Các bạn ơi, Đọc bài thấy Gia Nguyệt bị té xe phải nằm nhà, không biết có bạn nào biết tin Gia Nguyệt không? GN hôm nay có đỡ chưa?
Mình cũng đỡ rồi pyky ơi,cám ơn pyky nha.Dự định đi thăm Khánh Thy nhưng bị té xe nên ko đi được,chắc vài bữa nữa nếu đi được mình sẽ tới nhà Khánh Thy để tặng Thy 1 ít đồ em bé.Pyky có gặp được Khánh Thy chưa vậy?
Hèn chi mấy hôm nay không thấy Gia Nguyệt vào diễn đàn, mình vừa tính hỏi thăm. Nguyệt bị té xe thế nào vậy?. Chúc Gia Nguyệt mau chóng bình phục hẳn nhe.
Thấy Gia Nguyệt đang online, nhưng không biết Gia Nguyệt đang ở box nào. Đang tìm để hỏi thăm xem Gia Nguyệt bị té xe có sao không ? Bây giờ nghe nói không sao là cũng yên tâm rồi. Có trầy xước nhiều không ?
Em bị té lát hết cái chân rồi,tết này khỏi diện đầm đi chơi tết được .2 hôm nay mới đi lại đựợc,mấy bữa nay cũng ngứa tay chân lắm nhưng ko đi đâu được hết.Mẹ em nói là bây giờ em mới thật sự là nghỉ đẻ đó,vì lúc sanh xong em đâu chịu nằm 1 chỗ,còn đòi đi làm liền nữa chứ! :wink: Bây giờ đang lo ko biết làm sao để ko có thẹo bây giờ,buồn ghê!
Tội nghiệp Nguyệt quá! Theo kinh nghiệm ở nhà mình, để đừng bị "lồi thịt" (xin lỗi!), bị thẹo, nên tránh ăn nếp, thịt bò, rau muống, nhớ xức nghệ nữa nhé. Ôi chao, chắc là Tết này Nguyệt không ăn bánh chưng, bánh Tét được nhiều rồi.
Xin chia buồn cùng Gia Nguyệt nhé!, Gia Nguyệt bị va quyệt sao mà ngã dữ vậy, thế bây giờ có bị đau lắm ko, chịu khó kiêng nhé, ko là nhiều sẹo lắm đấy, nhưng ko sao đâu vẫn đẹp mà :lol:
Trời ơi, chân ko lo lại còn lo ko mặc đẹp được nữa chứ, đáng đáng đòn quá, Gia Nguyệt ơi. Thế có khó khăn gì khi chăm sóc bé ko?
Sao mà chị giống em thế! Chị Gia Nguyệt à, Sao chị giống em vậy? Em cũng bị người ta đụng xe, nhưng có lẽ nhẹ hơn chị, vì em chỉ bị gãy 1/2 cái răng, trầy da mặt một tý. Và chỉ bị thâm tím chân chứ ko để lại sẹo. Em phải nghỉ làm mấy hôm, hôm nay mới vào LCM được. Răng thì em đã đi hàn thẩm mỹ rồi nên cũng không có vấn đề gì. Còn cái vết trên mặt sao mà thật đáng ghét, (có tý thôi nhưng vẫn thấy ghét vì sắp đến Tết rồi, lại còn gặp bạn bè... nữa chứ!!!). Mấy hôm nay em phải bôi nghệ liên tục vào chỗ bị xây xước đấy chị ạ. Chị cũng chịu khó bôi nghệ tươi vào nhé. (Chị lấy một củ nghệ tươi, rửa sạch, lấy que tăm chọc vào củ nghệ rồi bôi lên chỗ da bị trầy xước. Vừa đảm bảo vệ sinh lại ko bị dây sang tay, quần áo...) Và ngoài những món như chị Nhã Trang nói thì chị cũng đừng ăn các loại trứng nữa nhé vì như thế sẽ làm cho da non bị trắng ra đấy ạ. Em thì may mà bị nhẹ nên vấn đi lại, làm việc được dù chỉ hơi bị tê răng một chút. Còn chị, chị chịu khó bôi nghệ và giữ gìn SK nhé. Em chúc chị mau lành chân.
Xin chia buồn cùng htvh, mừng vì bạn chỉ bị nhẹ nhưng buồn vì bạn lại có răng sứt, thế mới khổ chứ gần tết đến nơi rồi nên các mẹ đi đứng cẩn thận nhé ko thì đến Tết lại ở nhà một mình ko được đi chơi thì chit, nói thế thôi chứ mình đi cẩn thận nhưng người ta cứ đâm vào mình thì cũng chẳng tránh được các mẹ nhi?, vận hạn đến thì phài chịu thôi chứ biết làm sao được .
Sao gần Tết mà nhiều người bị đụng xe thế này . Hôm trước em cũng mới bị đụng xe, may mà chỉ bị thâm tím chân và đau do va đập chứ không để lại thương tích gì. Kiểu này chắc phải làm lễ giải đen thôi các mẹ nhỉ?
Bây giờ mình bị ám ảnh cái xe luôn rồi,chắc kỳ này ko dám chạy xe 1 mình nữa đi đâu phải nhờ OX chở đi.Htvh ơi,bị gãy cả răng mà còn bảo là nhẹ sao?Mấy bữa bị sưng cái chân mình ko dám cho em bé bú vì sợ mắc công bị nhiễm trùng rồi lây wa bé,và có uống thuốc trụ sinh nên cũng gần muốn mất sữa,chỉ mong sao cái chân hết mình sẽ làm cái món gạo nếp nấu trong trái dừa do me tintin chỉ để có sữa lại cho bé bú.sắp hết năm con khỉ rồi mà vẫn còn xui,
Gia Nguyệt ơi, nếu sợ củ nghệ tươi dính vào tay và quần áo thì co thể mua kem nghệ của Thorakao cũng hiệu quả lắm, nên bắt đầu xức hi vết thương vừa khô. Mình nghe nói ăn nhiều hoa chuối, rau mồng tơi cũng có sữa nhiều. Nếu còn uống thuốc thì cũng nên cố gắng vắt/ hút sữa ra mỗi ngày để sữa xuống đều không bị tắc sữa nhé! Tạm thời lấy sữa này rửa mặt da mặt cũng mịn màng lắm !
Chị Gia Nguyet à, Mọi người đều bảo là em còn may. dù bị sứt cả răng!!!!! Mà em cũng thâý thế là còn may cho mình. Từ hôm bị ngã tới giờ em cũng chẳng dám đi nhiều. Cứ đi qua đoạn đường bị ngã là em lại run lập cập (mà nó lại ở gần CQ mới chết chứ :? ). Mong sao mọi người trên LCM không ai bị ngã như chị, em và Bmoon nữa. Em chúc mọi người bình an và hạnh phúc!
Gia Nguyệt + htvh ơi, ở tiệm thuốc tây có bán thuốc xức cho mờ vết thẹo. Mami quên mất tên thuốc rồi. Nhưng loại thuốc này phổ biến, tiệm thuốc tây nào cũng có, dạng túyp. Nếu 2 chị quan tâm, thử hỏi xem sao ?
Mình xài kem nghệ,ko biết có được ko?nhưng mà mình cũng lười lắm khi nào nhớ mới xài bởi vậy tay chân thẹo ko à!kỳ này lại bổ sung vào bộ sưu tập sẹo 3 vết nữa...