh cơ mà đắt lắm
Trước chưa lấy ck, em cũng có cái suy nghĩ muốn bám trụ lại đất HN. Lấy ck vào rồi về quê nghĩ lại quãng thời gian bon chen dưới HN mà e thấy m thật may mắn và sáng suốt khi lựa chọn về quê làm. Thu nhập của e ko cao chỉ hơn 5tr thôi nhưng so với những đứa bạn e dưới Hn cũng chỉ được khoảng 5tr mà còn phải thuê nhà thuê cửa rồi j cái j cũng phải tiền, trong khi ở quê rau nhà trồng được gạo nhà làm ra, không khí cũng trong lành thoải mái hơn. Sợ cảnh bon chen dưới đó, Nhà cửa thì chật chội, đường phố đông đúc tắc đường, sáng ngày mở mắt ra đã mất tiền, nghĩ m ở nhà mà còn ko có tiền thì ko biết dưới đó mấy đứa bạn sống sao.
Con mình hay ốm cứ mỗi lần khám công khám đã 200k rồi. Sau đó lấy thuốc phải vài trăm nữa. Mỗi lần đi khám xd mất gần 1 tr.
cái này dễ ạ, hihi, lên thủ đô làm và sống ở nông thôn. mỗi tội đi xa tắc đường thôi. Các mẹ trên phố hở ra cái gì là tiền cái ý, chứ dưới quê rau cỏ cũng đi xin đc, nhà cửa chả phải lo, ruộng vườn thênh thang thà hồ chăn nuôi trồng trọt. Nhà e cũng ở que mà k chăn nuôi, toàn sang nhà bố mẹ e xin thôi, ông bà cứ nuôi đàn vịt, gà chỉ để con cái ăn
Đúng r mn ạ, về quê chi tiêu k tốn kém, không khí lại trong lành, e cũng muốn về quê e sống cho gần bme mà ck e k cho, về quê đỡ phải lo xây nhà cửa, ruộng vườn tha hồ chăn nuôi trồng trọt. Cơ mà lại k có đất cho lão ck e
Em thấy nếu khó khăn thì có thể xem xét về quê , giá như về quê mà mức thu nhập cũng như ở thủ đô thì ok biết mấy
Nói chung mỗi nơi khổ, sướng 1 kiểu bạn ạ. Bạn ở quê thì k có nhiều chỗ vui chơi cho con, việc học hành của con cũng bị hạn chế, cơ hội thăng tiến, nhảy việc ít, nhưng được cái giá cả dễ chịu. Còn ở TP thì ngược lại
Chi tiêu k tốn kém thì thu nhập đã ít bạn ơi. Với cả về quê phải tìm đc việc chứ vất vưởng thì cũng chán